VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 57
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 08/12/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có 32 câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp theo thứ tự. Đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông, có năm câu hỏi. Năm câu hỏi này có thể nói đều là vấn đề chung của các đạo tràng thông thường.
Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi nghĩa công nên hộ trì đạo tràng như thế nào?
Đáp: Nghĩa công phát tâm tới đạo tràng, mục đích chính là hộ trì đạo tràng. Hộ trì đạo tràng phải đầy đủ điều kiện cơ bản, điều kiện này chính là thực sự phải nhận thức đạo tràng. Đạo tràng Phật giáo, bạn đối với Phật giáo có nhận thức đúng đắn thì bạn mới phát tâm tới nơi này làm nghĩa công, tới hộ trì; nếu không nhận thức Phật giáo, e rằng không phải là hộ trì đạo tràng, có khả năng sẽ gây ra một số tổn hại nào đó đối với đạo tràng mà bản thân không hề biết. Cho nên công việc hộ trì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, nghĩ tới nơi này để giúp đỡ chính là hộ trì, không hề đơn giản như vậy.
Vào thời trước đây, chúng sanh thời xưa có phước báo, cho nên chiêu cảm chư Phật Bồ-tát ứng hóa tới thế gian, các ngài chủ yếu là tới hộ trì đạo tràng. Đồng tu học Phật, tôi tin tưởng các bạn cũng đều nghe rất quen rồi, trong cửa Phật thường nói “một Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ”. Một vị Phật ứng hóa đến thế gian này, vở kịch này một người hát không hay, nhất định phải có rất nhiều diễn viên phụ, cho nên có ngàn vị Phật tới giúp đỡ vị Phật này. Cho nên hộ trì đạo tràng, từ trụ trì, đương gia trong đạo tràng, đây đều là hộ trì đạo tràng, tức là các ngài không giảng kinh thuyết pháp, các ngài tới, hiện tại gọi là làm nghiệp vụ hành chính. Đều là Bồ-tát tái lai, không phải là người thường, cho nên công việc hộ trì của các ngài làm rất tốt. Cũng tức là nói giống như làm hiệu trưởng trường học, làm chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm tổng vụ, đối với giáo dục đều là trong ngành, không phải ngoài ngành. Chúng ta biết được một số nhân viên quản lý trong trường học, đa phần là trước đây làm giáo viên, dạy học nhiều năm, họ hoàn toàn hiểu được. Cho nên hiện tại chúng ta nhìn thấy hiệu trưởng của biết bao trường đại học, bạn thử hỏi họ, họ đều là giáo sư. Xuất thân là giáo sư thì họ mới biết giáo sư cần điều gì, giáo sư cần hộ trì như thế nào, họ biết được, họ là người từng trải; chúng ta không phải là người từng trải, chúng ta làm sao biết được?
Nhưng như nghĩa công, thường phải nhận thức Phật pháp, tuy không phải là người từng trải, nhưng phải tiếp nhận chỉ dạy của chấp sự nơi này. Giống như chúng ta tới trường học làm tình nguyện viên, nhất định phải tiếp nhận chỉ dạy của hiệu trưởng, của giáo vụ, tổng vụ thì bạn sẽ không làm sai. Bạn không tiếp nhận, nếu làm theo ý kiến của bản thân mình, e rằng sẽ làm sai rất nhiều việc, sẽ sanh ra rất nhiều chướng ngại. Trường học có chế độ, họ sẽ không để bạn làm, bạn không tiếp nhận chỉ dạy thì họ không để bạn làm. Tình hình ở trong chùa cũng là như vậy, tự viện chính là trường học, không tiếp nhận chỉ dạy, vậy là tới làm loạn, đây là điều không được phép, nên phải tiếp nhận chỉ dạy.
Người làm chấp sự trong tự viện nhất định phải tương đối có tu dưỡng về Phật pháp. Hiện tại thông thường cho dù là tại gia hay xuất gia, thật ra mà nói tu dưỡng đối với kinh giáo đã giảm sút rất lớn, cho nên rất nhiều chuyện làm không như pháp, hoằng pháp sanh ra rất nhiều khó khăn, không giống trước đây. Cho nên hiện tại công việc hoằng pháp làm vô cùng vất vả, không có người hộ trì, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Không có người hộ trì cũng phải làm, tại sao vậy? Không làm, không có ai làm, chúng sanh quá khổ rồi. Nếu muốn giảm bớt chướng ngại, tôi tin rằng Phật giáo của chúng ta dần dần sẽ hướng tới truyền thông, vậy thì có thể không cần giảng đường nữa, cũng không cần phải dùng nhiều nhân viên làm việc như vậy. Làm điều gì? Làm đài truyền hình, quy mô rất nhỏ là đủ rồi. Thực sự làm đài truyền hình thì một tầng ở chỗ chúng ta là được, một lầu rộng thế này là đủ rồi, không cần hai lầu bên dưới nữa, không cần đến. Trong này có nhân viên làm việc, chúng ta giảng kinh, đồng thời ghi hình phát trực tuyến lên mạng.
Đạo tràng hiện tại của chúng ta, bởi vì đồng tu từ các nơi khác đến rất nhiều. Cho nên đồng tu Hồng Kông họ cũng rất hiếm có, họ ở nhà xem tivi, xem mạng internet, rất ít khi tới nơi này, đây là hiện tượng rất tốt. Mạng internet của chúng ta sang năm phải thay mới, thay loại mới nhất. Hiện tại băng thông mạng của chúng ta còn chưa đủ rộng, đại khái có 500 người xem sẽ cảm thấy rất đông, nhiều hơn nữa thì họ không xem được, có hiện tượng nghẽn mạng. Tình hình của truyền hình internet băng thông rộng mới thì ngược lại, người xem càng nhiều thì càng rõ, càng nhiều càng tốt, cho nên kỹ thuật thực sự tiến bộ rất nhanh. Sau này còn có sự thuận tiện, họ mang truyền hình băng thông rộng tới chỗ này làm thí nghiệm cho tôi xem, thu sóng, giống như máy thu sóng, giống như tivi. Vậy tivi lớn cỡ nào? Sợ rằng còn không lớn bằng tờ giấy này, còn không lớn đến vậy, còn nhỏ hơn tờ giấy này một chút, có thể để ở trong túi, lúc nào cũng có thể mở ra xem. Cho dù ở nơi nào, lúc bạn muốn xem, mở kênh này là có thể thu được. Tương lai tivi thực sự vô cùng tiến bộ.