57Thứ Bảy, 06/05/2023, 17:40
38 · Chương II - Nói Rõ Các Pháp Tu Trì - 8

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ thứ Bảy, ngày 06/05/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ NIỆM PHẬT”

NÓI RÕ CÁC PHÁP TU TRÌ (PHẦN TÁM)

Người tu học Phật pháp phải có tâm kiên nhẫn, tâm vĩnh hằng bất biến đối với việc tu học Phật pháp. Chúng ta muốn có tâm vĩnh hằng bất biến đối với việc tu học Phật pháp thì chúng ta phải có Thầy tốt, bạn lành. Nếu chúng ta ở gần những người tâm ý qua loa, dễ thối tâm thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều chúng sanh ở tầng không gian khác, có những người thế gian bị chúng sanh ở tầng không gian đến báo oán nên cuộc sống của họ vô cùng khổ. Nhờ câu “A Di Đà Phật” thì họ mới có thể vượt qua những khổ đau trong cuộc sống. Mấy hôm gần đây, tôi đến một gia đình, người vợ nói, gia đình họ đã trải qua khoảng thời gian vô cùng đau khổ vì oan gia trái chủ. Trong lúc khổ cùng tận đó, họ làm theo lời khuyên đó là phải chân thành sám hối, chân thành niệm Phật, chân thành trong cách đối nhân xử thế tiếp vật nên họ đã thay đổi được hoàn cảnh.

Nhà Phật nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Đây là lời cảnh báo đối với chúng ta. Chúng ta có được thân người khỏe mạnh, gặp được Phật pháp không dễ dàng nhưng chúng ta lại thường xem thường điều này. Ngày nào chúng ta cũng được học Phật pháp nên chúng ta cảm thấy chán trong khi nhiều chúng sanh ở tầng không gian khác muốn học Phật pháp cũng không có cơ hội. Nếu chúng ta không dũng mãnh, tinh tấn thì khi nhân quả đến chúng ta sẽ không còn cơ hội.

Hòa Thượng từng nói, chúng ta có chướng ngại là do bệnh tâm sinh lý, do oan gia trái chủ hoặc do nghiệp chướng nhiều đời. “Oan gia trái chủ” là chúng sanh có mối hận đối với chúng ta. Chúng ta gây phiền, gây khổ cho người khiến họ thù hận chúng ta thì khi họ chết đi họ sẽ tìm cách báo thù chúng ta. Nhiều chúng sanh tầng không gian khác rất ngoan cố. Họ không tin Phật Bồ Tát nhưng lòng chân thành, từ bi của chúng ta có thể cảm được họ, Tôi đã thấy rất nhiều chúng sanh tầng không gian khác mong được học phép tắc người con, học chuẩn mực làm người.

Chúng ta có thân nhưng chúng ta xem thường việc học Phật, học chuẩn mực đạo đức Thánh Hiền. Chúng sanh ở tầng không gian khác đưa ra một vài tín hiệu để chúng ta biết họ quan tâm đến việc học chuẩn mực đạo đức làm người. Họ không được học chuẩn mực làm người nên họ không được làm người, họ rất khổ. Chúng ta có được thân người chúng ta phải cố gắng làm một người chuẩn mực. Nếu chúng ta mất thân người thì chúng ta rất khó có lại được. Có những chúng sanh đã mất thân người quá lâu nên họ không còn biết mình đã từng có thân người, không nhớ tên mình vì họ đã mất thân người vài trăm năm, vài nghìn năm.

Chúng ta có gia đình, có bạn bè đồng nghiệp, cuộc sống của chúng ta có nhiều niềm vui, nếu chúng ta nhìn thấy những người không có gia đình, bạn bè thì chúng ta thấy cuộc sống của họ rất khổ. Chúng sanh ở tầng không gian khác không có thân, họ luôn mang trong lòng sự ngoan cố, tâm oán hận vì không có người khai thông.

Chúng ta được sống, được hy sinh phụng hiến, phục vụ người khác đó chính là sự hạnh phúc. Chúng ta phải trân trọng vì chúng ta có thời gian, có sức khỏe, có lý trí để làm những việc lợi ích cho người. Hòa Thượng nói: “Khi hơi ấm còn ở trong tay, khi linh hồn còn ở trong thân tứ đại thì chúng ta phải mau làm việc tốt”. Khi cơ thể không còn hơi ấm, linh hồn rời khỏi thể xác thì chúng ta muốn làm việc tốt cũng không được.

Hôm qua, Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Phật pháp từ xưa đến nay chú trọng thực hành, chúng ta phải làm cho được”. Chúng ta làm việc nhỏ hay việc lớn chúng ta đều dùng một mảng tâm chân thành. Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: “Chí thành cảm thông”. Trên thông với chư Phật, dưới thông với tất cả chúng sanh, cả chúng sanh ở tầng thấp. Những chúng sanh ở tầng thấp họ luôn cảm thấy đói khổ, họ được ăn rồi nhưng họ vẫn muốn được ăn thêm, chúng sanh ở tầng không gian thấp họ vẫn cảm nhận được tâm chúng ta. Tâm chúng ta “Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi” thì chúng ta sẽ trên cảm thông với chư Phật, dưới cảm thông với tất cả chúng sanh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook