59Thứ Ba, 17/10/2023, 16:34
193 · Nhắc Nhở Tin Sâu Nhân Quả - 8

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 17/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 6

NHẮC NHỞ TIN SÂU NHÂN QUẢ

NÓI RÕ VỀ SỰ NHÂN QUẢ

Nếu là chánh pháp thì sự và lý sẽ viên dung, tà pháp thì chỉ có lý hoặc chỉ có sự. Thí dụ, chúng ta muốn khoẻ mạnh, bình an thì chúng ta không thể cầu là có được mà chúng ta phải làm đúng như lý như pháp. Chúng ta mong cầu tiền tài, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta phải tích cực, nỗ lực cho đi, vì người lo nghĩ. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện mà có được thì đó không phải là chánh pháp mà là tà pháp. Đạo lý này tưởng chừng dễ hiểu nhưng rất nhiều người không hiểu! Hằng ngày, chúng ta tưởng chúng ta đang vì người lo nghĩ nhưng thật ra chúng ta đều đang vì “cái ta”, vì “cái của ta”. Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta làm vì mình mà chúng ta không gặp chướng ngại thì ai gặp chướng ngại!”. Phật pháp hay giáo huấn của Thánh Hiền đều yêu cầu chúng ta phải thật làm. Chúng ta đọc đồng thời chúng ta làm theo “Đệ Tử Quy” thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt.

Hòa Thượng nói: “Khi tiên sinh Viên Liễu Phàm ngồi thiền cùng Vân Cốc Đại Thiền Sư, trong suốt ba ngày, ba đêm ông không khởi bất cứ một vọng niệm nào. Việc làm này người bình thường không làm được! Vân Cốc Đại Thiền Sư nói với tiên sinh Viên Liễu Phàm là: “Công phu của ông cũng không tệ!”. Tiên sinh Viên Liễu Phàm nói: “Tôi không có công phu gì cả! Khổng Tiên Sinh đã đoán định vận mạng của tôi rồi! Tốt, xấu, hoạ, phước của tôi đều đã được an bài vậy thì tôi khởi vọng tưởng cũng không có tác dụng gì!”. Người bình thường chỉ cần vừa ngồi xuống thì vọng tưởng đã ào ào kéo đến.

Hòa Thượng nói: “Tiên sinh Viên Liễu Phàm hiểu chân tướng sự thật nhưng ông chưa hiểu được một cách thấu triệt. Ông biết lẽ đương nhiên của vận mạng nhưng ông không hiểu vì sao lại như vậy, Vân Cốc Đại Thiền Sư đã nói rõ cho ông, sau đó, ông nỗ lực, chăm chỉ làm theo lời dạy của Vân Cốc Đại Thiền Sư. Ông cải tạo vận mệnh bằng cách tích cực làm việc giúp người, tích công, bồi đức. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ đạo lý và thật làm thì chúng ta mới có thể sáng tạo vận mệnh”. Việc này tôi sâu sắc thể hội! Trước đây, tôi không biết làm việc gì, hiện tại, tôi nhìn thấy người khác làm việc gì thì tôi liền có thể học theo. Hòa Thượng không có tuổi thọ, phước báu nhưng Ngài đã sáng tạo được vận mệnh của mình.

Ngày trước, khi tôi đến thành phố Hồ Chí Minh để học, tôi ở nhờ trong một cái am tranh, chủ nhà đã mất, mỗi khi mưa lớn thì chiếc am bị ngập, tôi phải leo lên bàn để ngủ. Tôi nấu ăn bằng một chiếc cặp lồng bằng nhôm, ngăn dưới nấu canh, ngăn nhỏ dùng xào. Chúng ta có thể sáng tạo vận mệnh bằng cách chúng ta triệt để áp dụng lời dạy của Phật Bồ Tát, của Cổ Thánh Tiên Hiền.

Tổ Ấn Quang đã dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh Độ”. Chúng ta phải làm tròn tất cả những trách nhiệm của mình đối với gia đình, đại chúng, xã hội. Chúng ta phải thăng hoa trách nhiệm của mình bằng cách, thay vì chúng ta chỉ lo cho Cha Mẹ, gia đình mình thì chúng ta lo cho Cha Mẹ, gia đình của mọi người trong thiên hạ. Gần đây, Mẹ tôi phải nằm viện hơn một tháng, tôi dặn người em trai chăm sóc bà, tôi gửi tiền thuốc men, tôi không về được vì tôi bận tổ chức các Lễ tri ân Cha Mẹ.

Tôi cũng đã dặn em trai, nếu Mẹ mất thì không cần phải thông báo thông tin này cho nhiều người. Tôi cũng dặn Phật tử ở Cần Thơ nếu Mẹ của tôi mất thì không thông báo rộng rãi, mọi người có thời gian thì đến niệm Phật cho Bà là được, nếu tôi sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ về, nếu tôi bận việc đại chúng thì tôi sẽ về sau. Đây là tôi học theo Hoà Thượng, Ngài cũng đã giao phó việc chăm sóc Mẹ cho em trai để Ngài bôn ba khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng chưa từng nhắc Mẹ Ngài mất khi nào. Hòa Thượng chỉ nhắc đến Mẹ một lần, khi Mẹ của Hoà Thượng đến thăm Ngài, Bà chưa ăn chay được nên Ngài dặn mọi người mua thức ăn ở ngoài cho Bà. Hoà Thượng không vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mà ép Mẹ phải ăn chay. Sau khi đến thăm Hòa Thượng một tuần, Bà bảo với Hòa Thượng, Bà cảm thấy ngại khi mọi người đều ăn chay mà Bà ăn mặn nên bà sẽ ăn chay giống mọi người. Chúng ta tận tâm tận lực làm vì người, không làm vì “cái ta”, “cái của ta” thì chúng ta mới có thể sáng tạo được vận mệnh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook