86Thứ Tư, 24/05/2023, 15:26
56 · Chương VI - Tán Thán Tịnh Độ Siêu Thắng - 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 24/05/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG VI: TÁN THÁN TỊNH ĐỘ SIÊU THẮNG (PHẦN HAI)”

Hòa Thượng nói: “Chư Phật Như Lai khuyến hoá chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, buông xả tất cả những tư tưởng của mình. Pháp môn niệm Phật, vãng sanh, bất thoái thành Phật chính là xây dựng trên nền tảng lý luận này. Từ xưa đến nay, người y theo phương pháp này tu hành, vãng sanh rất nhiều. Những người này đã vì chúng ta mà làm ra tấm gương”. Chúng ta phải buông xả tất cả những tư tưởng vì tư tưởng của chúng ta đều là vọng tưởng, tạp niệm. Hàng ngày, những việc nhỏ thì chúng ta cho là lớn, chúng ta tự nghĩ ra việc nên chúng ta luôn phiền não. Hòa Thượng đã dạy chúng ta pháp Thập Niệm, mỗi lần chúng ta niệm mười câu Phật hiệu, thời gian trải đều trong cả ngày. Nhiều nơi đã thực hành và báo cáo lại với Hòa Thượng là phương pháp này rất hữu dụng. Ban đầu, khi chúng ta chưa tạo thành thói quen thì chúng ta có thể đặt chuông báo. Mười câu Phật hiệu trải dài trong ngày thì sẽ ràng buộc tâm, để tâm chúng ta thường tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật.

Chúng sanh ở trong cõi Ta Bà nghiệp chướng nặng nề, chúng ta đã có sự chuyển đổi nhưng chúng ta vẫn cộng nghiệp với rất nhiều chúng sanh khác. Hiện tại, ở gia đình tôi, mẹ tôi ngày nào cũng bị người con trai út mắng. Người con trai từ nhỏ được bà thương yêu, chiều chuộng nhất, mỗi khi uống rượu say về thì đều mắng bà. Đất đai bà cũng đã sang tên cho người này, họ đã bán hết đất đai và đang muốn tiếp tục bán căn nhà để có tiền ăn chơi, hưởng thụ. Người thế gian cảm tình dụng sự, làm việc theo cảm tình chứ không làm việc theo trí tuệ. Phật dạy chúng ta không bao giờ được cảm tình dụng sự, cảm tình dụng sự là sai.

Hôm qua, người con trai này lại tiếp tục mang điện thoại của bà đi để cắm lấy tiền, hiện tại, bà không còn điện thoại để buổi sáng niệm Phật cùng với các Phật tử ở Cần Thơ. Chúng ta có cộng nghiệp sâu sắc với chúng sanh khác, chúng ta phải nhìn rõ để chúng ta không quá phiền não về những việc này. Tôi muốn mẹ được bình an nhưng mẹ tôi không cố gắng nỗ lực buông xả tình chấp. Tôi khuyên bà cố gắng niệm Phật, làm việc tốt, khởi tâm thiện lành nhưng bà không làm. Tôi cũng không thể vì việc này mà phiền não. Tôi phải cố gắng làm những việc cần làm, tôi cũng không thể cưỡng cầu mọi việc phải theo ý của mình. Chướng ngại đều đến từ những người xung quanh, Cha Mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh em chúng ta. Mọi việc xung quanh chúng ta không thể đều vừa ý thuận lòng chúng ta vì mọi người đều không tu. Thế giới Ta Bà này không phải là chốn để chúng ta đùa giỡn, thế giới Ta Bà rất phiền toái. Chúng ta nỗ lực chúng ta làm một cách mạnh mẽ, phát tâm rộng lớn thì chúng ta có thể cải đổi được định nghiệp của mình. Nếu chúng ta chấp trước vào những người xung quanh, người thân, con cái thì cả cuộc đời chúng ta sẽ sống trong phiền não. Chúng ta đừng cho rằng chúng ta đã nỗ lực tu hành đến như vậy mà tại sao chúng ta không chuyển đổi được những người xung quanh. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài cũng phải chứng kiến cả dòng họ Thích bị tàn sát.

Hôm qua tôi nhận được tin, mẹ tôi đang bị bệnh rất nặng, tôi đã khuyên bà rất nhiều lần là bà nên ăn chay, phải giữ gìn sức khỏe nhưng bà không làm. Thế giới Ta Bà rất nhiều chướng ngại, không phải là chốn dễ đùa. Chúng ta phải biết giữ tâm, an trú tâm mình ở nơi nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật, buông xả tất cả vọng niệm. Khi làm việc chúng ta tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm với vai trò, bổn phận của mình, cố gắng buông xả những việc phiền não. Trong “Đệ Tử Quy” nói: “Cha Mẹ ghét, hiếu mới tốt”. Mẹ tôi vẫn mang số tiền được trợ cấp, dù là ít ỏi để đưa cho người con trai út. Khi nào gặp mặt tôi, mẹ tôi cũng nói là bà không có tiền dù tôi đã rất quan tâm đến bà. Chúng ta hiếu với Cha Mẹ một cách sáng suốt chứ chúng ta không ngu hiếu. Chúng ta phải giúp Cha Mẹ chân thật tu hành, nếu Cha Mẹ suốt ngày nghĩ đến cơm áo gạo tiền thì họ rất dễ khiến chúng ta phiền não.

Tôi có rất nhiều việc cũng có thể khiến tôi phiền não. Có người xin ngày kia nghỉ thì trưa nay họ đã nghỉ, có người tôi bảo họ làm theo cách này thì họ lại làm cách khác. Nếu chúng ta để những việc nhỏ chi phối thì ngày ngày chúng ta sống trong phiền não. Chúng ta phải buông xả cả thuận cảnh và nghịch cảnh, tâm chúng ta rổng rang thì khi chúng ta khởi câu Phật hiệu thì câu Phật hiệu đó sẽ có lực. Chúng ta đừng mong Long Thiên Thiện Thần có thể giúp chúng ta xoá đi nghịch cảnh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta cố gắng niệm Phật thì nghịch cảnh sẽ dần tiêu hết”. Tâm chúng ta bất an, không có định thì nghịch cảnh sẽ ngày càng lớn. Mọi người luôn nhìn thấy tôi vui vẻ, lạc quan làm việc nhưng tôi cũng đã phải vượt qua vô cùng nhiều chướng ngại. Sáng nay, tôi phải tự lắp đặt máy quay phim, tôi đã sạc đầy đủ pin nhưng vì viên pin cũ nên vừa rồi máy quay vừa tự động ngắt.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook