40Thứ Sáu, 22/12/2023, 14:17
257 · Giải Đáp Phật Học Nghi Vấn - Bài 18 - Chốn Tu Dưỡng

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 21/12/2023

**********************************

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC

Phần 3

Chương 12

 GIẢI ĐÁP HỌC PHẬT NGHI VẤN

BÀI 18: CHỐN TU DƯỠNG

Một đạo tràng chánh pháp không duy trì việc giảng Kinh thuyết pháp sẽ khiến người tu hành nơi đó ngày càng tha hóa biến chất. Do đó, muốn tu dưỡng tốt thì hành giả phải cầu học tập, cầu tiến bộ.

Hòa Thượng nói: “Con người cần học tập giáo huấn của Phật, của Cổ Thánh Tiên Hiền hằng ngày để đào thải tập khí xấu ác của chính mình.

Chúng tôi từng nghĩ rằng nếu không làm mới mình thì những lời nói ra chỉ là vọng tưởng. Do đó, chúng tôi đã nỗ lực học tập đến nay hơn 1400 ngày nghiên cứu 1200 Đề tài của Hòa Thượng và Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục.

Mỗi buổi học hằng ngày đều là lời nhắc nhở giúp chúng ta phản tỉnh không để tập khí phiền não dẫn dắt. Một khi có tu dưỡng tiến bộ thì mới giữ công phu không suy thoái rồi dần dần nâng cao cảnh giới.

Hòa Thượng nói “Nếu không có nhiều đĩa để nghe thì cứ nghe đi nghe lại một đề tài, nghe 10 lần hoặc nhiều hơn.” Việc này giúp duy trì tâm thanh tịnh, nhờ đó một pháp mà ta đang nghe sẽ thông tỏ.

Một thông thì tất cả thông cho nên không tham nghe nhiều thứ. Một con đường sẽ dẫn tới một đích còn nếu đứng ở ngã sáu thì không biết đi lối nào vì lối nào cũng thênh thanh và ngút tầm mắt.

Từ xưa đến giờ chúng tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không nên không phân vân lựa chọn con đường. Hòa Thượng dạy điều gì thì cố gắng làm thật giống. Kết quả là đi một hướng nên thân tâm rất an lạc.

Nhiều người lúc thì giới thiệu với chúng tôi pháp này, lúc lại pháp khác. Họ mất phương hướng và không có chỗ nương về. Họ cũng nhận ra rằng vì đi một hướng nên chúng tôi càng lúc càng vui.

Thế gian nói: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” - Học và làm theo một Thầy thì nhất định đạt vinh quang. Hòa Thượng nói rằng trong các pháp môn Phật dạy phải chọn cho mình một pháp, một hướng đi phù hợp căn tánh thì sẽ đi đến đích.

Chúng tôi từng đến Thôn Di Đà tại Hoa Kỳ và khuyên họ treo bảng “Cương lĩnh tu hành” bằng ba thứ tiếng Anh, Việt, Hoa: “Một vị đạo sư là Hòa Thượng Tịnh Không; một bộ Kinh Vô Lượng Thọ; một câu A Di Đà Phật và một hướng đi là Tây Phương Cực Lạc”.

Đây là sự lựa chọn sáng suốt. Bản thân chúng tôi đã làm mấy mươi năm và đã có sự hồi báo khiến người khác nhìn thấy. Tuy nhiên, họ vẫn không tin mà làm theo, chỉ e đến khi chợt ngộ muốn quay đầu thì họ không đủ thời gian để thay đổi cách nói cách nghĩ cách làm.

Hòa Thượng nói: “Mình học tập trường kỳ một pháp thì đạo lý dần dần sẽ sáng tỏ”. Nếu không trải qua từ 10-20 năm nghe pháp thì không thể xuyên thủng bức tường ngạo mạn, ngu si sâu dày của mình.

Ngài cho biết Ngài đã nghe bộ “Con đường đạt đến Nhân sinh Hạnh Phúc” 10 lần tức là 400 giờ. Cũng vậy, nếu muốn hiểu thấu Kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng giảng gần đây thì nghe qua 10 lần tức là hơn 120.000 giờ.

Nếu muốn tu dưỡng tốt thì phải rèn luyện như vậy. Do đó, đừng chủ quan cho rằng nghe vài lần là đủ để y giáo phụng hành. Cần phải huân tập đủ lâu mới loại bỏ được tập khí phiền não của mình.

Hòa Thượng chỉ dạy: “Có thời gian dài như vậy thì tâm mình càng lúc càng thanh tịnh và có định. Như vậy những việc sai lầm của mình mới ít đi. Vậy thì Ma không thể có cơ hội quấy phá mình”.

Ma chính là 16 tên giặc tập khí phiền não gồm “danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần và tham sân si ngạo mạn” sẽ không quấy rối mình được.

Nếu bị những tập khí này quấy nhiễu thì mình không còn là mình nữa nên Hòa Thượng nhắc chúng ta luôn kiểm soát mình đang làm lợi ích hay đang làm phiền lòng người. Ngài nói: “Hằng ngày bạn đừng làm phiền chúng sanh là đã có phước cho chúng sanh rồi”.

Hiểu câu nói này thì khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật phải thận trọng. Do đó, nghe pháp miên mật sẽ giúp mình nhận diện, kiểm soát tập khí phiền não không để chúng dấy khởi.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook