VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 60
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 26/01/2007
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có 50 câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp theo thứ tự. Đầu tiên là câu hỏi của đồng tu trên mạng, họ có 10 câu hỏi.
Hỏi: Xin hỏi lợi dụng tài nguyên của đạo tràng đạt được mục đích danh văn lợi dưỡng cá nhân sẽ có quả báo gì?
Đáp: Trong kinh giáo đức Phật nói rất nhiều về trộm cắp, giảng vô cùng rõ ràng, đây là thuộc về trộm cắp. Nếu bạn trộm của một người, tài vật của một người, tương lai bạn chỉ trả nợ cho một người; nếu bạn trộm cắp của đất nước, giống như Trung Quốc lớn như vậy thì rất phiền phức, Trung Quốc có 1,3 tỷ người, chủ nợ của bạn sẽ có 1,3 tỷ người. Nếu bạn trộm cắp tài vật của đất nước thì phiền phức lớn rồi, 1,3 tỷ người, bạn trả đến đời nào mới xong? Cho nên không thể không biết điều này. Vật trong đạo tràng gọi là vật tam bảo, trong kinh đức Phật thường nói, bạn tạo tội ngũ nghịch, Phật còn có cách cứu bạn; bạn trộm cắp vật thường trụ, tức là vật của đạo tràng, hết thảy chư Phật cùng đến cứu bạn đều không cứu được. Tại sao vậy? Cửa Phật quá lớn, đoàn thể Phật giáo này quá lớn, khắp pháp giới hư không giới, không phải là một đất nước, một đất nước là có hạn. Tất cả đạo tràng Phật giáo khắp pháp giới hư không giới đều có phần, bạn trộm cắp ở đây thì toàn bộ đều có phần, món nợ này không tính rõ ràng được, quả báo ở địa ngục A-tỳ. Không thể không biết điều này. Bởi vì trộm cắp có tập khí trộm cắp, tập khí từ vô thỉ kiếp, không hay không biết mà họ phạm. Chiếm chút lợi nhỏ, đây là chuyện thường tình của con người, cho rằng không có lỗi lầm, không biết được kết tội nghiêm trọng như vậy. Cho nên đây là điều nên hiểu rõ.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, xin hỏi làm nghĩa công ở đạo tràng, nhưng tâm hạnh không như pháp, ngược lại vô tình hay cố ý phá hoại đạo tràng sẽ có quả báo gì?
Đáp: Quả báo này nghiêm trọng, tức là tội phá hoại đạo tràng của Phật, phá hoại hình tượng Phật giáo trong tội ngũ nghịch, không khó để hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này nếu bạn suy nghĩ tỉ mỉ về nó. Hôm nay bạn phá hoại hình tượng đất nước, bạn phạm pháp gì? Phật là người được thế gian và xuất thế gian tôn kính nhất, giáo hóa hết thảy chúng sanh, có thể nói là một vị thầy tốt cứu cánh nhất, viên mãn nhất, bạn phá hoại hình tượng của ngài. Bạn không đắc tội Phật, Phật sẽ không trách bạn, kết tội từ chỗ nào? Tội là từ sự ảnh hưởng của bạn, bạn khiến cho bao nhiêu người không tin tưởng Phật pháp, bao nhiêu người thoái tâm, kết tội từ chỗ này. Cho nên bạn kết tội với chúng sanh, ảnh hưởng của bạn lớn bao nhiêu thì tội của bạn nặng bấy nhiêu. Cho nên chuyện này cũng phải rất cẩn thận, rất thận trọng.
Hỏi: Câu hỏi thứ ba, xin hỏi mua hàng giả có coi là trộm cắp không?
Đáp: Không tính. Bạn mua hàng giả thì bạn tự chịu thiệt, bạn mắc lừa, đó không coi là trộm cắp. Bán hàng giả mới là trộm cắp. Buôn bán là trộm cắp, bạn mua của họ thì không phải trộm cắp.
Hỏi: Thứ tư, xin hỏi trốn thuế của đất nước có quả báo gì?
Đáp: Điều này vừa nói qua, lậu thuế, trốn thuế thuộc về trộm cắp, bởi vì thu nhập từ thuế là của toàn thể người dân. Trên thế giới này thì đất nước đông dân nhất là Trung Quốc, những tài vật của đất nước Trung Quốc là thuộc về đất nước, nếu bạn trộm cắp nó thì tội lỗi này rất lớn. Tại sao vậy? Chủ nợ là hàng tỷ người, 1,3 tỷ người, nghe nói là 1,4 tỷ người, vậy thì nguy rồi, đều là chủ nợ của bạn, bạn không có cách nào trả hết được. Cho nên tuyệt đối không được phép.
Hỏi: Tiếp theo người hỏi có ba câu hỏi, người hỏi nói sau đây là vấn đề có liên quan đến ma vương. Đầu tiên, Dục giới là tu thượng phẩm thập thiện mà thành tựu. Ma vương Ba-tuần sống ở tầng trời thứ sáu - trời Tha Hóa Tự Tại, ông cũng tu thượng phẩm thập thiện sao?
Đáp: Đức Phật nói với chúng ta, ông không được coi là thượng phẩm, thứ ông tu là gì? Thứ ông tu là hạ phẩm thập thiện. Tại sao lại có phước báo lớn như vậy? Ông tu đại thiện. Tình huống này tương đối phức tạp, ông tu đại thiện. Tu đại thiện tại sao không được coi là thượng phẩm? Ông có tâm đố kỵ, ông có tâm ngạo mạn, ông có tâm hiếu thắng, có ba loại tâm này, tu thượng phẩm thập thiện cũng biến thành hạ phẩm. Giống như thế nào? Giống như trong cái ly này chứa đề hồ, đề hồ là thức uống ngon nhất, trong này có chút thuốc độc, đề hồ là thượng phẩm thập thiện, thêm vào chút thuốc độc thì biến thành hạ phẩm, là đạo lý như vậy. Cho nên bạn phải biết được, đố kỵ, sân giận, hiếu thắng, ngạo mạn đều là thuốc độc. Bạn thêm vào bao nhiêu thuốc độc trong đó?