Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 240: Khuyên Người Học Phật, Nhất Định Phải Khuyên Họ Trì Giới Tu Phước, Càng Phải Khuyên Hiểu Rõ Bát Nhã, Nhanh Chóng Tu Học Tịnh Độ, Cầu Sanh Tây Phương. Cần Biết Bát Nhã Và Tịnh Độ, Quan Hệ Rất Sâu
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 017)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Khuyên người học Phật, nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước, càng phải khuyên hiểu rõ Bát Nhã, nhanh chóng tu học Tịnh Độ, cầu sanh Tây Phương. Cần biết Bát Nhã và Tịnh Độ, quan hệ rất sâu.】
Điều này là thật, bởi vì người vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đầy đủ trí huệ Bát Nhã chân thật; không có trí huệ Bát Nhã chân thật, họ sẽ không lựa chọn Thế giới Cực Lạc. Như ngài Văn Thù, Phổ Hiền, đó đều là bậc trí huệ đệ nhất, các Ngài lựa chọn [Tịnh Độ], tại sao bạn cũng chọn trúng? Nhãn quang của bạn giống hệt như các Ngài, đó không phải là chuyện đơn giản! Các vị đồng tu ngồi tại đây, tuy không thể nói là “Chư thượng thiện nhân”, không thể nói là “thượng thiện”, nhưng có thể nói là “chư thiện nhân”, danh xưng này quý vị có thể đương cơ được, đều là người thiện. Chúng ta thường khuyên người học Phật, đó là việc tốt! Khuyên người học Phật nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước, thế nhưng hai việc này, ngày nay đối với người bình thường mà nói là quá khó, quá khó rồi. Cho nên trong xã hội hiện đại này, chúng ta khuyên người, trước tiên hãy bảo cho họ biết Phật giáo là gì, bắt đầu từ việc nhận thức Phật giáo. Không nhất định phải khuyên họ học Phật ngay, mà hãy làm cho rõ ràng, minh bạch Phật giáo là gì, sau đó hãy tính tiếp, bước đầu tiên để tiếp dẫn là phải khuyên họ nhận thức Phật giáo.
Chúng ta có một quyển sách nhỏ ở bên ngoài để kết duyên với mọi người, quyển sách nhỏ này, quý vị không cần phải khách sáo, lấy nhiều vài cuốn cũng không sao, đừng cho rằng tôi lấy nhiều thì người ta nói tôi tham tâm, cái này không sao cả. Quý vị chuyển tặng cho thân bằng quyến thuộc, đem Phật pháp giới thiệu cho họ, đây là việc tốt. Sách ở chỗ này mà tặng hết, chúng tôi ở phía sau sẽ lập tức in thêm. Trước tiên hãy để họ biết Phật giáo là gì, sau đó mới khuyên họ học Phật. Những điều chúng ta giảng trong mấy ngày nay cũng giảng rất rõ ràng, rất minh bạch: Học Phật chính là học sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, sống những ngày tháng tự tại an vui, học Phật là học cái này. Học Phật không mê tín, học Phật không có chỗ xấu, đối với việc học hành, đối với sự nghiệp của họ đều có sự giúp đỡ rất lớn, tại sao lại không chịu học? Phàm những người không chịu học, đều là do đối với Phật pháp có sự hiểu lầm rất nặng, đối với Phật pháp hoàn toàn không biết gì, cứ như vậy mà để cơ hội vuột mất ngay trước mặt, thật là đáng tiếc! Cho nên phải khuyên họ trì giới, chính là thủ pháp, giữ quy củ, bất luận làm việc gì cũng phải có quy củ, phải có phép tắc; phải biết tu phước, tu phước chính là đoạn ác tu thiện.
Càng phải khuyên hiểu rõ Bát Nhã, phải khuyên họ [rằng] trí huệ rất quan trọng. Không thể không có trí huệ, không có trí huệ thì không giải quyết được vấn đề; phước báo không được, phước báo dù lớn đến đâu cũng không giải quyết được vấn đề. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, trong “Đàn Kinh” giảng rất rõ ràng, việc này cần phải có trí huệ, phước không thể cứu được; sanh tử luân hồi, phước không cứu nổi bạn, nhưng tuệ có thể cứu bạn, cho nên nói “Trí duy năng độ”, độ chính là giúp bạn vượt qua biển khổ sanh tử, giúp bạn vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Việc đó cần phải có trí huệ, phước báo không có tác dụng, phước báo lớn bao nhiêu cũng không được, không thể giải quyết vấn đề này. Chẳng những vấn đề sanh tử không giải quyết được, mà ngay cả sức khỏe trường thọ trước mắt, hay những bệnh tật suy già khi lớn tuổi một chút, những vấn đề này đều không giải quyết được, phước báo không giải quyết được. Không thể nói tôi có rất nhiều tiền thì có thể không bị bệnh, không có đạo lý này. Thế nhưng vấn đề này, trí huệ có thể giải quyết.
Có một số người nhìn thấy tôi, liền đến thỉnh giáo tôi: “Thưa Pháp sư, thân thể Ngài rất tốt, Ngài có luyện công gì không?”. Họ tưởng rằng tôi luyện khí công. Có một năm tôi ở Cựu Kim Sơn (San Francisco), giảng kinh ở Cựu Kim Sơn, trong thính chúng có một vị từ Trung Quốc đến, vị đó thật sự là người luyện công, nghe nói là công phu cao đoạn (cấp cao), hơn nữa còn có đặc dị công năng, đặc dị công năng chính là chúng ta thường gọi là có thần thông. Tôi giảng liên tục ở đó mấy ngày, ngày nào ông ấy cũng đến nghe. Ông nói với thính chúng rằng: “Công phu của vị Pháp sư này là thượng thừa, là cao đoạn”. Làm cho các tín đồ tìm đến tôi nói: “Thưa Pháp sư, người ta nói Ngài có công phu thượng thừa, Ngài nên truyền thụ cho chúng con”.