68Thứ Sáu, 19/05/2023, 15:05
51 · Chương V - Nói Rõ Giáo Dục Của Phật Đà - 6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 19/05/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG V: NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ (PHẦN SÁU)”

Họa phước của chúng ta là do ở ngay một niệm. Chúng ta khởi một niệm thiện thì đó là chúng ta tạo phước. Chúng ta khởi một niệm ác thì đó là chúng ta gây hoạ. Trong “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” nói: “Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu”. Hoạ phước không phải tự nhiên đến mà là do mỗi chúng ta tự chiêu cảm. Họa phước là do chính khởi tâm động niệm của chúng ta. Trong quá khứ từ vô lượng kiếp, chúng ta không biết chúng ta đã làm những việc gì nên đời này chúng ta phải tích cực nghĩ thiện, làm nhiều thiện.

Hòa Thượng nói: “Từ vô lượng kiếp chúng ta đã tạo nhân, nhân đã có vậy thì bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào duyên. Chúng ta tạo duyên thiện, duyên thiện sẽ tiếp nối nhân thiện vậy thì sẽ trổ quả thiện. Nếu chúng ta tạo duyên ác, duyên ác tiếp nối quả ác tương lai chúng ta chắc chắn phải nhận quả ác”. Hiện đời này, chúng ta cần nghĩ đến việc thiện, làm nhiều việc thiện. Chúng ta làm một cách tích cực thì ngay trong hiện đời này, chúng ta cũng sẽ có những chuyển biến tích cực.

Ban đầu, Hòa Thượng không có phước báu, sức khỏe, tuổi thọ nhưng Ngài đã chuyển được vận mệnh của mình thành có phước báu, sức khỏe, tuổi thọ vì đời này, Ngài đã tích cực làm. Bản thân tôi cũng vậy, khi tôi còn trẻ, tôi làm việc gì thì việc đó cũng hỏng, sau này, việc gì tôi cũng có thể làm được. Thí dụ, trước đây, tôi không biết trồng đậu, trồng mướp, hiện tại, tôi đã có thể trồng được các loại rau củ này, điều đặc biệt là khi tôi trồng thì chúng ra quả quanh năm. Chúng ta tích cực, nỗ lực, phấn phát thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh.

Ngài Viên Liễu Phàm trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” cũng đã chuyển đổi được vận mạng của mình một cách ngoạn mục. Ngài tích cực tích phước, trong 100 ngày Ngài làm được 100 việc thiện, trong 1000 ngày Ngài làm 1000 việc thiện. Nếu chúng ta làm nhanh hơn, chúng ta rút ngắn tiến độ thì vận mệnh của chúng ta càng chuyển đổi nhanh chóng, trác tuyệt hơn. Chúng ta làm 100 việc thiện trong 1000 ngày thì vận mệnh của chúng ta không thể có sự chuyển đổi một cách rõ nét. Chúng ta làm 100 việc thiện trong 70, 80 ngày thì nhất định vận mệnh của chúng ta sẽ có sự chuyển đổi ngoạn mục.

Hòa Thượng nói: “Phước báu khó có được nhất chính là thanh phước. Chúng ta muốn tạo được thanh phước thì chúng ta phải có trí tuệ cao độ. Ở thế gian, chúng ta càng có phước báu lớn thì chúng ta càng dễ dàng tạo tội nghiệp. Việc này chúng ta phải đặc biệt chú ý!”. “Thanh phước” là chúng ta làm việc bằng tâm thanh tịnh. Người có trí tuệ thì họ sẽ biết việc gì chân thật lợi ích chúng sanh, việc gì tạo ra thanh phước. Người giàu sang mà không có người dẫn đạo, chỉ đường dẫn lối đúng thì họ sẽ làm sai và dễ dàng tạo tội nghiệp.

Có người nói với tôi, họ cùng với những người anh em của mình xây dựng một nơi rất sang trọng cho một người để người này tu hành nhưng sau đó họ phát hiện, người đó không tư gì cả. Chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không thể nhìn rõ mọi việc. Người suốt ngày hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”, tích chứa tiền của thì họ sẽ không còn có đạo tâm. Hòa Thượng nói: “Tích tài thì tán đạo”. Những việc rõ ràng như vậy mà chúng ta không nhìn thấy thì đó là chúng ta cảm tình dụng sự, chúng ta không dùng lý trí làm việc.

Hòa Thượng nói: “Nếu như chúng ta có thể lý giải, hiểu rõ, tường tận được thế nào là thanh phước, chúng ta tạo được thanh phước thì chúng ta sẽ có phước báu vô lượng, vô biên, trí tuệ của chúng ta sẽ ngày một thêm lớn. Chúng ta phải chính mình nỗ lực tu phước, khuyến hóa tất cả mọi người tu phước, mọi người cùng nhau tu phước thì nơi chúng ta ở, thôn xóm, quốc gia của chúng ta cũng sẽ là nơi có phước”. Nếu người người cùng yêu thương, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cùng nhau thảo luận để mọi việc có thể làm tốt hơn thì đó là mọi người đang cùng nhau tu phước, hưởng phước.

Hòa Thượng nói: “Nếu chỉ cá nhân chúng ta có phước còn mọi người không có phước vậy thì chúng ta không thể tránh được cộng nghiệp. Do vậy khuyến hóa mọi người cùng tu phước là việc vô cùng quan trọng”. “Khuyến hóa” là khuyến khích, dạy bảo người khác để họ biết cách làm. Chúng ta tu phước, chúng ta làm việc tốt thì chúng ta phải khuyến khích, tạo cơ hội để người khác cùng làm vậy thì mọi người cùng có phước. Mọi người cùng có phước thì sẽ tạo ra hoàn cảnh sống tốt đẹp cho mình và cho người. Nếu chúng ta không tích cực nỗ lực khuyến thiện, khuyến khích người khác làm việc thiện thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xung quanh chúng ta chỉ toàn những người ác, toàn những người không biết vì người khác thì chúng ta cũng sẽ không thể tránh được thiên tai, nhân họa.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook