57Thứ Ba, 15/08/2023, 12:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 15/08/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 2 Chương 9

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN (BÀI HAI)

Chúng ta khởi lên một niệm ác thì cảnh giới thiện liền biến thành cảnh giới ác. Chúng ta khởi lên một niệm thiện thì cảnh giới ác liền biến thành cảnh giới thiện. Mười pháp giới không phải do Phật Bồ Tát hay vua Diêm La tạo ra mà do khởi tâm động niệm của chúng ta biến hiện ra. Hàng ngày, chúng ta quán sát khởi tâm động niệm của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ Mười pháp giới. Khi chúng ta khởi lên một niệm sân hận thì nội tâm chúng ta ở trong cảnh giới Địa ngục, chúng ta khởi lên một niệm tham thì cảnh giới Ngạ quỷ liền hiện ra.

Chúng ta phải chuyển được cảnh giới, không để cảnh giới chuyển chúng ta. Chúng ta vọng tưởng về những ảo ảnh, về hư danh thì chúng ta đang bị cảnh giới chuyển. Chúng ta vọng tưởng rằng chúng ta xứng đáng đạt được điều gì đó thì chúng ta sẽ sống trong phiền não, khổ đau. Chúng ta không dễ dàng chuyển được cảnh giới mà chúng ta vẫn đang ngày ngày bị cảnh giới chuyển. Sau khi mọi người tham gia Lễ tri ân và trại hè thì tâm của họ đã hoàn toàn chuyển đổi. Đây chính là họ đã chuyển đổi cảnh giới. Mọi sự, mọi việc đều do phước báu trong vận mạng của chúng ta an bài. Nếu chúng ta nỗ lực một cách mạnh mẽ thì chúng ta có thể chuyển đổi được vận mạng của mình. Chúng ta tích cực làm việc cực thiện, làm việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta có thể chuyển đổi vận mạng của mình. Nếu chúng ta làm việc cực ác thì chúng ta cũng sẽ gặp ngay cảnh giới xấu.

Hoà Thượng từng nói, một năm, các trường đại học ở Mỹ đào tạo được rất nhiều Tiến sĩ, quá trình học tập để đạt được học vị này rất gian nan nhưng không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, cũng có được địa vị. Chúng ta đừng cho rằng là với học vị của chúng ta thì chúng ta phải được như vậy. Có một đứa trẻ ở Việt Nam nhận được giấy thông báo là nó được thừa kế một khoản tiền rất lớn từ một tỷ phú, do nó là con ngoài giá thú của vị tỷ phú đó. Trong mạng có thì chúng ta nhất định sẽ có, trong mạng không có thì chúng ta cố cưỡng cầu cũng không thể có được. Chúng ta chuyển được tâm thì cảnh sẽ chuyển. Chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ đến lợi ích cho mọi người thì tự khắc vận mạng của chúng ta sẽ thay đổi.

Hiện tại, mẹ tôi cũng không biết tôi đang làm công việc gì, không biết tại sao tôi có thể làm được nhiều việc như vậy. Ngày trước, gia đình tôi rất nghèo, tôi chủ yếu tự học một cách chắp vá. Tôi đang công tác tại Hà Nội, chúng tôi lúc nào cũng có rất nhiều khoai sọ, rau để tặng những người có duyên. Ở Sóc Trăng, những ngày gần đây, các Sư cô cũng đang cắt rất nhiều rau để mang tặng. Chúng ta xây dựng các vườn rau trên cả nước nên đi đến đâu chúng ta cũng có rau sạch mà không cần lệ thuộc vào người khác. Những vườn rau mọc lên như một phép màu. Chúng ta nỗ lực làm thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mạng. Ở Sóc Trăng, từ một cánh đồng bao la, sau hai tháng đã có một vườn rau tươi tốt mọc lên. Tất cả không phải do phép màu mà do chúng ta cần cù lao động và tâm chúng ta luôn nghĩ về chúng sanh. Mỗi chúng ta đều có thể thay đổi được vận mạng! Xuất phát điểm của tôi thấp hơn mọi người rất nhiều. Chúng ta muốn chuyển được cảnh thì trước tiên chúng ta phải chuyển đổi tâm. Chúng ta chuyển đổi tâm một cách quyết liệt thì cảnh giới sẽ chuyển. Thí dụ, chúng ta đang rất giận một người, nếu người đó tha thiết đến xin tha thứ mà chúng ta tha thứ cho họ thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm mình rất nhẹ nhàng. Tất cả cảm xúc chỉ là vọng, không phải là thật. Yêu cũng là giả, ghét cũng là giả.

Hòa Thượng nói: “Một niệm tâm bình đẳng khởi lên thì cảnh giới Phật pháp sẽ hiện tiền. Một niệm tâm Lục Độ hiện lên thì cảnh giới Bồ Tát hiện tiền. Một niệm tham sân nổi lên thì Lục đạo luân hồi, Mười pháp giới sẽ hiện lên đầy đủ. Một niệm sân khởi lên thì hoàn cảnh của đời sống của chúng ta sẽ là đời ác năm trược. Một niệm tâm thanh tịnh khởi lên thì hoàn cảnh đời sống của chúng ta sẽ thái bình, an lạc”. “Lục độ” là “Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. “Năm trược” là năm thứ dơ bẩn, bao gồm “kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược”. Nếu hoàn cảnh sống của chúng ta đang thái bình, an lạc mà chúng ta khởi lên một niệm sân thì cảnh an lạc, thái bình cũng sẽ biến mất. Tất cả cảnh giới hoàn toàn là do chúng ta tạo ra. Nhỏ như thân chúng ta cũng phải chịu chi phối bởi quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử, lớn như vũ trụ cũng nằm trong quy luật Thành - Trụ - Hoại - Không.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook