55Chủ Nhật, 09/04/2023, 12:54
11 · Chương II - Nói Rõ Phương Pháp Niệm Phật - 9

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ nhật, ngày 09/04/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

 “CHƯƠNG II : NÓI RÕ PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT” (PHẦN CHÍN)

Tâm Bồ Đề là tâm luôn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc và hướng về chúng sanh. Nếu chúng ta phát khởi được Tâm Bồ Đề thì chúng ta làm bất cứ việc gì cũng không có chướng ngại. Tập tánh của chúng sanh chúng ta là luôn phân biệt được mất, hơn thua, tốt xấu. Nếu chúng ta thấy một việc có thể mang lại lợi ích cho chúng ta thì chúng ta rất vui, nếu một việc không có lợi cho chúng ta thì chúng ta phiền não, né tránh. Chúng ta sanh khởi được “tâm vì chúng sanh” thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều việc cần phải làm.

Mấy hôm nay, tôi di chuyển nhiều nơi và cũng có nhiều thể hội rất sâu sắc. Tối qua, tôi có ngồi nói chuyện với một số Phật tử, tâm cảnh của họ rất đáng lo. Tôi khuyên họ mở tâm rộng lớn để nghĩ về mọi người, nếu chúng ta không mở được tâm thì chúng ta chỉ làm những việc lợi mình, hại người. Ở miền Tây, hiện tại xuất hiện nhiều tông phái, có tông phái cho rằng Phật Di Lặc đã xuất hiện ở thế gian và Ngài đang ở tại Việt Nam. Trên Đại Kinh nói, khi thời pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật hết, nghĩa là sau hàng tỷ năm nữa thì Phật Di Lặc mới xuất hiện tại thế gian. Nếu những thông tin sai lệch như vậy tiếp tục diễn ra thì chánh pháp bị mai một, dần dần mọi người sẽ không thể phân biệt được chánh và tà.

Sau khi chúng ta học xong 1200 chuyên đề, tôi cảm thấy rất may mắn, vì chúng ta đã có thể khắc sâu lý luận, phương pháp của pháp môn Tịnh Độ. Lớp học Online của chúng ta chỉ có hơn 200 người tham gia nhưng nhiều lớp học Online chia sẻ về những điều huyền diệu, thần bí có hàng nghìn người tham gia. Tôi nói với mọi người, nếu hiện tại, Phật xuất hiện ở thế gian thì Phật cũng sẽ làm giáo dục để dạy người ngày nay biết cách khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế, tiếp vật. Gần đây, trên báo có đưa tin, có một người con về nhà yêu cầu người Cha phải đưa sổ đỏ cho anh ta, khi người Cha không đưa thì người con đã chém chết người Cha.

Trong một loạt chuyên đề 1200 đề tài, Hòa Thượng đã nhắc rất nhiều lần là: “99,9% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến”. Mỗi chúng ta đều có nguy cơ rơi vào tà tri, tà kiến. Có một người niệm Phật, nghe pháp Hòa Thượng đã 10 năm, sau khi ông ra nước ngoài, trở về ông đã bỏ hết tượng Phật A Di Đà vì ông nghe người ta nói, không có Tây Phương Cực Lạc, không có Phật A Di Đà.

Hòa Thượng Tịnh Không thông tông, thông giáo, Ngài đã đi khắp nơi trên thế giới nhưng cả đời Ngài chỉ chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta muốn phát khởi được Tâm Bồ Đề, tâm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không dễ dàng. Hàng ngày, chúng ta cũng phát khởi được tâm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc nhưng tâm này không thường hằng, chúng ta vừa khởi niệm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì niệm sau chúng ta đã không còn. Chúng ta không có hằng tâm thì chúng ta không thể có thành tựu. Nhà Phật nói: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Chúng ta phải một môn thâm nhập, huân tu dài lâu.

Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật theo cách như hiện tại thì chúng ta sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nhưng có những người nói rằng, chỉ cần chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Tôi thường hay tự nhắc mình, nếu tôi không làm đúng những lời Phật đã dạy thì tôi sẽ giống như Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Đáng đọa lạc như thế nào thì sẽ đọa lạc như thế đó!”. Đây là sự thật! Hiện tại, có rất nhiều người không chấp nhận sự thật này, họ tùy thuận theo dục vọng, tham cầu của mình nên họ tin theo tà tri, tà kiến.

Chúng ta tu hành, nếu chúng ta không nghiêm túc với chính mình thì chúng ta sẽ hình thành thói quen tùy tiện, phóng túng. Hàng ngày, chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, đối nhân xử thế tiếp vật không bằng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Có những người, họ nói rằng, họ có quyền quyết định cho ai có thể vãng sanh, rất nhiều người tin theo họ. Đây là hậu quả của của việc chúng ta học Phật không thấu đáo, chúng ta không hiểu tường tận đạo lý Phật đã dạy. Hàng ngày, chúng ta may mắn có cơ hội học tập nếu không thì chúng ta sẽ bị tà tri, tà kiến dẫn dắt. Nhiều người nghe thử, tu thử nên đã bị dẫn dụ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook