46Thứ Ba, 10/10/2023, 12:41

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 10/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 6

NHẮC NHỞ TIN SÂU NHÂN QUẢ

LÝ NHÂN QUẢ

Phật pháp nói về sự và lý đều viên dung. Phật pháp không nói sự bỏ lý, không nói lý bỏ sự. Tà pháp chỉ nói sự, không cần lý. Thí dụ, nếu có người cầu xin một quả dưa, tà pháp sẽ nói người đó chỉ cần cầu cúng nhiều thì họ sẽ có được; Phật sẽ hướng dẫn người đó cách chọn đất, hạt giống, khuyên người đó, nếu họ cần cù lao động, sau thời gian khoảng 3 tháng thì họ sẽ có được dưa. Người ngày nay muốn có kết quả mà không cần trải qua khổ luyện nên nhiều người cả đời bị gạt tiền, gạt tình mà họ không biết. Chúng ta dụng công làm thì chúng ta sẽ thật có trải nghiệm.

Trước đây, có người nói, sau 7 ngày thì mọi người có thể đạt được nhất tâm bất loạn, có thể vãng sanh nên rất nhiều người đã tin theo. Cuối cùng, không ai trong số họ có được thành tựu, họ đã bị lừa một cách chí mạng! Hòa Thượng Hải Hiền đã niệm Phật trong suốt 90 năm để có được thành tựu. Trong nhà Phật, sự và lý phải viên dung. Có sự mà không có lý hay có lý mà không có sự đều là Ma đạo.

Có người cho rằng niệm Phật không cần diệt phiền não, vọng tưởng. Cương lĩnh Tịnh Độ đã nói: “Tâm tịnh tương ưng với cõi tịnh”. Phật dạy chúng ta, bố thí tiền tài thì có tiền tài, có những người cho rằng không cần bố thí tiền tài vẫn có tiền tài, rất nhiều người cũng tin vào điều này. Có những người trong dòng họ của tôi, họ muốn có tiền tài nhưng họ không muốn bố thí, họ mua các loại bùa để có thể mua may bán đắt đây là họ đang tạo ra tội nghiệp.

Hòa Thượng nói: “Trong những năm gần đây chúng ta chăm chỉ học tập giáo huấn của Phật nên ngay trong hiện tại chúng ta đã được chứng thực. Chúng ta hoàn toàn chứng thực được lời Phật dạy, bố thí tiền tài thì có tiền tài. Chúng ta càng có nhiều tiền tài thì chúng ta càng bố thí”. Chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thật có trải nghiệm. Chúng ta tổ chức lễ tri ân khắp miền Nam Bắc, chúng ta không cần kêu gọi người ủng hộ mà chúng ta tự gánh vác chia sẻ tài chính với nhau. Chúng ta chân thật dụng tâm bố thí, giúp người thì tự nhiên mọi thứ sẽ đong đầy, chúng ta không cần phải lo nghĩ tiền tài đến từ đâu. Khi tôi khởi tâm gói bánh sắn thì mọi người tự mua sắn, dừa, lá chuối, nhiều người cùng phát tâm làm. Để chúng ta có rau tặng thì rất nhiều người đã cùng nỗ lực xây dựng, chăm sóc vườn rau. Chúng ta chỉ cần chân thật phát tâm, chúng ta không cần vọng tưởng, cưỡng cầu.

Lần này ra Hà Nội, tôi đã giải quyết xong rất nhiều việc, sắp tới, sẽ có một ngôi trường mới được xây dựng, năm tới chúng ta sẽ tổ chức lễ tri ân Cha Mẹ, vợ chồng ở Trung tâm hội nghị Quốc gia, rất nhiều người ở thủ đô chân thật quan tâm đến văn hoá truyền thống. Chúng ta phải có nguyện tâm tổ chức một buổi lễ long trọng để mọi người ý thức được đây là việc rất quan trọng. Nhân đã có sẵn chỉ cần chúng ta tác thành duyên để nhân sinh sôi nảy nở. Nhà Phật nói về nhân duyên, quả báo. Nhân đã có sẵn, muốn nhân kết thành quả thì phải có duyên. Hạt để trong lọ thuỷ tinh thì không thể nảy mầm mà cần có độ ẩm, hơi ấm.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta bình lặng, tỉ mỉ quan sát, chúng ta bố thí tài thì chúng ta được quả báo là tiền tài; Chúng ta bố thí pháp thì chúng ta được quả báo là thông minh, trí tuệ; Chúng ta bố thí vô uý thì chúng ta khoẻ mạnh, sống lâu. Nếu chúng ta tường tận chân tướng sự thật này thì tâm chúng ta liền tự nhiên được an định. Người xưa nói: “Tâm an lý đắc”. Sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý thì tâm chúng ta liền an”. Chúng ta toàn tâm toàn lực vì người thì sẽ có người toàn tâm toàn lực vì chúng ta. Có người cho rằng tôi dùng bùa phép nên rất nhiều người tin theo. Họ không biết rằng, tôi đi đến đâu, tôi cũng nỗ lực làm như thể là tôi sẽ “không còn có ngày mai”.

Hôm qua, buổi sáng, tôi dậy cùng mọi người học tập, trước 8 giờ tôi đã có mặt ở Sơn Tây để làm việc, tôi phát quang cỏ dại, hái rau, hái đậu, hái sung. Bữa trưa tôi nấu được 6, 7 món bằng rau quả ở ngoài vườn. Tôi ăn cơm cùng mọi người để mọi người cảm nhận được sự gần gũi, khích lệ, động viên. Sau đó, tôi mang quà là rau quả có trong vườn để tặng hàng xóm, mọi người đều rất vui. Sau đó, tôi về Hà Nội để gặp gỡ, nói chuyện cùng mọi người, gần 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Bài học hôm qua, Hòa Thượng nhắc: “Chúng ta phải quý tiếc thời gian của sinh mạng để làm những việc cần làm”. Nếu một ngày, chúng ta nhận được dự báo của cơ thể là cơ thể của chúng ta đã mệt mỏi, đã không thể đi được nữa, đã đến lúc phải dừng lại thì chúng ta cũng không có gì phải tiếc nuối, những việc cần làm đã làm! Việc gì đáng nỗ lực làm thì chúng ta làm, chúng ta không cần phải ưu tư lo nghĩ, sợ được mất, hơn thua. Hằng ngày, chúng ta chỉ cần thành tâm, thành ý, tận tâm tận lực vì người lo nghĩ thì mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp, chúng ta không cần cưỡng cầu.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook