70Thứ Sáu, 16/06/2023, 16:21
79 · Chương II (P2) - Khuyến Tấn Hành Giả Nỗ Lực - 1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 16/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG II - MỤC KHUYẾN TẤN HÀNH GIẢ NỖ LỰC” ( BÀI MỘT)

Hòa Thượng nói: “Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không so sánh được với sự thù thắng, vi diệu của Phật pháp. Đời này, chúng ta may mắn có thân người, chúng ta được học Phật pháp đây chân thật là cơ hội hy hữu, vô cùng khó được”. Chúng ta không trân quý cơ hội này mà vẫn chểnh mảng, không tinh tấn. Hòa Thượng nhắc: “Chúng ta phải dũng mãnh, tinh tấn một cách đặc biệt!”. Hôm qua, chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nhắc, khi chúng ta khoẻ mạnh, bình an thì chúng ta phải làm mọi việc một cách dũng mãnh, tinh tấn. Hàng ngày, chúng ta thường chểnh mảng, lười biếng khi hoàn cảnh không còn thuận tiện thì tâm chúng ta bao chao. Hiện tại, nếu thiên tai, dịch bệnh đến thì chúng ta không thể an tâm để tu tập.

Trên trái đất có hơn 7 tỷ người nhưng số lượng người gặp được Phật pháp rất ít. Lời Phật dạy giúp chúng ta đời này có cuộc sống an vui, đời sau được đến thế giới an lành. Ở thế gian, đời sống của chúng ta bị chi phối bởi nghiệp lực. Nghiệp lực do tập khí, thói quen của chúng ta tạo ra. Thói quen sẽ dẫn dắt chúng ta, nhà Phật gọi là dẫn nghiệp. Thí dụ, người có thói quen đi đến sòng bài, vũ trường hay đi đến giảng đường thì họ sẽ đến nơi đó. Hòa Thượng từng đưa ra thí dụ, đối diện cư sĩ Lâm là một vũ trường rất lớn, hàng ngày, dòng người đến nơi này rất đông, người thích giải trí thì họ sẽ vào vũ trường, người thì thích học Phật thì họ sẽ đi vào cư sĩ Lâm.

Hòa Thượng nói: “Đời này, chúng ta có thân người, gặp được Phật pháp nên chúng ta nhất định phải nỗ lực, chăm chỉ tu học. Chúng ta phải làm ra tấm gương cho tất cả chúng sanh nhìn thấy. Đó là chúng ta chân thật giúp chúng sanh giác ngộ”. Tu học là chúng ta áp dụng lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền ngay trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, hành động tạo tác. Chúng sanh không có tấm gương nên họ không có tiêu chuẩn làm theo. Những năm gần đây, những lời tri ân, báo ân được nói ở khắp nơi trên cả nước. Hiện tại, ở nhiều nơi, khi các con tốt nghiệp cấp 3, các con sẽ tổ chức lễ trưởng thành để tri ân Cha Mẹ. Rằm tháng 7, mọi người tổ chức Lễ Vu Lan để tri ân, báo ân với Ông Bà, Cha Mẹ đời hiện tại và đời quá khứ. Những hành động này không phải là tự nhiên hay tình cờ mà đó là do họ đã nhìn thấy những tấm gương. Việc làm ra tấm gương là điều vô cùng quan trọng! Những năm gần đây chúng ta cố gắng cho đi vô điều kiện để làm ra tấm gương cho mọi người. Một túi rau, một túi đậu có giá không cao nhưng chưa có ai làm ra để tặng mọi người. Chúng ta giúp chúng sanh hiểu là làm người thì phải tương thân tương ái, phải biết cho đi.

Hòa Thượng nói: “Tấm gương là biển hiệu. Chúng ta làm ra biển hiệu tốt thì chúng ta sẽ khiến mọi người sinh tâm hoan hỷ, ngưỡng mộ, làm theo”. Tất cả vườn rau, dây chuyền sản xuất đậu của chúng ta đều có những người cùng phát tâm ủng hộ. Chúng ta đã khiến mọi người hoan hỷ cùng phát tâm làm. Chúng ta muốn làm ra tấm gương thì chúng ta phải y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Cổ Thánh Tiên Hiền, của những tấm gương đức hạnh để làm.

Hòa Thượng nói: “Tướng hảo của Phật không người nào có thể sánh được nên khi Phật nói pháp thì chúng sanh chịu tin theo”. Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chúng sanh nhìn thấy thân tướng của Ngài đều ngưỡng mộ. Lời của Phật như tiếng gầm của Sư tử đầy uy lực, dũng mãnh, vang vọng như tiếng chuông đồng. Ngoài việc tu tâm thì hàng ngày chúng ta phải rèn luyện thân, khẩu, ý. Lời nói, dáng đi của chúng ta chỉnh chu thì chúng sanh nhìn vào họ sẽ sinh tâm ngưỡng mộ.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta y theo lời Phật dạy mà tu học thì chúng ta sẽ đạt được sự tự tại viên mãn như Phật. Đây chính là Phật hiện thân nói pháp cho chúng sanh”. Hoà Thượng không dùng bổ phẩm, không uống nước có màu nhưng thân tướng của Ngài rất trẻ khoẻ. Khi Ngài 80 tuổi trên mặt không có đồi mồi, vết thâm. Đây chính là Ngài hiện thân nói pháp cho chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Con người đều có ưu, khuyết điểm, nếu chúng ta có thể nhìn thấy ưu điểm của một người thì thế gian này, người người đều là người tốt. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người vậy thì ngay đến Phật Bồ Tát cũng không phải là người tốt. Tốt xấu đều là do ngay trong một niệm của chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích đã nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm người”. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nguyên tắc này thì chúng ta có thể chuyển được cảnh giới. Phật Bồ Tát, chư Thiên hiểu được đạo lý này nên cảnh giới của các Ngài càng chuyển càng tốt. Phàm phu không hiểu được đạo lý này nên họ chỉ chuyên nhìn thấy khuyết điểm của người, chuyên nói những việc xấu của người nên cảnh giới của phàm phu càng chuyển càng xấu, đời sống của họ càng lúc càng khổ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook