59Thứ Sáu, 01/09/2023, 20:52
148 · Nói Về Cách Giữ Tâm - 4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 01/09/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 3

NÓI VỀ CÁCH GIỮ TÂM

(BÀI BỐN)

Hòa Thượng nói: “Không phải người có danh cao tiếng tốt là người có đức hạnh. “Hạnh” là hành vi, bao gồm tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành động tạo tác hay chính là hành vi của ba nghiệp. “Đức” là tánh đức. Hành vi tương ưng với tánh đức thì được gọi là đức hạnh”. “Tánh đức” của chúng ta vốn sẵn thuần tịnh, thuần thiện. Người có việc làm tương ưng với tự tánh của thì người đó được là người có đức hạnh. Nhiều người thế gian cho rằng, người có địa vị, có nhiều người sùng bái, có có dáng vẻ đạo mạo là người có đức hạnh.

Hòa Thượng nói: “Người ở giai đoạn sơ học, tiêu chuẩn của đức hạnh ở mức thấp nhất đó là “Tịnh Nghiệp Tam Phước”. Tư tưởng, kiến giải, lời nói của chúng ta phải tương ưng với tam phước”. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói về “Tịnh Nghiệp Tam Phước” là: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp; Cửu túc chúng giới, bất phạm oai nghi; Đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói”. Tiêu chuẩn này, chúng ta cũng không dễ dàng đạt được! Điều đầu tiên là “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp” chúng ta cũng làm chưa tốt. Người thế gian thường thích nghe những nói lời lừa gạt, không thích nghe lời khuyên. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh thời nay, thích nghe gạt không thích nghe khuyên”. Lời khuyên không có tác dụng phụ nhưng những lời lừa gạt sẽ có tác dụng phụ.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta có thể học tập Phật Bồ Tát xả bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, dùng tâm yêu thương chân thành bố thí, cúng dường, giúp đỡ chúng sanh vô điều kiện thì chúng ta có thể giác ngộ, có thể khai mở được trí tuệ”. Chúng ta tu học một thời gian mà chúng ta cho chúng ta đã được khai mở được trí tuệ thì chúng ta đã ngộ nhận. Lời nói của một người có trí tuệ là lời: “thuần chân, vô vọng”. Lời chân thật không có vọng.

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát có trí tuệ vì các Ngài không có chính mình, mỗi niệm các Ngài đều vì chúng sanh, chỉ nghĩ đến tất cả chúng sanh. Phàm phu mỗi niệm đều nghĩ đến chính mình, lợi ích của chính mình”. Phật Bồ Tát và phàm phu khác nhau chính là ở chỗ này. Chúng ta phải phân biệt rõ điều này để chúng ta không bị gạt. Có những người đem tất cả công sức, tài sản để phục vụ cho bá đồ của người khác. Nếu chúng ta không được tiếp nhận sự giáo huấn tốt thì chúng ta cũng sẽ nhầm lẫn giống như họ.

Hòa Thượng nói: “Tâm lượng của bậc Đại Thánh là: “Tâm bao thái hư lượng châu sa giới”. Chúng ta đọc, niệm câu nói này rất nhiều lần nhưng chúng ta vẫn không thể khai mở được tâm lượng, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi tâm “tự tư tự lợi”. Chúng ta chỉ dùng câu nói này để tán thán chư Thích Ca Mâu Ni Phật, tán thán chư Phật Như Lai thì hai câu nói này chỉ là của người khác không phải của chính chúng ta”. Hai câu nói này chính chúng ta phải làm được, không phải để chúng ta dùng tán thán người khác. Nếu tôi thấy người nào dùng lời tán thán người khác thì tôi sẽ nhắc họ để họ có thể thức tỉnh. Chúng ta chỉ ngồi tán thán người thì chúng ta không bao giờ có được năng lực như họ. Các bậc Cổ Thánh Tiên Hiền, Phật Bồ Tát làm được thì chúng ta phải nỗ lực làm được như các Ngài. Chúng ta đã có mục tiêu, phương hướng rõ ràng vậy thì vì sao chúng ta không nỗ lực? Chúng ta không dũng mãnh, tinh tấn một cách đặc biệt thì chúng ta sẽ không thể làm được. Tập khí của chúng ta rất sâu nặng nếu chúng ta không nỗ lực thì đời này chúng ta sẽ tiếp tục để cơ hội trôi qua.

Hòa Thượng nói: “Tâm lượng của tất cả chúng sanh vốn dĩ đều bao trùm tận hư không khắp pháp giới”. Hiện tại, tâm lượng chúng ta nhỏ hẹp vì chúng ta “tự tư tự lợi”, mỗi niệm chúng ta đều vì mình mà lo nghĩ. Phật Bồ Tát đã rất nhiều lần dạy bảo, làm ra tấm gương cho chúng sanh nhưng chúng sanh vẫn không nghe theo lời các Ngài. Mười mấy năm qua, khi tôi về quê làm cỗ cúng Ông Bà thì tôi đều làm bằng cỗ chay nhưng nếu tôi không về thì mọi người chỉ làm một vài món chay để cúng, họ vẫn làm cỗ mặn để tiếp đãi mọi người. Gần đây, sau khi mọi người ăn cỗ ở nhà em trai tôi, họ uống rượu nên khi đi ra đường thì họ gây ra tai nạn. Chúng ta biết rõ ràng viễn cảnh, chúng ta đã cảnh báo nhiều lần mà họ vẫn làm vậy thì họ phải nhận lấy kết quả. Hòa Thượng từng nói: “Thế gian này không phải là chốn dễ đùa!”. Nếu tâm chúng ta không định thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức, oan gia trái chủ không thể phá hoại chúng ta thì họ sẽ phá hoại người thân của chúng ta. Nếu chúng ta không có phương hướng, mục tiêu thì chúng ta sẽ chao đảo suốt cuộc đời. Tổ Sư Đại Đức cũng dạy chúng ta: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu Cực Lạc”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook