Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 96: Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Nơi Đâu, Không Khi Nào Là Không Làm Tấm Gương Mẫu Mực Về Chánh Giác Cho Các Vị Bồ-Tát. Đây Thật Sự Gọi Là “Thiện”, Tôn Giả Tu-Bồ-Đề Hôm Nay Mới Nhìn Ra Và Tán Thán Là Hy Hữu
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 007)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
Chánh văn:
【Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không khi nào là không làm tấm gương mẫu mực về Chánh Giác cho các vị Bồ-tát. Đây thật sự gọi là “Thiện”, Tôn giả Tu-bồ-đề hôm nay mới nhìn ra và tán thán là hy hữu.】
Giảng giải:
Phật vì hàng Bồ-tát [mà thị hiện], vậy những ai là Bồ-tát? Tất cả đệ tử học Phật đều gọi là Bồ-tát. Chỉ cần quý vị phát tâm Đại Thừa: “Hôm nay tôi phát tâm đến học Phật, tôi nguyện làm Phật, tôi cầu sanh Tịnh Độ”; người nào khởi động cái ý niệm này, thì chính là Bồ-tát. Không nhất định phải đi thọ Bồ-tát Giới mới là Bồ-tát. Thọ Bồ-tát Giới rồi mà không phát tâm Bồ-tát, thì vẫn chưa phải là Bồ-tát! Người thật sự phát tâm Bồ-tát, dẫu chưa thọ Bồ-tát Giới, nhưng Phật Bồ-tát vẫn thừa nhận người đó là Bồ-tát.
Thật sự hướng về Phật để học tập, chính là ngay trong tất cả đời sống thường ngày, chúng ta ở ngay nơi đây mà đạt được cương lĩnh tu hành. Trong đời sống thường ngày, hãy giữ cho được “như như bất động, một niệm chẳng sanh”. Đây chính là điều mà phần cuối Kinh Kim Cang đã khai thị: “Bất thủ ư tướng, như như bất động” (Không chấp lấy tướng, như như chẳng động).
Chỉ cần học được hai câu này, thì quý vị thật sự là học Phật rồi. Trong tất cả thời, tất cả chỗ, bất luận là làm việc gì, hãy giữ sao cho “ngoài không dính mắc tướng, trong không động tâm”. Ngài có nguyện, nguyện của Ngài là làm một tấm gương mẫu mực cho người học Phật, làm một tấm gương tốt cho người cầu Chánh Giác. Điểm này phải đặc biệt lưu ý, đây mới gọi là “Thiện”, thật sự là thiện xảo đến cùng cực. Tôn giả Tu-bồ-đề đã nhìn thấy rồi, đã thấu hiểu rồi, đương nhiên sẽ noi theo, sẽ học tập theo.