59Thứ Hai, 05/06/2023, 21:13

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 04/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: MỤC NÓI RÕ CÁCH GIỮ TÂM (PHẦN MỘT)”

Hàng ngày, chúng ta thường làm theo tập khí, phiền não của chính mình. Chúng ta học chuẩn mực Thánh Hiền, học Phật pháp thì chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đều tận tâm, tận lực, hy sinh phụng hiến vì chúng sanh vì các Ngài biết tất cả đều là giả. Nếu chúng ta phụng sự cho “cái giả” thì đó là chúng ta đang mê lầm. Ngày nay, rất nhiều người vì “cái giải” mà khổ sở, mà ngày ngày tạo nghiệp.

Nhiều người chỉ vì tranh giành đất đai, tài sản mà chém giết người trong gia đình. Trên báo có đăng, một người con gái bị Cha Mẹ cấm đoán không được yêu một người nên cô đã bỏ thuốc vào thức ăn để đầu độc Cha Mẹ. May mắn là người Mẹ phát hiện thấy trong nồi canh có mùi lạ nên đã đổ nồi canh đi. Chúng ta làm người chúng ta không thể không tiếp nhận chuẩn mực làm người. Nếu chúng ta muốn làm Thánh Hiền, làm Phật Bồ Tát thì chúng ta phải tiếp nhận chuẩn mực để làm Thánh Hiền, làm Phật Bồ Tát. Người ngày nay chỉ làm theo tình cảm, sở thích của mình. Hòa Thượng từng nói: “Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chưa từng có một lần triệt để quay đầu. Nếu chúng ta có một lần triệt để quay đầu thì chúng ta đã có hình dạng khác!”. Chắc trong những kiếp trước tôi cũng đã tu hành nhưng tôi cũng không vượt qua tập khí nên tôi vẫn phải trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử.

Hòa Thượng nói: “Người học Phật nếu ở nơi giống như cung điện, đi xe đắt tiền vậy thì chúng sanh khổ nạn nhìn thấy chúng ta thì họ sẽ có cảm tưởng gì? Nhất là những người xuất gia, vật chất họ hưởng đều do mười phương cúng dường. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không hưởng thụ, cả đời Ngài không cầu ở người. Khi còn tại thế, hàng ngày, Ngài đi khất thực, nếu khất thực qua bảy nhà nếu không xin được thì ngày đó Ngài sẽ nhịn ăn. Nếu Ngài khất thực một nhà mà có thức ăn rồi thì Ngài sẽ không đi sang nhà thứ hai. Ngài thị hiện như vậy để dạy chúng ta: “Tri túc thường lạc”. Biết đủ thường vui. Người thế gian không biết đủ nên họ tạo tác vô lượng, vô biên hoạ hại”. Những năm gần đây tai họa, dịch bệnh xảy ra rất nhiều nhưng hầu hết mọi người vẫn lao vào tìm kiếm danh vọng, tiền tài. Nhiều người có địa vị rất cao, có rất nhiều tiền tài nhưng họ vẫn muốn có nhiều hơn nên họ bị rơi vào vòng lao lý. Cô Tịnh Du, khi giảng “Nữ Đức” đã nói: “Tiền trong ngân hàng chỉ là con số, còn tiền ở trong tay chúng ta chỉ là giấy vụn”. Người thế gian không biết dùng tiền để hy sinh phụng hiến, tạo phước cho thế gian.

Hôm trước, tôi đi ăn với một gia đình, tôi nói chuyện với một cậu bé, cậu bé cũng học lớp của Thầy Phúc Hoàng, cậu bé khoảng 10 tuổi, cậu bé nói, lớn lên cậu muốn làm nhà đầu tư để cậu có thể kiếm được nhiều tiền, khi đó cậu sẽ dùng tiền xây nhà giá rẻ cho người nghèo. Tôi nói với cậu bé: “Nếu những người nghèo đó là người bất hiếu Cha Mẹ, không biết kính trọng Thầy Cô, làm những việc tổn hại cho lợi ích quốc gia thì việc làm của con có ý nghĩa không? Nếu Thầy có tiền thì Thầy sẽ mở trung tâm giáo dục công, dung, ngôn, hạnh cho người Nữ; trung tâm dạy cần, kiệm, liêm, chính cho người Nam. Nếu như vậy thì xã hội sẽ có những người công dân tốt, gia đình có những người con tốt, người vợ, người chồng tốt!”. Sau khi nghe tôi nói, cậu bé im lặng suy nghĩ. Trong xã hội, có rất nhiều người có nhiều tiền nhưng họ tiêu xài hoang phí nên con cái của họ cũng học theo, khi họ không còn tiền để tiêu xài hoang phí nữa thì họ sẽ gặp hoạ.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật là chúng ta hướng đến Phật học tập. Không luận là chúng ta có thân phận nào, ở ngành nghề nào, chúng ta cũng đều phải học tinh thần, quan niệm sống, sự từ bi của Phật”. Dù chúng ta ở thân phận nghèo hèn hay vương giả, có địa vị hay không thì chúng ta đều phải hướng đến Phật học tập. Chúng ta phải thực tiễn những điều đã học được trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, đối nhân xử thế tiếp vật. Trước đây, trong tâm tôi cũng mưu cầu rất nhiều điều nhưng tôi may mắn được học với Hòa Thượng. Ngài dạy chúng ta phải tích cực cho đi, tôi nghe lời, làm theo Ngài. Tôi càng làm thì càng thấy có kết quả tốt nên tôi phát tâm làm mạnh mẽ hơn.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook