25Thứ Hai, 20/11/2023, 22:04
227 · Đề Xướng Hiếu Đạo Và Sư Đạo - 4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 20/11/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 8

ĐỀ XƯỚNG HIẾU ĐẠO VÀ SƯ ĐẠO

(BÀI 4)

Giáo dục của Phật Đà là giáo dục giúp chúng ta khai mở tự tánh thanh tịnh. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải quay về với tự tánh thanh tịnh để chúng ta hành trì, diễn giáo. Chúng ta không quay về với tự tánh thanh tịnh thì chúng ta sẽ dần dần rơi vào Ma đạo. Nếu chúng ta có phiền não, vọng tưởng thì đó là chúng ta đang theo Ma đạo. Tôi học theo Hòa Thượng, tôi gần như không có sự mong cầu, tính toán, chấp chặt vào mọi việc. Khi đến một nơi, tôi đều tùy duyên để làm mọi việc, việc nào cần làm trước thì tôi sẽ làm trước, việc đã định trước nhưng chưa cần làm ngay thì tôi có thể sẽ làm sau. Mọi người thường lo lắng rằng, hằng ngày, tôi làm việc nhiều như vậy thì sức khoẻ của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta làm mọi việc một cách tuỳ duyên thì chúng ta sẽ không có phiền não, chúng ta không phiền não thì sức khoẻ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.

Những việc liên quan đến hoằng dương Phật pháp, liên quan đến hệ thống thì tôi chỉ giải quyết nhanh chóng trong thời gian một nốt nhạc. Sau hơn nhiều nghìn giờ phiên dịch, tôi ngồi quá nhiều nên tôi đã bị những bệnh không thể chữa trị nhưng khi tôi học tập, làm việc tôi không cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua gần 1500 giờ học tập đầy hoan hỷ. Mỗi ngày, tôi đều thức dậy trước 4 giờ để học tập, làm việc, mỗi ngày của tôi đều tràn ngập niềm vui. Những ngày gần đây, tôi đã dùng hơn 40kg gạo nếp, 30kg sắn để gói bánh nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hoan hỷ. Đây là vì tôi không có tâm mong cầu danh lợi, không muốn được đền trả mà tôi chỉ có tâm muốn phục vụ. Tôi rất cảm động khi nghe Hòa Thượng nói: “Chúng ta đến thế gian để phục vụ chúng sanh”. Nếu chúng ta không có tâm phục vụ chúng sanh thì chúng ta nên rút lui để người khác làm. Sau khi chúng ta tổ chức buổi lễ tri ân các nhà giáo, ngày hôm qua, tôi vẫn nhận được lẵng hoa tri ân của một người đến tham dự. Chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm, bổn phận làm ra tấm gương cho mọi người.

Khi chúng ta học tập, mỗi chương Hòa Thượng đều nói đến giáo dục nhân quả, giáo dục của Phật Đà, giáo dục Sư Đạo. Đây là căn bản của căn bản, nền tảng của nền tảng. Người biết sợ nhân quả thì họ sẽ rất cẩn trọng trong khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm. Chúng ta làm người khác mất đi niềm tin với Phật pháp, với Thánh Hiền thì họ sẽ bị đọa lạc do vậy chúng ta sẽ phải gánh trách nhiệm nhân quả. Tôi muốn gần gũi với những người đang gặp khó khăn, nếu mọi người có việc cần nói thì tôi sẽ luôn sẵn sàng nghe. Nhiều người e dè khi nhắn tin cho tôi vì họ sợ rằng tôi đang bận. Mọi người có thể gọi, nhắn tin cho tôi bằng Viber. Có người nói, họ tưởng rằng nơi tôi ở phải là một lâu đài nguy nga, bên ngoài lâu đài có cảnh vệ. Nơi tôi ở, xung quanh là vườn cây, buổi tối, tôi nằm ngủ trên một tấm phản. Hiện tại, hằng ngày, tôi chỉ đi làm cỏ, trồng rau để tặng. Tôi không còn phiên dịch vì tay của tôi không đánh máy được nữa.

Ngày trước, không có ai dạy tôi phải điều thân, điều tâm, khi tay tôi bị đau, tôi dùng băng dính quấn các đầu ngón tay nên dần dần xương của tôi bị thương tổn. Ngày trước, trong một ngày, tôi có thể dịch đĩa, thu âm, xử lý xong một video để đưa lên mạng. Một lần, khi ở Hồng Kông mọi người đang tham dự pháp hội và nhận đĩa nói về việc Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh, thì ở Việt Nam, tôi cũng đã dịch xong đĩa đó và tải lên mạng. Trên trang web dạy chữ Hán, tôi đã đăng rất nhiều bài, hiện tại, tôi còn 17 bài chưa dạy nhưng mọi người bảo tôi không cần dạy thêm vì lượng bài trên website đã quá nhiều. Hiện tại, việc của hệ thống tôi cũng đã giao phó cho mọi người làm. Hòa Thượng dạy: “Chúng ta phải tận tâm, tận lực phục vụ chúng sanh”. Tôi làm mọi việc một cách rõ ràng, nhanh chóng, gọn gàng. Nếu ai có câu hỏi thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời. Mọi người đừng hỏi tôi những điều không quan trọng, thí dụ như, có người hỏi tôi là người bị bệnh có thể đi đến đám ma hay không. Chúng ta nên hỏi những việc cần cho sự phát triển của Phật pháp, của văn hoá truyền thống.

Nhà Phật nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe”. Hiện tại, chúng ta đã có được thân người và chúng ta cũng đã làm được một chút việc giúp ích cho mọi người. Tôi cảm thấy rất vui khi mỗi ngày chúng ta đều có rau tặng mọi người, hiện tại, đây là điều tôi quan tâm và là niềm vui lớn nhất của tôi. Hằng ngày, tôi thường quan sát Camera để xem màu lá của cây rau cải con, nhìn màu lá tôi sẽ biết rau đã đủ dinh dưỡng, đủ nước hay chưa. Tôi cũng thường nhắc nhở mọi người để, đậu đạt được chất lượng tốt nhất, rau trồng theo đúng quy trình, nước dinh dưỡng không bị hao phí.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook