78Chủ Nhật, 30/04/2023, 21:18

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Chủ nhật, ngày 30/04/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ NIỆM PHẬT”

NÓI RÕ CÁC PHÁP TU TRÌ (PHẦN HAI)

Phật pháp có rất nhiều pháp môn, chúng ta phải chọn pháp môn phù hợp với căn tính của mình. Ngày nay, công việc của chúng ta bận rộn nên phương pháp trì danh niệm Phật rất phù hợp với chúng ta. Hàng ngày, chúng ta vọng tưởng rất nhiều, chúng ta phải buông bỏ tất cả các niệm chỉ giữ trong tâm một niệm “A Di Đà Phật”.

Hoà Thượng nói: “Tấm gương của các bậc tu hành Đại Thừa, trong “Kinh Hoa Nghiêm” có nói đến 53 vị bao gồm tất cả các ngành nghề, tuổi tác đây đều là các bậc tu Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Các Ngài không chỉ tu hành Bồ Tát Hạnh mà còn tu hạnh Bồ Tát Hạnh cao cấp đó là tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền”. Trong 10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền có: “Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai”.

Hòa Thượng nói: “Thế giới Cực Lạc chính là thế giới của Phổ Hiền, hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền chính là hạnh hiếu kính”. Người nào không hành hạnh hiếu kính thì người đó không thể về được thế giới Cực Lạc. Nếu chúng ta chỉ hiếu với Cha Mẹ đời hiện tại đó chưa phải là thật sự hiếu. Tất cả chúng sanh là Cha Mẹ của chúng ta từ vô lượng kiếp. Trên Kinh Phật nói: “Tất cả thân nam nhân là Cha ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai. Tất cả thân nữ nhân là Mẹ ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai”. Nếu chúng ta đang hiếu kính với Cha Mẹ đời hiện tại, với vị Thầy đời hiện đại thì chưa phải là chúng ta chân thật hành hạnh hiếu kính. Chúng ta phải hành hiếu kính với tất cả thân nam nhân và thân nữ nhân. Chúng ta phải hành hạnh hiếu kính từ nơi tự tánh lưu xuất. Nếu chúng ta chỉ làm ở nơi thân một cách qua loa thì đó không phải là hành hạnh hiếu kính. Hòa Thượng nói: “Chỉ có Phật mới có thể hành hạnh hiếu kính viên mãn”. Bồ Tát chưa đạt được sự hiếu kính viên mãn. Chúng ta là phàm phu, hành ngày chúng ta vẫn đang tạo tội nghiệp, làm những việc bất thiện thì chúng ta đã làm trái với hạnh hiếu kính. Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp”.

Hòa Thượng nói: “Hàng ngày, chúng ta không làm cho chúng sanh phiền não đã là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng nói chúng ta đang độ chúng sanh”. Chúng ra đang làm phiền chúng sanh thì chúng ta chưa thể hành được hạnh hiếu kính. Chúng ta không nỗ lực thì chúng ta đang để cho Cha Mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp đang chờ đợi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chậm một ngày có thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ”. Cha Mẹ, những vị Thầy dẫn đạo chúng ta từ vô lượng kiếp đang chờ đợi chúng ta thành tựu. Hàng ngày, chúng ta vẫn đang tùy theo sự cám dỗ của tập khí. Nếu chúng ta có sự phản tỉnh cao độ là tất cả chúng sanh đang chờ ta thành tựu thì chúng ta sẽ luôn được nhắc nhở. Nếu chúng ta có sự nhắc nhở thì chúng ta sẽ cẩn trọng, thúc liễm hơn trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế. Hàng ngày, chúng ta đều đang đối mặt với Cha Mẹ trong đời quá khứ, các vị Phật ở tương lai.

Hòa Thượng nói: “Trước mặt chúng ta là một hóa thân của Phật A Di Đà, Ngài đang khảo nghiệm chúng ta nhưng chúng ta lại đang làm ra những sai phạm với Ngài! Vậy thì chúng ta có thể vãng sanh được chăng!”. Chúng ta thấy một người phạm tội, chúng ta xỉ vả họ nhưng chúng ta không biết đó là một vị Phật Bồ Tát đang thị hiện cho chúng ta. Các Ngài thị hiện cho chúng ta là làm ác phải chịu tội. Các Ngài chỉ đang xả thân, thọ thân để thị hiện cho chúng ta về nghịch hạnh. Chúng ta xỉ vả các Ngài thì chúng ta đang tạo vô lượng, vô biên tội nghiệp, các Ngài thì đang thành tựu vô lượng vô biên công đức.

Phổ Hiền Hạnh chính là Hạnh Bồ Tát cao cấp. Hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền chính là hạnh hiếu kính. Ai không tu hiếu kính đối với tất cả chúng sanh thì họ không thể về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tâm của các Bồ Tát Đại Thừa rộng đến vô lượng vô biên. Ngày nay, chúng ta có được thân người trọn vẹn, có đủ phước duyên được học Phật thì chắc chắn trong vô lượng kiếp trước chúng ta có những vị Thầy tốt, rất nhiều người đã thành toàn cho chúng ta.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook