66Thứ Tư, 18/10/2023, 17:36
194 · Giải Thích Lý Do Của Kiếp Vận - 1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 18/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 6

GIẢI THÍCH LÝ DO CỦA KIẾP VẬN

Trong lịch sử có những loài vật to lớn như khủng long cũng đã tuyệt chủng đây là kiếp vận của loài khủng long. Chúng ta cũng sẽ phải trải qua những kiếp vận, kiếp vận chúng ta đều không mong muốn nhất chính là cái chết. Kiếp vận của chúng ta do chính khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta hình thành. Khởi tâm động niệm của cư dân trên thế giới hình thành nên kiếp vận của thế giới. Mọi người khởi tâm thiện thì thế giới an lành, khởi tâm bất thiện thì thế giới không an lành. Trên thế giới vừa diễn ra thêm một cuộc chiến tranh, người dân ở khu vực đó phải sống trong cảnh lầm than. Khởi tâm động niệm sai lầm của một vài người đã khiến rất nhiều người phải khổ đau.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phát triển tâm hạnh “tự tư tự lợi” nên chúng ta làm ra những việc tổn người, lợi mình. Điều này nhất định khiến chúng ta xung đột, mâu thuẫn với người khác”. Đấu tranh hay chiến tranh xảy ra là do con người có ý niệm “tự tư tự lợi”, nếu trong gia đình, làng xóm, quốc gia, thế giới mà con người biết giúp đỡ, nhường nhịn nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Cuộc sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn an lành vì cư dân nơi đó sống hiền hoà, không “tự tư tự lợi”, luôn nhường lợi ích cho người khác. Chúng ta dùng tâm nhường nhịn trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật thì mọi việc sẽ luôn tốt đẹp.

Ngày trước, tôi nghe nói ở miền Bắc rất khó sống, người miền Bắc rất khó chiều, khi tôi ra đây, tôi có cảm nhận hoàn toàn khác. Hôm qua, sau khi đi chợ về, một người học trò của tôi nói, khi chú đi chợ, một số người bán hàng biết những việc chúng ta làm nên đã tặng chú bánh rán, thức ăn. Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi cắt cỏ ở ven đường, mọi người đều chào hỏi rất thân thiện, có bác gọi chúng tôi vào uống cà-phê, ăn kẹo lạc để nghỉ giải lao. Mọi người đều thân thiện vì họ biết rằng chúng tôi ở đây để làm tốt cho mọi người và cho hoàn cảnh sống. Chúng ta dùng tâm mưu lợi, đối đầu với người thì hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ luôn đối đầu. Chúng ta dùng tâm bố thí, cho đi vô điều kiện thì mọi người cũng sẽ dùng tâm này với chúng ta. Chúng ta không có ý niệm tư lợi, chỉ có ý niệm cho đi thì mọi người xung quanh chúng ta cũng sẽ chỉ có ý niệm cho đi. Hoàn cảnh sống xung quanh chúng ta khó khăn là vì chúng ta không biết cách sống. Người xưa nói: “Vạn vật quy nguyên”. Khi mọi vật trên thế gian ở đúng vai trò thì sẽ không có mâu thuẫn. Chúng ta làm được việc gì thì chúng ta sẽ làm, nếu chúng ta cố làm để khẳng định mình thì chúng ta sẽ làm hỏng việc, cản trở người.

Tổ Ấn Quang cũng dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận”. Dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Chúng ta làm đúng vai trò, bổn phận của mình thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Hiện tại, nhiệt độ trái đất đang tăng dần dẫn đến thiên tai thường xuyên xảy ra, đây là do tâm người ngày càng bao chao, xao động, muốn chứng minh mình. Chúng ta làm đúng bổn phận, vai trò, năng lực của mình thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu chúng ta gặp một việc không đúng bổn phận, vai trò, năng lực của chúng ta thì chúng ta nên thối lui, chúng ta thối lui đúng lúc thì chúng ta có thể tích được một chút âm đức. Nếu chúng ta không có âm đức thì đời sống của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn.

Tất cả hoàn cảnh sống đều có thể thay đổi. Tôi sống ở thành phố Đà Lạt, trước đây, đất nơi này là đất sỏi đá, nước giếng là nước phèn. Tôi dùng nước giếng tưới cho cây cối thì cây không thể phát triển, nhiều cây bị chết. Hiện tại, đất ở đây được bón phân nên đất rất giàu dinh dưỡng, cây cối phát triển xanh tốt. Chúng ta có thể cải tạo được đất khô cằn thì chúng ta cũng có thể cải tạo được tâm mình, được hoàn cảnh xung quanh chúng ta.

Từ ngày chúng ta tiếp nhận khu vực ở Hoà Phú, chúng ta đã tích cực tặng rau, đậu, mở lớp dạy các con, phục vụ mọi người nên hoàn cảnh sống ở đây đã trở nên rất thân thiện, chính quyền và người dân đều tin tưởng vào những việc làm của chúng ta. Khi chúng ta mua đồ gia dụng, đồ ăn thì mọi người ở đây chỉ bán đồ tốt, bán giá gốc cho chúng ta đây chính là chúng ta đã thay đổi được hoàn cảnh. Nhà Phật dạy: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm chúng ta sẵn sàng vì người phục vụ thì mọi người đều sẽ cảm động. Chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước tiên chúng ta phải thay đổi tâm mình. Chúng ta không muốn thay đổi tâm mà chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh thì đó là chúng ta đang vọng tưởng. Kiếp vận của chúng ta hay kiếp vận của thế giới cũng đều từ khởi tâm động niệm của chúng ta tạo nên. Ý niệm “tự tư tự lợi” của con người là cội gốc của thiên tai, nhân họa.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook