53Thứ Tư, 01/11/2023, 16:07

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 01/11/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 7

NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ

 (BÀI 13)

Hòa Thượng nói: “Kinh điển ghi chép, đệ tử của Phật có 1250 người, người đi theo Phật trong thời gian ngắn là khoảng 8 đến 10 năm, thời gian dài là suốt đời, họ là những người kế thừa của Phật pháp”. Chúng ta là người học Phật, chúng ta là người kế thừa gia nghiệp của Phật. Nếu chúng ta không tiếp nối gia nghiệp của Phật thì con cháu chúng ta sẽ không có cơ hội tiếp cận Phật pháp. Chúng sanh được tiếp cận Phật pháp thì sẽ biết cách đối đãi với người, với thiên địa quỷ thần và với đại tự nhiên. Chúng ta muốn có thành tựu thì thời gian học Phật phải từ 8 đến 10 năm thậm chí là cả đời. Chúng ta cần tu học trong thời gian dài vì tập khí, phiền não của chúng ta đã có từ vô lượng kiếp. Ngay trong đời này, trước khi chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta cũng đã bị tiêm nhiễm bởi tập khí, phiền não suốt mấy chục năm, chúng ta muốn đối trị những tập khí, phiền não này thì chúng ta phải dùng thời gian gấp hai, gấp ba lần thời gian chúng ta bị ô nhiễm.

Nếu chúng ta học đầy đủ 1200 chuyên đề và “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục” thì đến nay, chúng ta cũng chỉ có 1400 giờ học tập, thời gian này không đáng tính kể! Trong một ngày, chúng ta học Phật pháp một giờ, 23 giờ còn lại chúng ta sống trong vọng tưởng, phiền não, si mê. Thời gian chúng ta ngủ là thời gian chúng ta sống trong vô minh, khi chúng ta ngủ chúng ta vẫn tạo nghiệp vì trong tâm chúng ta vẫn diễn ra sự được mất, hơn thua, tốt xấu. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nằm mơ thấy mình đánh ma, đây là do tôi có tâm hiếu thắng, hơn thua. Chúng ta phải khởi lên tâm từ bi là chúng sanh ở tầng không gian khác khổ hơn chúng ta gấp nhiều lần, họ rất khó có được cơ hội nghe được Phật pháp, rất khó có cơ hội được độ. Trong giấc mơ chúng ta luôn muốn chiếm phần hơn, giấc mơ nào cũng có “cái ta”, “cái của ta”.

Chúng ta phải “y giáo phụng hành”, dùng nhiều thời gian học tập giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Cổ Thánh Tiên Hiền thì chúng ta mới đối trị được tập khí, phiền não. Tôi đã dành 30.000 giờ miệt mài dịch đĩa của Hòa Thượng, chúng ta đã cùng nhau học tập hơn 1400 giờ nhưng tôi vẫn chưa có chứng đắc, chưa nắm chắc được phần vãng sanh! Khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế, hành động tạo tác của tôi có một chút thay đổi nhưng những thay đổi này mới chỉ dừng lại ở mức “dễ coi”, chưa có sự thay đổi triệt để từ trong nội tâm. Chúng ta thay đổi triệt để trong nội tâm thì chúng ta mới có thể thoát khỏi sinh tử, vượt luân hồi.

Mấy ngày trước tôi ở xứ nóng, hôm nay tôi về xứ lạnh cơ thể tôi chưa kịp thích nghi nên tôi bị sổ mũi. Khi chúng ta có tuổi, chúng ta mới chiêm nghiệm được lời Phật dạy là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Bệnh khổ là khúc dạo đầu, báo cho chúng ta biết chúng ta đang dần đi đến cửa tử. Những người trẻ sẽ không cảm nhận được điều này! Ngoài “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” khổ còn có “ái biệt ly khổ”, “cầu bất đắc khổ”, “ngũ ấm xí thạnh khổ”, “oán tắng hội khổ”. Hôm trước, khi tôi về chùa Phúc Hậu, Thầy trụ trì nói với tôi, cô làm ở dưới nhà bếp đã ra đi rồi. Rất nhiều người xung quanh chúng ta đã mất đi! Con người càng có cuộc sống hiện đại thì quá trình “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” càng diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ.

Khi tôi đi về miền Tây, buổi tối tôi mở các ô cửa sổ nhỏ, gió lùa từ cánh đồng vào mát lạnh. Nhiều người ở đây, khoảng 6 giờ là họ mở máy lạnh, đây là chúng ta đang tổn hại phước báu của chính mình, chúng ta khiến cho cơ thể mình không điều hoà với hoàn cảnh thiên nhiên. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với những việc này! Tôi luôn nhắc mọi người mở cửa sổ để chúng ta có thể sống hòa mình với thiên nhiên. Máy móc không tốt cho sức khoẻ của chúng ta. Chúng ta không có sức khoẻ thì chúng ta không thể có tâm thanh tịnh. Nhiều người có thói quen bật quạt số to nhất, mở điều hoà ở chế độ lạnh nhanh nhất, những điều này đều có hại cho sức khoẻ của chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có tâm thiện, hạnh thiện tương lai chúng ta sẽ được sinh lên cõi trời. Có 28 tầng trời khác nhau nhưng chúng ta được sinh lên trời thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Thọ mạng ở cõi trời rất dài so với thọ mạng ở nhân gian nhưng sau khi thọ mạng ở cõi trời hết những chủng tử ác có trong A-lại-da-thức của chúng ta sẽ đề khởi, chúng ta sẽ đọa lạc, chúng ta vẫn không thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Chúng ta học Phật mà chúng ta không thể vượt thoát sáu cõi luân hồi thì chúng ta không được xem là có thành tựu!”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook