69Thứ Ba, 20/06/2023, 16:07
83 · Chương II (P2) - Khuyến Tấn Hành Giả Nỗ Lực - 5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 20/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG II - MỤC KHUYẾN TẤN HÀNH GIẢ NỖ LỰC” ( BÀI NĂM)

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Chính mình chân thật tu hành thì có thể ảnh hưởng người khác”. Chúng ta chân thật tu hành nếu người khác nhìn thấy thì họ sẽ cảm động, sinh tâm hổ thẹn và hướng đến chúng ta học tập, điều này sẽ giúp xã hội an định, thế giới hoà bình”. Nếu chúng ta làm ra tấm gương tốt, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tốt đến xã hội. Chúng ta muốn ảnh hưởng chúng sanh một cách thiết thực nhất thì chúng ta phải thật làm. Nếu chúng ta nói mà không làm thì chúng sanh sẽ không sinh tâm kính phục.

Gần đây, khi các con tham gia khoá tu mùa hè, có người nói rằng, Cha Mẹ các con tu cả đời mà không thể giác ngộ vậy thì mấy đứa nhỏ đi tu vài ngày làm sao có thể giác ngộ. Câu nói này nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta đã làm thì chúng ta phải làm đến nơi đến chốn. Ngày nay, mọi người thường chỉ tu trên hình tướng. Một lần, tôi đi vào một quán cà-phê rất đẹp ở Đà Lạt, tôi thấy một người phụ nữ xắn tay áo rất cao, cô ngồi nói chuyện tỏ vẻ mình là người giàu có và là người đang tu hành. Mọi người nhìn thấy hình ảnh đó đều sẽ thấy rất phản cảm. Chúng ta học Phật, chúng ta phải có đời sống nghiêm túc làm ra tấm gương cho người. Chúng ta muốn độ chúng sanh thì chúng ta phải làm ra tấm gương: “Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện”.

Chúng ta làm ra tấm gương bố thí, trì giới, nhẫn nhục ở mức tốt nhất thì chúng ta sẽ khiến người khác cảm động, sinh tâm hổ thẹn và tìm đến học tập. Chúng ta tổ chức những buổi lễ tri ân Cha Mẹ cảm động lòng người ở khắp cả nước nhưng không có một ai đưa tin về những chương trình này. Nhưng nếu chỉ cần một lần chúng ta làm không tốt thì sẽ có nhiều người đưa tin và ai cũng sẽ biết. Điều này cũng không phải lỗi của những người đưa tin. Người xưa nói: “Tiên nhân bất giáo vô thù quá tha”. Người trước không dạy thì đừng trách người sau. Nếu chúng ta không dạy thì thế hệ sau của chúng ta cũng sẽ trở thành những người như vậy. Phật dạy: “Tự hành hoá tha”. Chúng ta phải chân thật tu học, để chúng ta có thể giúp mình và giúp người.

Hòa Thượng nói: “Dù chúng ta có thể nói rất hay nhưng khi tai nạn ập đến thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi, chúng ta đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó. Nếu chúng ta thật tu thì tâm chúng ta sẽ bình lặng. Người loạn động thì tâm của họ sẽ trồi sụt, lên xuống nhấp nhô như sóng nước. Người niệm Phật nếu đạt đến tâm thanh tịnh, bình đẳng giác thì sóng tư tưởng của họ sẽ rất bình ổn. Khi mọi người bước vào niệm Phật đường của cư sĩ Lâm chúng ta sẽ cảm thấy từ trường rất an bình”. Các nhà khoa học đã chứng minh được, sóng tư tưởng của người thế gian rất phức tạp. Chúng ta bước vào một nơi mọi người có tư tưởng tà tri, tà kiến thì tâm chúng ta sẽ cảm thấy rất bất an. Những người vào niệm Phật đường ở cư sĩ Lâm đều đã buông bỏ thân tâm thế giới để niệm Phật. Tôi cũng đến đây ba lần, mỗi lần một tuần, tôi cũng cảm nhận được từ trường rất an lành. Nơi chúng ta ở, làm việc, nếu tâm chúng ta bình ổn thì từ trường nơi đó cũng là một mảng an lành, người xung quanh, cộng sự của chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng, an ổn.

Hòa Thượng nói: “Nếu tâm người niệm Phật đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác thì họ sẽ phát ra sóng tư tưởng ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống, làm cho hoàn cảnh sống tốt hơn. Chúng ta giữ được tâm thanh tịnh, bình đẳng giác thì cũng chính là chúng ta đang làm lợi ích chúng sanh”. Chúng ta giữ được tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác thì sóng tư tưởng của chúng ta có thể bình ổn sóng tư tưởng tà ác ở thế gian. Trong buổi lễ tri ân, nếu sóng tâm của chúng ta mạnh hơn thì chúng ta sẽ bình ổn được tất cả những sóng tâm bao chao, xao động của mọi người.

Năm 2019, khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ ở trung tâm hội nghị quốc gia, hội trường rất uy nghiêm, 250 tình nguyện viên, cảnh vệ làm việc nghiêm túc nên mọi người đều không còn tâm bao chao, xao động. Hội trường rất đông người nhưng cả hội trường im phăng phắc, có thể nghe được tiếng thở. Khi mọi người hát quốc ca, không khí trong buổi lễ rất trang nghiêm, oai hùng. Tháng hai vừa qua, chúng ta tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ, vợ chồng ở hội trường Thiên đường Bảo Sơn, ngay phần mở đầu, có một nhóm nhạc được mời đến biểu diễn, họ đã khiến hội trường của chúng ta bị bao chao, xao động. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì chúng ta sẽ bình ổn được sóng tư tưởng loạn động.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook