81Thứ Hai, 14/08/2023, 15:15
129 · Cảnh Tùy Tâm Chuyển

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 14/08/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 2 Chương 9

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN

Người học Phật thì phải có thể chuyển được cảnh giới. Chuyển được cảnh giới là chúng ta thay đổi tập khí xấu ác của chính mình. Chúng ta học Phật mà tập khí phiền não của chúng ta vẫn y như cũ thì đó là chúng ta chưa chuyển được cảnh giới. Nếu chúng ta chưa chuyển được cảnh giới thì tâm chúng ta vẫn bao chao, xao động, chểnh mảng. Trước đây, tôi nói rất nhanh, khi nói tôi vẫn mang theo tập khí, phiền não, hiện tại, tôi nói ngày càng chậm, trong các buổi lễ tri ân, tôi nói rất ngắn gọn, không có tâm thái muốn chứng minh cho mọi người là tôi nói hay. Chúng ta phải kiểm soát để hàng ngày chúng ta không nói những lời thừa, những lời không cần thiết. Chúng ta dùng lời thừa, lời “hư tình giả ý” thì những lời này sẽ có hại cho tâm thanh tịnh của chúng ta và cũng không mang lại lợi ích cho người.

Tâm của chư Phật Bồ Tát luôn ở trạng thái thanh tịnh, nên lời nói, hành động của các Ngài đều lưu xuất ra một cách vừa vặn. Trước khi chúng tôi tổ chức Lễ tri ân, chúng tôi không bàn với nhau về nội dung mỗi người sẽ chia sẻ, chúng ta cũng có thể làm được điều này nếu hàng ngày, chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất những lời nói thừa, sáo rỗng. Những lời nói dư thừa là để che đậy cho sự kém khuyết, muốn có hư danh của chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải nói những lời chân thật thậm chí càng ít nói càng ít. Chúng ta chỉ nói những lời chân thật, hữu ích. Chúng ta muốn làm được như vậy thì hàng ngày, chúng ta phải tiếp nhận giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền”. Chúng ta thật tu, thật học thì những tập khí của chúng ta sẽ tự nhiên rơi rớt. Trước đây, tôi cũng như mọi người, tôi cũng chểnh mảng, dề dà nhưng những tập khí đó đã tự nhiên mất đi. Chúng ta muốn cảnh chuyển theo tâm thì tâm chúng ta phải hoàn toàn chuyển. Chúng ta thật tu, thật học thì chúng ta sẽ dần không còn tâm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”.

Hôm qua, chúng ta tổ chức Lễ tri ân ở Bắc Ninh, buổi tối tôi đi ngủ muộn nhưng sáng nay, khi chuông điện thoại báo thức reo thì tôi cũng thức dậy một cách tỉnh táo. Chúng ta phải cùng nhau chia sẻ những điều chúng ta đã thật học, thật làm chứ chúng ta không nói những lời “đàm huyền thuyết diệu”. Sáng và trưa hôm qua, tôi chỉ ăn chè nấu với khoai sọ nhưng tôi vẫn có sức để làm việc. Chúng ta tan nhạt với việc ăn uống thì chúng ta sẽ không còn nhu cầu ăn. Mọi người đã đặt đồ ăn ở nhà hàng nhưng tôi cũng không đi đến đó. Chúng ta làm chủ được tâm thì chúng ta đã chuyển được cảnh giới. Chúng ta phải chuyển cảnh chứ chúng ta không để cảnh chuyển tâm chúng ta. Chúng ta phải đối trị các tập khí ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đối trị được tâm mình thì chúng ta sẽ chuyển được cảnh giới, người khác phải thuận theo chúng ta chứ chúng ta không phải thuận theo họ! Khi tôi lên sân khấu, tôi mặc trang phục truyền thống của đàn anh, đàn chị và mở một chiếc ô, tôi làm như vậy vì người ta thích như vậy! Đó là tôi hoàn toàn đang diễn. Chúng ta phải chuyển cảnh chứ không để cảnh chuyển tâm. Chúng ta tu hành thì chúng ta phải luôn thay đổi tự làm mới. Chúng ta thường luôn bị cảnh chuyển, chúng ta vẫn làm theo thói quen, sở thích cũ.

Một sự kiện chưa từng được tổ chức trước đó nhưng nếu chúng ta khởi lên tâm là sự kiện phải diễn ra như vậy thì sự kiện đó sẽ diễn ra đúng như vậy. Hôm qua, Lễ tri ân ở Bắc Ninh diễn ra một cách vừa vặn, thích hợp, không có hư danh, không có phân biệt tốt xấu, thành bại, hơn thua. Nhiều người học Phật muốn đi tìm những pháp bí mật, đặc thù, huyền bí nên họ bị người khác lừa gạt. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “Cần tu Giới - Định - Tuệ, diệt trừ Tham - Sân - Si”. “Giới” là chuẩn mực, quy củ. Tâm chúng ta luôn ở trạng thái an tĩnh, định tĩnh thì chúng ta có thể làm tốt mọi việc. Chúng ta có “Giới” thì chúng ta sẽ có “Định”, chúng ta có “Định” thì chúng ta sẽ tự nhiên có “Huệ”. Chúng ta có “Huệ” thì chúng ta làm mọi việc sẽ vừa vặn, thích hợp, không thừa, không thiếu. Chúng ta nói nhiều lời, chúng ta làm “lố” là do chúng ta còn có tâm hư danh. Những lời Phật dạy luôn vừa vặn, thích hợp. Hòa Thượng nói: “Phật pháp không có bất cứ bí mật nào!”. Lời Phật dạy luôn vừa vặn, thích hợp với tất cả chúng sanh, mọi chúng sanh đều có thể thực hiện được.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook