89Thứ Ba, 27/06/2023, 22:03
90 · Nói Rõ Sự Nhân Quả

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 27/06/2023

****************************

“NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

Chương 5 – Phần 2: NHẮC NHỞ TIN SÂU NHÂN QUẢ

Mục: NÓI RÕ SỰ NHÂN QUẢ ( BÀI MỘT)

Hai bài trước chúng ta đã học về Lý nhân quả, hôm nay Hòa Thượng nói cho chúng ta nghe rõ về sự nhân quả. Hòa Thượng nói với mục đích đặc biệt đó là khuyến tấn người giàu sang hy vọng họ giác ngộ. Giác ngộ được việc họ đời trước đã tu tích phước báu cho nên đời này mới có thể hưởng phước. Chúng ta có phước thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tu phước vậy thì giàu sang, phú quý mới có thể đời đời kiếp kiếp tiếp nối không bị đứt đoạn. Nếu chúng ta chỉ đem tiền của trong đời này hưởng hết thì đời sau nhất định là sự giàu sang đó sẽ bị đứt đoạn. Đây là sự nhắc nhở đối với người giàu sang.

Người nghèo khổ cũng phải biết rằng, đời trước mình đã không tu phước, không tích phước nên đời này nghèo khó, khốn cùng. Chúng ta biết được đời trước chúng ta không tu phước, tích phước thì đời này chúng ta phải nỗ lực hơn chứ chúng ta không oán trời, trách người. Đa phần người thế gian chỉ oán trời trách người, họ cho rằng ông trời không công bằng, Đức Phật không từ bi. Chúng ta có ý niệm oán trời, trách người thì chúng ta chỉ càng tạo thêm nghiệp.

Hòa Thượng nói: “Trong đời này, dù là người cùng khổ hay người giàu sang nếu chúng ta chưa có thiện duyên gặp được Phật pháp, không được tiếp nhận được những lời giáo huấn của Phật thì chúng ta vẫn mê muội, vẫn tạo tác rất nhiều nghiệp ác. Giáo dục của Phật là vô cùng quan trọng!”.

Hòa Thượng thường nói: “Chúng ta phải thúc đẩy, phổ biến rộng giáo dục Phật Đà để mọi người được tiếp nhận, mọi người nhận ra đạo lý thì họ sẽ biết chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh”. Trước đây, khi tôi đi giảng ở các vùng quê, tôi khuyên mọi người phải tái tạo phước báu. Hiện tại, mọi sự thuận tiện mà chúng ta có được chính là nhờ chúng ta có phước báu. Chúng ta không biết tái tạo, bồi đắp phước báu thì cũng giống như chúng ta chỉ biết rút tiền trong ngân hàng mà không gửi vào, một ngày tiền trong ngân hàng cũng sẽ cạn kiệt. Người thế gian chỉ thích hưởng phước chứ không thích tu phước, tích phước.

Người có trí tuệ thì luôn biết tiếc phước, không tùy tiện hưởng phước. Có những người luôn muốn người khác giúp đỡ, lo lắng, cung phụng mình nhưng bản thân họ thì lại lười biếng, nhếch nhác, chểnh mảng. Ở thế gian này, chúng ta chỉ cần dụng tâm, cần mẫn một chút thì nhất định chúng ta có thể làm được mọi việc. Vừa qua, có một cô giáo cụt 2 tay nhưng vẫn được đặc cách tuyển làm giáo viên. Cô được đặc cách vì cô rất chuyên cần, dạy rất giỏi. Tôi thường hay nói với chính mình: “Người ta không chân, không tay mà còn người ta còn phấn đấu làm được nhiều việc lợi ích chúng sinh đến như vậy! Vậy thì mình có tay, có chân có mắt mà mình không làm được thì thật tệ hại!”. Sáng nay tôi thức dậy trước khi chuông điện thoại reo. Chúng ta phải luôn ở trạng thái cần mẫn, phấn đấu không cho phép chểnh mảng.

Hòa thượng nói: “Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này để toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh, để chúng sanh giác ngộ. Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát.” Chúng ta thân là đệ tử Phật, chúng ta phải học tập tâm nguyện của Phật. Chúng ta phải học theo tâm từ bi của Phật Bồ Tát, kế thừa sự nghiệp của Phật Bồ Tát một cách tự động, tự phát. Nếu mỗi người học Phật đều học theo Phật Bồ Tát thì chúng sinh sẽ được lợi ích rất lớn. Đây là bổn phận, là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi người học Phật chúng ta.

Chúng sinh chưa giác ngộ là lỗi do chúng ta chưa tích cực. Nếu chúng ta tích cực giảng giải, làm ra tấm gương thì nơi nơi đều giác ngộ, đều làm theo. Khi tôi đến Tịnh Tông học hội ở Bắc Mỹ, tôi giảng bài vào buổi sáng, buổi chiều tôi làm lễ tri ân Cha Mẹ. Tôi chỉ chia sẻ khoảng một tiếng nhưng rất nhiều người họ đã phát tâm tri ân Cha Mẹ. Một số đôi vợ chồng tri ân nhau, có một người chồng lạy người vợ để sám hối vì trong quá khứ ông đã tạo rất nhiều tội lỗi với vợ, với gia đình, sau đó, họ ôm nhau khóc.

Sau đó, tôi cũng qua đó tổ chức lễ tri ân thêm một lần nữa, có một cậu thanh niên rất to béo, cậu nặng khoảng 100kg, cậu ngồi thẳng chân ra do không ngồi xếp bằng không được, xung quanh có ghế nhưng cậu không ngồi. Ban đầu tôi tưởng rằng cậu có tâm chướng ngại buổi lễ nhưng khi tôi hỏi ai muốn tri ân Cha Mẹ mình thì cậu thanh niên đó giơ tay đầu tiên. Cậu thanh niên đó đứng dậy nói một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Việt là: “Con rất sai lầm mà mommy vẫn tha thứ cho con, vẫn yêu thương con!” Sau đó cậu lạy mẹ. Chúng sinh chưa được dạy nên họ chưa biết, nếu được dạy thì họ sẽ làm tốt.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook