58Thứ Năm, 21/09/2023, 19:34
168 · Nói Rõ Về Phương Pháp Tu Trì - 11

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 21/09/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 3

NÓI RÕ VỀ PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ

(BÀI MƯỜI MỘT )

Chúng ta tu học phải bắt đầu từ tu ở nơi tâm, trong “Kinh Pháp Cú” có câu: “Tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Tâm làm chủ mọi việc, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng bắt đầu từ nơi tâm. Tâm của chúng ta rất dễ loạn động, nếu không có sự hướng dẫn, hướng đạo của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì chúng ta rất khó trở về với chân tâm. Chúng ta thường làm theo cách hiểu, cách biết, cách làm hay chính là thuận theo tập khí xấu ác của mình. Nhà Phật nói: “Tâm viên nả pháp bất viên”. Tâm viên mãn, tròn đầy thì mọi pháp đều tràn đầy. Hàng ngày, chúng ta phải kiểm soát tâm để tâm chúng ta không vọng tưởng, lười biếng, chểnh mảng. Khi bắt đầu làm, chúng ta thường phát tâm mạnh mẽ nhưng sau đó, chúng ta sợ khó, sợ khổ nên tâm chúng ta bị thui chột.

Nhiều người không hiểu vì sao hệ thống chúng ta có thể làm được nhiều việc như vậy nhưng chúng ta cảm thấy chúng ta làm mọi việc rất dễ dàng. Khi tôi viết chữ, mọi người nhìn thấy nét chữ của tôi mượt mà, thướt tha như dải lụa, năng lực của chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Phật đã nói: “Mỗi chúng ta đều có đức tướng, trí tuệ của Như Lai”. “Đức tướng” không chỉ là vẻ đẹp hình tướng mà chúng ta còn có sự dũng mãnh, tinh tấn của Như Lai. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ cần dùng tâm chân thành thì chúng ta có thể chuyển được hoàn cảnh. Tổ Sư Ấn Quang nói: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân thành vì chúng sanh phục vụ thì chúng ta sẽ có diệu dụng. “Diệu dụng” là chúng ta sẽ làm được mọi việc một cách linh hoạt, thích hợp, viên mãn.

Hôm qua, chúng ta làm một con đường, trước đó, nếu có ai hỏi sẽ làm con đường này như thế nào thì tôi cũng không biết câu trả lời, khi bắt đầu vào làm thì tôi mới nghĩ ra cách để làm. Chúng tôi nhặt bỏ những viên đá to, rải đá nhỏ vào các khe, sau đó rải cát phủ và đặt các tấm bê-tông lên trên. Trước khi làm, nếu mọi người bảo tôi vẽ bản thiết kế, quy trình thì tôi không thể vẽ được nhưng khi bắt tay vào làm thì trong đầu tôi liền nghĩ ra cách làm. Đây không phải do đấng bề trên gia hộ cho chúng ta mà do năng lực của chính chúng ta. Chúng ta chỉ cần trở về với nguồn tâm, trong nguồn tâm của chúng ta đầy đủ các năng lực không thiếu thứ gì!

Nhiều người đi học bằng kỹ sư nhưng họ không ứng dụng được những kiến thức đã học vào trong công việc, thậm chí họ “học một đằng làm một nẻo”. Có những người không học chuyên ngành sư phạm nhưng họ vẫn có thể làm được Thầy Cô giáo. Những người có bằng Tiến sĩ kinh tế thường chỉ đi làm thuê cho những người chủ doanh nghiệp nhưng nhiều chủ doanh nghiệp không có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học. Nếu chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta không phải lãng phí cuộc đời vào những sở học không cần thiết! Có những sở học mà học xong chúng ta không thể ứng dụng được. Trong hệ thống của chúng ta hoàn toàn không có chuyên gia, người có nhiều kinh nghiệm, người có bằng cấp cao về giáo dục. Chúng ta không có những người có bằng cấp cao nhưng họ vẫn trở thành các “chuyên gia” trong các lĩnh vực.

Chúng ta tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ năm 2019, mọi người cho rằng phải có một đạo diễn sân khấu thì mới có thể xây dựng một chương trình hoành tráng như vậy. Ở thế gian có rất nhiều lĩnh vực, nếu chúng ta muốn thông suốt các lĩnh vực này thì chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để học vậy thì tại sao chúng ta không quay về với nguồn tâm của chính mình? Trong nguồn tâm có đầy đủ tất cả!

Gần đây, khi các Thầy Cô giáo diễn một vở Kịch, các Thầy Cô không biết một chút nào về diễn xuất, một vị đạo diễn chuyên nghiệp đến hỗ trợ chúng ta, ông nói, ông chưa từng thấy một dàn diễn viên nào tập nghiêm túc và nhiệt huyết như vậy! Vở diễn thành công không phải do kỹ năng, tài nghệ mà do nguồn tâm của chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không quay trở về với nguồn tâm? Tổ Sư Ấn Quang đã nói: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân thành đạt đến đỉnh điểm thì tâm phàm phu sẽ bị tiêu trừ, các năng lực sẽ được hiển lộ. Mỗi chúng ta đều có đầy đủ năng lực như chư Phật Bồ Tát.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook