VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 45
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 18/08/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay tổng cộng có 25 câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Trước tiên là bốn câu hỏi của đồng tu trên mạng.
Hỏi: Câu đầu tiên, trong sách Kiếp Trước Kiếp Này của bác sĩ Brian Weiss người Mỹ nói “ở một cấp bậc khác, cuối cùng sẽ có hòa bình”, xin hỏi đây là cảnh giới gì?
Đáp: Bác sĩ Brian Weiss hiện tại rất nổi tiếng trên thế giới, ông ấy chính là làm thôi miên, dùng phương pháp thôi miên chữa trị cho những căn bệnh nan y mà bệnh viện đã từ bỏ chữa trị, ông ấy tiếp nhận rồi dùng phương pháp này. Khi một người thôi miên mức độ sâu thì họ có thể quay về tuổi thơ của mình, quay về tiền kiếp của mình, tìm ra nguồn gốc căn bệnh đời này của họ, chuyện này bác sĩ bình thường không làm được. Sau khi ông ấy tìm ra nguồn gốc của căn bệnh này thì rất dễ dàng chữa trị. Trải qua sự chữa trị của ông ấy, bệnh nan y của rất nhiều người đã được ông ấy chữa khỏi. Hơn nữa sau khi thôi miên mức độ sâu thì sẽ biết được tình huống trong đời quá khứ của họ. Thậm chí là về quá khứ, trong quyển Kiếp Trước Kiếp Này của ông ấy có viết một bệnh án, bé gái này từng quay về hơn 4.000 năm trước, hình như là 86 đời, bé gái đầu thai tới thế gian này đã 86 lần, lần sớm nhất là vào 4.000 năm trước.
Ông ấy vốn học khoa học, bởi vì xem bệnh nhiều người, kinh nghiệm quá nhiều, ví dụ quá nhiều, cho nên cũng không thể không tiếp nhận luân hồi, ông ấy nói thực sự có luân hồi, không hề giả chút nào. Hơn nữa tiếp nhận nhân quả báo ứng. Rất nhiều người đời trước bị người khác giết hại, bị tổn hại, trong đời này đều có vết bớt, vết bớt đó đúng là nơi vết đao, súng, kiếm đời trước bị tổn hại, hiện tại đều có vết bớt. Công việc này của ông ấy khảo sát rất nhiều, đích thực mượn tiền phải trả tiền, nợ mạng phải trả mạng, đây là nhân quả báo ứng, tơ hào không sai.
Trong quá trình chữa trị phát hiện có hiện tượng dựa thân, chuyện này ở Trung Quốc của chúng ta cũng có, tức là quỷ thần dựa thân. Lúc đó họ cũng có cấp bậc cao, ông ấy gọi là thần linh, thần linh dựa vào thân người bị thôi miên này, tiết lộ rất nhiều tin tức. Phàm là tin tức do thần linh tiết lộ, người này sau khi tỉnh lại hoàn toàn không biết. Cho nên, lúc ông ấy thôi miên đều là ghi âm lại, ghi âm lại cho họ, nếu như bản thân họ nhớ lại đời trước của mình thì họ có thể nhớ được, lúc tỉnh lại họ nhớ được; nhớ được giống như nằm mộng quay về đời quá khứ vậy, họ biết được; thần linh dựa thân nói chuyện thì họ hoàn toàn không biết.
Thần linh dựa thân tiết lộ rất nhiều tin tức, tin tức quan trọng nhất thì lần trước đã báo cáo với các bạn, con người có sanh tử. Đây là một tin tức rất tốt cho mọi người, con người sẽ không chết. Ông ấy nói con người chết đi là thân chết, linh hồn không chết, nó lại đi đầu thai, đây là thật. Linh hồn đầu thai giống như, ví dụ nói một người chúng ta tự xưng là chính mình, quần áo chúng ta mặc đó là thân thể. Linh hồn chỉ thay đổi thân thể mà thôi, cho nên linh hồn là chắc chắn bất kỳ người nào cũng không cách nào tổn hại được, không cách nào giết chết bạn được, không có đạo lý này, linh hồn rời đi rồi. Sau khi rời đi, vậy thì phải xem cấp bậc tu học đời này của họ, từ tin tức mà thần linh tiết lộ. Tổng cộng ông ấy xuất bản 4 quyển sách, 4 quyển sách này đã dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên toàn thế giới, tổng cộng số lượng bán ra đại khái hơn 2 triệu cuốn, hiện tại ông ấy rất nổi tiếng trên thế giới, là một người như vậy. Tiến sĩ Chung Mậu Sâm của chúng ta có liên lạc với ông ấy ở Mỹ, thỉnh giáo ông rất nhiều vấn đề.
Tin tức thần linh tiết lộ, ông nói đích thực sau cùng sẽ có hòa bình. Hòa bình sau cùng thì ông cũng không hiểu rõ, thậm chí là thần linh cũng không nói rõ ràng, những tin tức này tới chỗ chúng ta, chúng ta rất rõ ràng, lúc nào sẽ có hòa bình? Rời khỏi lục đạo luân hồi sẽ có cảnh giới của bình ổn, rời khỏi mười pháp giới thì thực sự có hòa bình. Rời khỏi mười pháp giới đó là thế giới Cực Lạc, đó là thế giới Hoa Tạng, ở trong đó chắc chắn là hòa bình. Tại sao vậy? Tới nơi đó mọi người đều thành Phật rồi.
Thế nào gọi là thành Phật? Lần trước tôi vẽ một bức tranh cho các bạn xem, bức tranh đó rất đơn giản, vừa nhìn liền hiểu, mỗi người chúng ta đều là Phật, cho nên thành Phật không hiếm lạ chút nào. Vậy hiện nay tại sao không phải là Phật? Hiện tại bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước nên bạn trở thành phàm phu lục đạo, bạn đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo, xả thân thọ thân. Tôi nhìn thấy bé gái đó là đời thứ 86, qua lại giữa nhân gian này 86 lần, tôi nói em ấy giống như đi học bị ở lại lớp vậy! Em ấy cũng không nâng lên, cũng không đọa xuống, mỗi năm đều ở lại lớp, ở lại lớp 86 lần, là như vậy.