72Thứ Ba, 27/06/2023, 22:00
89 · Nói Rõ Lý Nhân Quả - 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 26/06/2023

****************************

“NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

Chương 5 – Phần 2: NHẮC NHỞ TIN SÂU NHÂN QUẢ

Mục: NÓI RÕ LÝ NHÂN QUẢ ( BÀI HAI )

Hôm qua, có một đồng học ở trên lớp này điện thoại cho tôi nói, oan gia trái chủ không cho họ học chuẩn mực của thánh hiền, học Phật pháp. Nếu mà họ học thì oan gia trái chủ sẽ làm cho gia đình con cái, người thân của họ gặp nhiều tai ương. Chúng ta thấy oan gia trái chủ đáng sợ đến như vậy! Tôi nói với anh: “Chúng sinh họ cũng đang vô cùng đau khổ, vô cùng bức bách, đây là do họ chưa từng tiếp nhận được chuẩn mực của Thánh Hiền, chưa từng tiếp nhận giáo huấn của Phật. Họ chỉ gặp những người cũng học Phật nhưng mà vẫn làm ác, những người học chuẩn mực thánh hiền mà vẫn không làm theo chuẩn mực của thánh hiền cho nên họ mất niềm tin”.

Tôi khuyên họ phải cố gắng thật làm, phải khởi tâm từ bi tâm yêu thương đến với họ. Chúng ta không được có tâm thù hận, oán giận với họ vì họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương, mất niềm tin đối với Phật Pháp, với Thánh Hiền. Xung quanh họ không có những tấm gương thật làm, chỉ là những tấm gương giả dối. Đó là nhân quả, oan oan tương báo rất đáng sợ.

Cách đây 10 năm, khi tôi đến giảng ở Hải Dương, có một vị đồng tu niệm Phật đến hỏi tôi, mỗi lần niệm Phật, lạy Phật thì trong lỗ tai được nghe thấy tiếng: “Đừng niệm cái thằng đó! Đừng lạy cái thằng đó” cậu ấy nói với tôi: “Con cảm thấy rất khủng khiếp, đáng sợ!”. Tôi cũng khuyên anh nên chân thành niệm Phật, chân thành khởi tâm động niệm, chân thành mà đối nhân, xử thế, tiếp vật. Chúng ta dùng tâm chân thành thì chúng ta mới có thể hóa giải được oan gia.

Cách đây khoảng hơn 20 năm, khi tôi còn làm nhà sách Phật giáo Biển Tuệ, một hôm có một chiếc xe máy đưa một người nữ đến Chùa, nhà sách ở trong khuôn viên của Chùa, ở đó có không gian đọc sách rộng nên tôi mời họ ngồi đó chờ quý Thầy. Trong lúc ngồi chờ tôi đến tôi hỏi cô gái gặp phải vấn đề gì thì cô gái nói, khi cô nhắm mắt lại thì liền thấy một cái mặt quỷ. Chúng ta nhắm mắt thì chúng ta nhìn thấy một mảng tối, cô bé đó thì nhắm mắt lại thì nhìn thấy một cái mặt quỷ rất đáng sợ. Tôi cũng khuyên cô: “Đây là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta cũng làm cho người ta đau khổ, đã làm cho người ta chết hoặc tan nhà nát cửa”. Trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không biết rằng chúng ta đã tạo những nghiệp gì.

Hòa thượng nói: “Chúng ta tạo nghiệp thiện nhiều thì chúng ta được hưởng chút phước báu. Nếu chúng ta tạo nhiều nghiệp ác thì sẽ phải nhận lấy rất nhiều khổ báo”. Tổ sư đại đức nhiều đời, Phật Bồ Tát cũng không tránh khỏi những nghiệp báo này nhưng các Ngài biết rõ đạo lý nên là các Ngài đã: “Nghịch đến thì thuận nhận”. Các Ngài hoá giải mọi hoàn cảnh khó khăn bằng cách dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Chúng ta biết rõ đạo lý nhân quả thì chúng ta sẽ không đối đầu với oan gia trái chủ. Chúng ta gặp được thầy tốt, bạn lành, hàng xóm thân thiện đấy là phước báu nhiều đời của chúng ta. Nếu như chúng ta không có thầy tốt, không có bạn lành, không có hàng xóm thân thiện thì đó là do nhiều đời nhiều kiếp ta cũng đã tạo ra những nghiệp quả này.

Chúng ta hiểu được rõ lý nhân quả thì chúng ta sẽ tích cực tích công bồi đức, tu phước, tích phước, tiếc phước. Rất nhiều người tùy tiện lãng phí phước báu. Chúng ta phải luôn nhớ là, tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng sẽ giúp chúng ta hóa giải tất cả những oán kết. Chúng ta dùng tâm sân hận thì chúng ta sẽ càng tạo thêm oan nghiệt. Không phải đương không mà oan gia trái chủ tìm đến chúng ta. Oan gia trái chủ tìm đến chúng ta đều có nguyên nhân, có nhân duyên đặc thù. Nếu chúng ta phải vượt ngàn dặm xa xôi để đi tìm gặp ai đó thì chắc hẳn là do một ân tình hoặc một mối oán hận sâu nặng. Hòa Thượng thường dạy chúng ta, thêm một người bạn thì hơn là thêm một người oán thù. Người có oán thù với chúng ta thì họ sẽ dùng mọi thủ đoạn tàn độc đối với chúng ta, thường thì lần sau sẽ tàn độc hơn lần trước. Oan oan tương báo không thể ngừng dứt. Lần trước người làm cho chúng ta bẽ mặt thì lần sau chúng ta sẽ làm họ bẽ mặt hơn, oán thù sẽ tiếp nối không bao giờ ngừng dứt.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook