1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 320: Cần Biết Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Chữ “Tịnh” Là Quan Trọng Nhất. Cõi Nước Làm Sao Tịnh? Là Do Tâm Tịnh Vậy. Đã Cần Tâm Tịnh, Cho Nên Trang Nghiêm Không Thể Chấp Tướng. Nếu Tâm Chấp Tướng, Liền Chẳng Thanh Tịnh Vậy

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 025)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Cần biết trang nghiêm Phật Tịnh độ, chữ “Tịnh” là quan trọng nhất. Cõi nước làm sao Tịnh? Là do tâm tịnh vậy. Đã cần tâm tịnh, cho nên trang nghiêm không thể chấp tướng. Nếu tâm chấp lấy tướng, liền chẳng thanh tịnh vậy.】

Câu nói này nói hay vô cùng! Chúng ta ngày ngày đều niệm “trang nghiêm Phật Tịnh độ”, nhưng có lần nào đã từng trang nghiêm chưa? Có thể niệm suốt cả một đời, nhưng chưa từng có một lần nào tương ưng, việc này thật sự rất oan uổng!

Tại sao không tương ưng? Vì căn bản chưa thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa này, lại cứ tưởng rằng mình ngày ngày đang thật sự làm việc trang nghiêm Phật Tịnh độ, đâu có biết rằng chưa từng làm được một lần nào.

Hôm nay chúng ta đã hiểu rồi, phải dùng tâm thanh tịnh. “Tâm tịnh tắc độ tịnh” (Tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh), trong tâm vẫn còn chấp tướng, thì quý vị trang nghiêm cái gì? Đó chỉ là sự trang nghiêm trên nơi cửa miệng, trên thực tế thì hoàn toàn chẳng can hệ gì đến việc trang nghiêm cả.

Lúc này mới biết tâm thanh tịnh quan trọng dường nào, tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Trong hết thảy thời, hết thảy chốn, trong hết thảy cảnh duyên: “Cảnh” là hoàn cảnh vật chất, “Duyên” là hoàn cảnh nhân sự; ngay trong đó mà tu hành. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh.

Tu tâm thanh tịnh như thế nào? Tu không chấp tướng. Không chấp tướng thì tâm sẽ thanh tịnh, không chấp tướng mới là chân thật trang nghiêm Phật Tịnh độ; mấy chữ “trang nghiêm Phật Tịnh độ” này không cần phải niệm, mà thật sự đã trang nghiêm rồi.

Chúng ta ngày ngày niệm mà cũng chưa từng trang nghiêm, người ta không niệm mà lại trang nghiêm rồi. Chúng ta ngày ngày niệm, mà không cách nào trang nghiêm được, chẳng dính dáng gì đến trang nghiêm cả.