104Thứ Sáu, 07/04/2023, 05:40
2 · Chương I - Tán Thán Tịnh Độ Siêu Thắng - 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 31/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

(LỜI KHUYÊN, LỜI KHUYẾN TU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG)

“CHƯƠNG I : TÁN THÁN TỊNH ĐỘ SIÊU THẮNG” (PHẦN HAI)

Trên Kinh Phật nói: “Nhân duyên chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ là nhân duyên rất thù thắng, rất khó được!”. Trên bài kệ khai Kinh cũng nói đây là cơ duyên: “Bá thiên vạn kiếp, nan tao ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Đời này, chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta được Hòa Thượng ân cần chỉ dạy đây là nhân duyên rất thù thắng. Hòa Thượng thường từng nói, đời này chúng ta có nhân duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ, nhân duyên này không phải do ngay đời này chúng ta có được mà do nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã tu hành pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta đã từng tu theo pháp môn Tịnh Độ nhưng chúng ta làm chưa miên mật nên chúng ta vẫn chưa có thành tựu. Nếu chúng ta nghe lời, thật làm thì chúng ta đã trở thành Bồ Tát Bất Thoái ở thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Đời này, chúng ta may mắn vẫn được gặp pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, chúng sanh đời sau muốn gặp được pháp môn Tịnh Độ thuần chánh cũng không dễ chút nào! Hòa Thượng Tịnh Không sinh trước chúng ta khoảng bốn, năm chục năm, chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh, vẫn nghe thấy những lời giáo huấn của Ngài khi Ngài còn tại thế nên chúng ta sẽ dễ dàng tin lời của Ngài. Con cháu chúng ta đời sau khi nghe những lời giáo huấn của Hòa Thượng thì chúng sẽ cảm thấy khó tin, khó tiếp nhận hơn.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ, chúng ta không cần diệt mà chúng ta chỉ cần hàng phục vọng tưởng, không để vọng tưởng dấy khởi. Đây là đặc điểm siêu thắng của pháp môn Tịnh Độ!”. Một số người nhầm lẫn, họ cho rằng có thể niệm Phật mà không cần diệt vọng tưởng. Trên Kinh nói: “Tâm tịnh tương ưng với cõi tịnh”. Tâm chúng ta ô nhiễm, tạp loạn thì chúng ta sẽ tương ưng với thế giới ô nhiễm, tạp loạn.

Một người đã niệm Phật mười năm nhưng họ cho rằng pháp môn Tịnh Độ do Hòa Thượng giảng dạy khó thực hiện, khó có thành tựu. Họ đọc được một cuốn sách, trong cuốn sách đó nói niệm Phật không cần diệt vọng tưởng vẫn có thành tựu. Chúng ta rất dễ bị lừa gạt, nếu chúng ta chọn sai pháp tu thì chúng ta có thể mất cả pháp thân huệ mạng, đời đời chúng ta chìm đắm trong luân luồn sinh tử. Các Tổ Sư Đại Đức nhiều đời cũng đã nói với chúng ta về phương pháp tu hành pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng chỉ nói lại lời của Thầy, của các vị Phật.

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trên “Kinh A Di Đà”: “Mười phương chư Phật đều tán thán ta vì ta có thể ở trong đời ác năm trược mà thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có thể nói ra pháp mà cả thế gian không tin!”. Pháp khó tin mà chúng ta đã tin! Nếu chúng ta tu pháp siêu thắng mà chúng ta có niềm tin siêu thắng, chúng ta hành trì siêu thắng thì chúng ta nhất định có thành tựu siêu thắng! “Thành tựu siêu thắng” đơn giản là chúng ta có thể tự tại ra đi. Hòa Thượng nói: “Người có đủ năng lực vãng sanh thì họ có thể ở thêm hoặc đi sớm vài ngày, vài tháng, vài năm cũng không thành vấn đề!”.

Điểm siêu thắng của pháp môn Tịnh Độ đó là chúng ta dùng vọng tưởng để khắc chế vọng tưởng. Chúng ta vẫn còn niệm thì đó là chúng ta vẫn vọng. Chúng ta chuyển đổi tất cả các niệm thành một niệm. Thay vì chúng ta niệm buồn vui, thương ghét, giận hờn, niệm “tham, sân, si” thì chúng ta chuyển đổi thành một câu “A Di Đà Phật”. Sau cùng, chúng ta không cần niệm nữa mà tự tánh của chúng ta đã trở thành tự tánh của “A Di Đà Phật”. Đó là trạng thái của nhất tâm bất loạn. Hiện tại, rất ít người đạt được niệm Phật thành khối chứ chưa nói đến là đạt được nhất tâm bất loạn.

Hàng ngày, tôi cũng rất khó nhiếp tâm niệm Phật vì tôi vẫn còn quá nhiều vọng niệm, công phu của tôi chưa tới. Hòa Thượng Hải Hiền phải dùng đến 92 năm để niệm Phật, Ngài không biết chữ, không biết giảng Kinh, nói pháp, không dùng điện thoại, Internet. Tôi không sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, tôi chỉ dùng ứng dụng Viber để liên lạc với mọi người. Chúng ta phải giảm bớt đi những thứ phiền não có thể chi phối chúng ta. Hàng ngày, chúng ta tiếp nhận những thông tin không cần thiết, chúng ta để chúng chi phối mình thì chúng ta sẽ vọng tưởng, phiền não. Hòa Thượng nói: “Có những người hàng ngày tịnh tu, nhập thất mà điều gì xảy ra trên thế giới họ đều biết!”. Đó là vì họ vẫn dùng điện thoại kết nối Internet. Nếu người có thần thông nhờ năng lực tu hành thì tâm họ rất thanh tịnh. Chúng ta có “thần thông” nhờ điện thoại thì chúng ta sẽ đầy phiền não.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook