67Thứ Tư, 26/07/2023, 15:25
111 · Chân Thiện, Mỹ Huệ, Thường Lạc, Ngã Tịnh

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 26/07/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG IX – MỤC CHÂN THIỆN, MỸ HUỆ, THƯỜNG LẠC, NGÃ TỊNH” (BÀI MỘT)

Tự tánh của mỗi chúng sanh đều có đầy đủ những tánh đức chân thiện, mỹ huệ, thường lạc, ngã tịnh. Hiện tại, chúng ta đang bị tập tánh làm ô nhiễm nên những đức năng này không thể hiển lộ. Nếu chúng ta nỗ lực dụng công thì những đức năng này sẽ dần hiển lộ. Có người cho rằng con người sinh ra vốn sẵn đã thông minh hoặc ngu si, Phật Bồ Tát ở thế gian vừa sinh ra đã là Phật Bồ Tát. Phật nói rõ cho chúng ta, mọi chúng sanh đều có đầy đủ năng lực, trí tuệ, tướng hảo giống như Phật. Chúng sanh phàm phu thậm chí chúng sanh tội ác cũng có đầy đủ năng lực, trí tuệ, tướng hảo của Phật. Tự tánh của Phật đã hiển lộ còn chúng sanh từ lâu đã mê mất tự tánh.

Thí dụ, nếu chúng ta không vượt qua được tập khí ham ngủ thì chúng ta sẽ bị nó sai sự. Sáng nay, thời tiết ở Đà Lạt lạnh nhưng tôi vẫn dạy trước khi chuông đồng hồ báo thức reo 5 phút. Tôi đã thay đổi được tập khí ngủ để nó phải tuân theo thời gian do tôi đặt ra. Khi tôi đến thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tri ân, 12h tôi mới đi ngủ nhưng sáng hôm sau, đến giờ học, tôi vẫn thức dậy một cách tỉnh táo. Chúng ta phải tập để chúng ta tan nhạt dần với thói quen ăn, ngủ, tan nhạt với tiền tài danh vọng. Nếu chúng ta không tan nhạt với những tập khí này thì chúng sẽ dẫn đạo chúng ta ngày càng mạnh hơn. Người xưa nói, đọa lạc hay giải thoát là từ nơi chính chúng ta, chúng ta đừng bao giờ có ý niệm ỷ lại, nương nhờ.

Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Trên bước đường giải thoát ta chỉ là kẻ dẫn đường còn đến được đích hay không thì chính các con phải nỗ lực!”. Chư Phật Bồ Tát là bậc vô duyên đại từ, lòng từ không có lý do nhưng các Ngài cũng không thể giúp được chúng ta. Các Ngài dạy chúng ta phải giác nhưng chúng ta vẫn mê, dạy chúng ta dũng mãnh, tinh tấn nhưng chúng ta vẫn chểnh mảng, lười biếng thì các Ngài cũng không thể cứu được chúng ta! Xuất phát điểm của tôi thấp hơn mọi người, tôi như một cây ngô đồng tự lớn lên không có sự dạy dỗ, kèm cặp. Tôi may mắn gặp được chánh pháp nên tôi nghe lời và làm theo. Ngày nay, nhiều người ngày ngày được nhắc nhở, được nhìn thấy biểu pháp từ người khác nhưng họ vẫn không nỗ lực. Chúng ta đợi đến khi nào thì chúng ta mới nỗ lực?

Chúng ta tổ chức trại hè ở Hoà Phú trong 3 ngày, các Thầy Cô đã chăm sóc, dạy bảo, uốn nắn các con rất cẩn thận. Chúng ta luôn tận tâm, tận lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng động, xã hội, chúng sanh. Nếu chúng ta nhận thấy rõ vai trò của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt. Chúng ta làm tốt vai trò của mình, khiến cho người khác kính phục thì đó chính là chân thiện, mỹ huệ. Trong hệ thống, những lãnh đạo, các cô giáo, người xây dựng vườn rau, người làm dây chuyền sản xuất đậu đều nỗ lực làm tốt vai trò của mình, đóng góp được rất nhiều cho cộng đồng. Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút thì rất nhiều người được thừa hưởng. Chúng ta đã chứng minh là chúng ta có thể làm được mọi việc.

Khi chúng ta tổ chức các Lễ tri ân, ban truyền thông của chúng ta đều làm việc rất chuyên nghiệp mặc dù họ không được đào tạo bài bản. Những việc đó chỉ là những việc bình thường, việc vượt thoát sinh tử còn khó hơn rất nhiều. Nếu chúng ta không làm được những việc bình thường thì con đường vượt thoát sinh tử còn rất xa. Chúng ta đừng bao giờ có ý niệm là chúng ta không thể làm được một việc nào đó. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành”. Phật là người Thầy giáo của tất cả các cấp học. Hay nói theo thuật ngữ nhà Phật, Phật là vị Thầy dạy từ sơ địa phàm phu đến Đẳng Giác, Diệu Giác Bồ Tát, quả vị Phật. Năng lực của chúng ta là vô hạn, không có giới hạn. Mỗi chúng ta đều có năng lực để thành Phật. Khoảng 15 năm trước, tôi đã tự cắt ghép, chỉnh sửa, chạy chữ cho các đoạn phim. Tôi tự tìm hiểu cách làm trên mạng Internet. Ngày nay, có nhiều thiết bị, công cụ tìm kiếm hiện đại, chúng ta có thắc mắc thì chúng ta chỉ cần tra cứu trên Google. Chúng ta có nhiều công cụ hỗ trợ nhưng chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ vậy thì chúng ta không thể đạt được chân thiện, mỹ huệ, thường lạc, ngã tịnh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook