50Chủ Nhật, 10/12/2023, 13:52
245 · Giải Đáp Phật Học Nghi Vấn - Bài 6 - Duyên

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 09/12/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 12

GIẢI ĐÁP PHẬT HỌC NGHI VẤN

 BÀI 6: DUYÊN

Người thế gian thường nói rằng, họ may mắn gặp được quý nhân, có được nhân duyên tốt nhưng người thế gian không biết làm thế nào để có được những nhân duyên này. Ngày trước, khi tôi đi giảng ở Quảng Nam, tôi hỏi các cụ: “Các cụ có muốn con của mình đi xa làm việc, học tập sẽ gặp được quý nhân không? Nếu các cụ muốn con mình gặp được quý nhân thì ở quê nhà, các cụ đã làm quý nhân chưa hay các cụ vẫn đang làm “quái nhân”. Thí dụ, chúng ta giúp người qua đường có một ngụm nước, một bữa ăn thì chúng ta cũng đã làm quý nhân. Người xưa nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm quý nhân. Chúng ta không muốn làm quý nhân vì chúng ta tự tư ích kỷ, chúng ta khởi tâm động niệm đều nghĩ về mình. Chúng ta có tâm cảnh này thì chúng ta không thể gặp được quý nhân. Chúng ta muốn gặp được Thầy tốt, bạn lành thì chúng ta phải có tâm chân thành.

Khi tôi chưa gặp được đĩa Hoà Thượng, có những giai đoạn tôi kiếm được nhiều tiền nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác, cuộc sống đó không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Khi gặp được đĩa Hoà Thượng, tôi nỗ lực dịch đĩa, miệt mài học tập để có thể thay đổi cuộc sống. Sau đó, cuộc sống của tôi đã dần dần chuyển đổi. Tâm chúng ta chân thành thì cuộc sống của chúng ta sẽ dần dần chuyển đổi, Phật Bồ Tát sẽ an bài cho chúng ta, sự an bài của các Ngài sẽ rất thoả đáng. Chúng ta sống không thật, làm việc nửa vời thì chúng ta sẽ gặp Thầy tà, bạn ác. Khởi tâm động niệm của chúng ta chìm trong “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta đã xa rời tự tánh, chúng ta không thể gặp được Thầy tốt, bạn lành.

Phật Bồ Tát hay ngay đến quỷ thần cấp thấp cũng biết rõ khởi tâm động niệm của chúng ta. Nếu tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta vì chúng sanh lo nghĩ thì quỷ thần nhìn thấy chúng ta cũng kính sợ. Người xưa nói: “Đức trọng quỷ thần kinh”. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu hành mà quỷ thần cũng trêu ghẹo chúng ta thì đó là chúng ta chưa tu hành gì cả!”. Chúng ta muốn có duyên may thì chúng ta phải tích cực giúp đỡ người khác, đó là chúng ta đã tạo nhân thiện. Khi tôi gặp đĩa Hòa Thượng nói, ban đầu tôi chỉ hiểu được khoảng 30% đến 40% nhưng dần dần tôi đã dịch được đĩa của Ngài, trước đây, mọi người thường mang về cho tôi rất nhiều đĩa của Hòa Thượng để tôi dịch, bây giờ, tôi có thể lên Website của Tịnh Tông Học Hội để nghe các bài giảng của Ngài.

Hòa Thượng nói: “Ngày nay, trong xã hội có nhiều người cho rằng mình phải sáng tạo điều kiện, sáng tạo cơ hội”. Chúng ta sáng tạo điều kiện, sáng tạo cơ hội thì chúng ta có thể có được “danh vọng lợi dưỡng” nhưng nếu chúng ta không có phước thì những điều này sẽ mất đi. Người thế gian không biết tạo phước mà chỉ biết sáng tạo điều kiện, sáng tạo cơ hội. Có những người sống cùng tôi khoảng 6 tháng, sau đó, họ cho rằng nếu làm như tôi thì sẽ không có kết quả nên họ bỏ đi. Họ không biết rằng chúng ta phải tạo phước trước, chúng ta có phước thì mọi sự sẽ hanh thông, năng lực, trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Trí tuệ của chúng ta được khai mở thì năng lực trong tự tánh của chúng ta sẽ hiển lộ, nhiều việc trước đây chúng ta không biết làm thì bây giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng. Những người đi cùng tôi, sau một thời gian ngắn lên bờ xuống ruộng thì mọi người sẽ hoàn toàn chuyển đổi.

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát cũng biết sáng tạo cơ hội, sáng tạo điều kiện, các Ngài chỉ sáng tạo cơ hội, sáng tạo điều kiện khi cơ duyên đã chín muồi, các Ngài không cưỡng cầu như chúng sanh chúng ta”. Nếu chúng ta “bất tài vô dụng” thì cho dù chúng ta được giao quản lý một vườn rau thì chúng ta cũng không làm được. Chúng ta thường muốn nhanh thành lãnh đạo, nhanh có vị thế, chúng ta không cần mong muốn những điều này, khi năng lực của chúng ta đầy đủ thì mọi người sẽ tự nâng chúng ta lên. Trước đây, tôi có ý niệm muốn phát huy văn hoá truyền thống nhưng khi đó chưa ai biết đến tôi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải tự nỗ lực hoàn thiện năng lực, khi năng lực của chúng ta đầy đủ thì Phật Bồ Tát sẽ đến tìm chúng ta”. Ngày trước, tôi không dùng Facebook, mạng xã hội nhưng có người đến tận nơi mời tôi ra Hà Nội giảng.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook