62Chủ Nhật, 09/07/2023, 07:46
99 · Nói Rõ Giáo Dục Của Phật Đà - 7

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Thứ Bảy, ngày 08/07/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG VI – NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ” (BÀI BẢY)

Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này giáo hóa chúng sanh chúng ta để giúp chúng ta nhận rõ chánh tà, mê ngộ, tà nhiễm, ô nhiễm và sự thanh tịnh. Khi chúng ta quay về được với Giác - Chánh- Tịnh thì chúng ta không còn tạo tác những tội nghiệp gây nên quả ác. Các bậc Tổ Sư đại đức nhắc nhở chúng ta nương vào chánh pháp rời xa tà pháp nhưng chúng ta rất khó phân biệt giữa chánh và tà.

Nếu trong tâm ta còn phân biệt, chấp trước thì tâm chúng ta không chân thành. Phật pháp chân chánh luôn luôn dạy bảo người ta về với tâm thanh tịnh xa lìa nhiễm ô. Trong tự tánh thanh tịnh thuần là thiện không có tà ác. Chúng ta có một niệm vì mình thì tâm chúng ta tà ác rồi. Nhiều người không không biết phân biệt được thế nào là chánh thế nào là tà. Mọi người luôn nói mình là chánh, càng là yêu mà quỷ quái thì càng nói mình là chánh.

Gần đây có những người lừa đảo công nghệ cao họ làm ra những sản phẩm y như thật khiến người khác không thể phân biệt. Xã hội ngày càng ô nhiễm, chúng ta rất khó phân định được tốt xấu cho nên chúng ta phải có phước, chúng ta có phước thì chúng ta sẽ tránh được họa, chúng ta không gặp người xấu. Chúng ta có tâm chân thành thì chúng ta tránh được họa, được tà nhiễm. Chúng ta có tâm chân thành thì cho dù mình ở đâu thì tâm cũng sẽ cảm tâm.

Hôm qua tôi tiếp một người học trò đặc biệt, người học trò này khiến tôi hết sức xúc động vì tâm chân thành, cung kính của ông. Ông học tiếng Hán qua các video ở trên mạng của tôi, ông đã mong muốn gặp tôi từ năm 2017, năm nay ông đã 67 tuổi, ông quê ở Hưng Yên, ông dự định học hết bài thứ 100 thì sẽ đến thăm tôi. Hôm qua, ông mang theo hai túi quà rất to đựng những đặc sản quê hương như nhãn, sen khô, trà. Những người con của ông sợ ông bị gạt nên đi theo ông, tôi ra đón đoàn của ông ở chùa Thiên Sơn Cổ Pháp. Mọi người đến xem bàn nơi tôi dạy học, nhìn tôi viết chữ Hán, sau đó cùng ăn chè nhưng những người con của ông vẫn còn hoài nghi về tôi.

Tôi nói với ông, cuộc đời của ông như viên mãn vì ông đã học được tiếng Hán Phật pháp. Ông muốn cúng dường tôi nhưng tôi từ chối. Ông tha thiết muốn tôi nhận để ông được tròn tâm nguyện. Khi tôi mở phong bì ông cúng dường, tôi thấy có mười triệu tiền rất cũ, có lẽ ông đã phải để dành trong nhiều năm. Tôi chuyển số tiền này để cơ sở sản xuất đậu ở Sơn Tây làm đậu tặng mọi người, việc này sẽ giúp ông được tăng phước.

Trong cuộc đời này chúng ta không dễ gặp được người như vậy! Chúng ta gặp được người con hiếu thì chúng ta quán sát chúng ta có hiếu được như họ không! Chúng ta gặp được người tu hành nghiêm túc thì chúng ta quán sát chúng ta đã tu hành nghiêm túc như họ chưa! Chúng ta gặp một người học trò chân thành thì chúng ta quán chiếu xem chúng ta đã là một người học trò chân thành chưa. Ông nói với tôi: “Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”, ông cảm nhận được sự giảng dạy rất tâm huyết của tôi. Ông nội ông là thầy Nho bằng tuổi với Bác Hồ, ông nội ông cũng là một người học Phật. Ông nhớ một lần ông nhìn thấy ông nội ông viết chữ “thuyết”, tôi nghĩ đó có thể là dòng chữ “Phật Thuyết A Di Đà Kinh”.

Chúng ta báo ân bằng tâm chân thành thì chúng ta sẽ chân thật cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời. Trong tâm chân thành có tất cả, trong tâm chân thành có cả một kho tàng phước báu, công đức. Tổ Sư Ấn Quang đã nói: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân thành đến tột cùng thì chúng ta sẽ chuyển được tâm phàm. Cuộc đời tôi may mắn vì gặp được người thầy là Hòa Thượng, rồi từ đó, tôi gặp được những người học trò rất đặc biệt. Những người học trò này dạy cho tôi cách làm một người học trò, cách làm một người Thầy. Bản thân tôi cũng chưa từng canh cánh gặp vị thầy nào trong suốt năm, bảy năm.

Chúng ta học chuyên đề này, Hòa Thượng nói, chúng ta còn không muốn gặp Phật Bồ Tát mà đi chúng ta thường kết bạn với người tà ác để tạo nghiệp. Chúng ta gặp một người Thầy mà người Thầy này đi lừa gạt chúng sanh thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất bi đát. Chúng ta tin vào đồng tham đạo hữu mà những người bạn này là những người không chân thật thì cuộc đời của chúng ta cũng đã không may mắn. Chúng ta quay về với tâm chân thành thì chúng ta có phước báu. Phước báu đó sẽ giúp chúng ta tránh xa tà tri tà kiến, tránh xa đi thầy tà bạn ác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook