71Thứ Sáu, 29/09/2023, 16:18
176 · Khuyến Tấn Hành Giả Nỗ Lực - 3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 30/09/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 3

KHUYẾN TẤN HÀNH GIẢ NỖ LỰC

(BÀI BA)

Hòa Thượng nói: “Đồng tu học Phật dù là người xuất gia hay tại gia đều phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người. Phật tử tại gia phải có một gia đình an hoà, hạnh phúc, người xuất gia phải tận tâm tận lực vì người phục vụ, đạo tràng phải là nơi tốt nhất để mọi người đến tu học. Cho dù chúng ta làm Phật sự gì, thí dụ, chúng ta xây dựng viện dưỡng lão, mở trường đào tạo thế hệ trẻ, chúng ta đều phải làm với tâm thái làm thế nào để phục vụ chúng sanh tốt nhất. Nếu chúng ta có cơ hội làm Phật sự lợi ích chúng sanh thì chúng ta nhất định phải nắm lấy, đừng để cơ hội lỡ qua”.

Hòa Thượng từng nhắc: “Người thế gian việc gì cũng có thể làm nhưng họ không thể tự thân trải qua một đời sống nghiêm túc”. Nhiều người nói rất hay nhưng họ chỉ làm trên hình thức, họ chỉ muốn có lợi cho mình, chỉ muốn xây dựng bá đồ riêng. Những việc như vậy đã diễn ra từ thời xưa nên khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng quy y cho Phật tử, Ngài nói: “Quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh”. “Giác” là không mê. “Chánh” là không tà. “Tịnh” là không nhiễm. Ngài không nói: “Quy y Phật, Pháp, Tăng” vì “Pháp” là Kinh sách, nhiều người tự in Kinh sách, tự sửa đổi nội dung nên chúng ta rất khó nhận biết đâu là sách do người xưa để lại. Thầy Trần cũng từng nói, có những người truyền dạy đạo đức Thánh Hiền, mặc quần áo của Thánh Hiền nhưng họ chỉ nói mà không thật làm.

Có người nói với Hòa Thượng, khi Ngài quy y cho mọi người hay dạy mọi người học thì Ngài nên nhận tiền, Hòa Thượng nói: “Phật pháp chân chánh là không nhắc đến tiền!”. Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần đều biết rõ chúng ta đang làm gì. Nếu chúng ta tận tâm tận lực, thay Phật Bồ Tát làm việc vì chúng sanh thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ thay Phật gia trì, hỗ trợ chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải chân thật làm ra tấm gương cho chúng sanh.

Nhiều năm qua, chúng ta cố gắng làm theo lời Hòa Thượng dạy, Ngài đã thật làm trong 70 năm, cuộc đời Ngài đã chuyển đổi một cách ngoạn mục, Ngài từ không có phước báu, tuổi thọ chuyển thành có phước báu, có tuổi thọ hơn người. Khi Ngài còn trẻ, khuôn mặt Ngài gầy gò, về sau, khuôn mặt của Ngài ngày càng phúc hậu, khi Ngài hơn 80 tuổi, da mặt của Ngài cũng gần như không có vết nhăn, đồi mồi. Đây là kết quả của việc Ngài đã cả một đời vì chúng sanh lo nghĩ. Người thế gian làm việc gì cũng cần có điều kiện, chúng ta phải làm với tâm cho đi vô điều kiện để làm ra tấm gương cho người. Người khác chỉ bán thì chúng ta sẽ chỉ cho đi!

Khi Hòa Thượng ở Singapore, Ngài nói: “Chúng ta trước tiên phải xây dựng thôn Di Đà, thứ hai là mở lớp bồi dưỡng thế hệ trẻ, thứ ba là đoàn kết các tôn giáo, các tôn giáo tôn trọng, giúp đỡ nhau phát triển. Chúng ta cùng sáng tạo một xã hội tốt đẹp, phồn vinh, an định, sáng tạo một thế giới hoà bình, chân thật. Chúng ta nhất định không có tâm tư riêng”.Tâm tư riêng” là tâm “tự tư tự lợi”, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người học Phật là không được có tâm tư riêng. Hoà Thượng không dạy mọi người chỉ niệm Phật cầu vãng sanh nhưng ngày nay, nhiều người niệm Phật chỉ cầu vãng sanh cho riêng mình, chướng ngại người khác làm việc lợi ích chúng sanh. Việc chúng ta giúp ích chúng sanh không chướng ngại việc chúng ta vãng sanh.

Hòa Thượng một đời chuyên tu, chuyên hoằng Tịnh Độ nhưng Ngài vẫn tích cực làm việc lợi ích chúng sanh. Nếu có người muốn làm những việc chúng ra đang làm thì chúng ta sẵn sàng nhường, chúng ta làm mọi việc chỉ để lợi ích chúng sanh, để phục vụ chúng sanh. Chúng ta đang tổ chức các buổi lễ tri ân Cha Mẹ, những buổi lễ này đã đánh thức được tâm hiếu của nhiều người con, giúp nhiều cặp vợ chồng hàn gắn. Người thế gian trước khi làm một việc, họ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân. Chúng ta phải làm mọi việc với tâm “vô vụ lợi”, chúng ta không vụ lợi thì chúng ta sẽ chân thật có lợi ích. Cả cuộc đời Hòa Thượng là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người nhưng Ngài vẫn có thể làm được rất nhiều việc lợi ích chúng sanh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook