45Thứ Hai, 24/07/2023, 19:52
109 · Nói Về Cảm Ứng - 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 24/07/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG IX – MỤC NÓI VỀ CẢM ỨNG” (BÀI HAI)

Người thế gian có tâm lý mong cầu, ỷ lại, nương nhờ vì tâm lý này mà nhiều tín ngưỡng thờ cúng đã sinh ra. Nếu chúng ta có niềm tin với một đấng siêu nhiên, đấng Thần linh thì chúng ta sẽ không dám làm những việc sai trái. Một số tín ngưỡng tế thần linh bằng các đồng nam, trinh nữ, súc vật việc làm này sẽ gây ra nhiều oan nghiệp. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian để khai sáng, tiếp độ chúng sanh. Một nhà nghiên cứu phương Tây đã nói, Phật giáo giúp người hiện đại hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu thấu chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu và dạy chúng ta cách đối đãi với hoàn cảnh tự nhiên, với Thiên Địa Quỷ Thần…Nếu chúng ta thật tin vào những lời dạy của Phật thì chúng ta sẽ không dám làm những việc sai trái.

Chúng ta thường cho rằng một số việc được diễn ra thành công là nhờ có cảm ứng nhưng việc thành công là do mọi người đã toàn tâm toàn lực làm. Thí dụ, hôm qua, chúng ta tổ chức Lễ tri ân ở thành phố Hồ Chí Minh, buổi lễ diễn ra rất thành công, một số người cho rằng đó là nhờ Phật hoặc các đấng Thần linh gia hộ. Mọi người đều đã tận tâm tận lực, chí công vô tư để buổi lễ có thể diễn ra một cách viên mãn, khi chương trình kết thúc thì mọi người tự trở về nơi ở của mình. Chiều tối, tôi ngồi ăn cơm cùng mọi người, đến nửa đêm tôi đã về đến Đà Lạt. Chúng ta làm với tâm thái không mong cầu thì mọi việc sẽ diễn ra viên mãn.

Chúng ta học Phật nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta cũng sẽ ngộ nhận về sự cảm ứng. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta làm đúng tiêu chuẩn mà Phật đã dạy thì chúng ta đủ tư cách vãng sanh. Phật A Di Đà không có tình riêng, Ngài không cần chúng ta nịnh bợ. Có những người chỉ ngồi một chỗ cầu mong được vãng sanh mà họ không quan tâm đến việc có rất nhiều chúng sanh đang cần được độ. Nhiều người chỉ ngồi một chỗ niệm Phật, khi họ nhìn thấy chúng ta tổ chức các buổi lễ tri ân thì họ cho rằng đó là chúng ta xen tạp. Hôm qua, tôi ngồi xe ô-tô gần 300km để trở về nhà, khi về đến nhà tôi sắp xếp máy móc, gần 12h tôi mới đi ngủ, sáng nay, tôi vẫn tỉnh táo dậy sớm học.

Nếu Phật Bồ Tát không khởi tâm độ chúng sanh thì các Ngài đã không đến thế gian này. Các Ngài làm mọi việc hoàn toàn không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta cũng phải hướng đến điều này để học tập. Khi chúng ta tiếp cận để độ chúng sanh thì chúng ta cũng có nguy cơ bị đọa lạc rất cao vì chúng ta chỉ cần có một ý niệm “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta đã đọa lạc. Nếu chúng ta sợ đọa lạc mà chúng ta không ra tiếp dẫn chúng sanh thì chúng sanh không có cơ hội tiếp cận Phật pháp, tiếp nhận giáo dục Thánh Hiền. Tổ Sư Đại Đức nhiều đời đã ra tiếp độ chúng sanh nên chúng ta mới có cơ hội tiếp cận Phật pháp, tiếp cận những chuẩn mực của Cổ Thánh Tiên Hiền!

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ở cõi người dễ độ nhất trong số chúng sanh sáu cõi nên Phật Bồ Tát thị hiện thành Phật ở cõi người. Cõi người có sức cảm đối với Phật Bồ Tát rất lớn hay đây chính là như nhà Phật nói: “Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng”. Phật Bồ Tát thị hiện ở nơi nào thì chúng sanh nơi đó có duyên với các Ngài. Chúng ta tổ chức Lễ tri ân, đây không phải là chúng ta xen tạp, cưỡng cầu mà đây là “chúng sanh có cảm nên chúng ta có ứng”.

Hôm qua, rất nhiều người con mời Cha Mẹ đến tri ân nên trên sân khấu đã không còn chỗ trống. Nếu chúng ta xen tạp, cưỡng cầu thì không thể có nhiều người hưởng ứng với buổi lễ tri ân đến như vậy. Nếu chúng sanh có cảm mà chúng ta không nghe được thì đó là do tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, chúng ta không đề khởi được tâm đại bi. Chúng ta không khởi được tâm từ bi vì chúng ta lười biếng, chểnh mảng, bất tài, vô dụng! Có những người học đạo đức Thánh Hiền, ngày ngày niệm Phật tưởng chừng như một “chiến binh” nhưng họ đến thử việc tại các ngôi trường của chúng ta một, hai ngày thì đã bỏ cuộc. Họ giống như những chiến binh mặc áo giáp giấy, cầm giáo mác được nặn bằng bột nên khi xông trận thì những thứ này bị hỏng hết. Chúng ta quán sát xem chúng ta đang “tinh tấn” hay “tinh tướng”? Trong tháng 7, chúng ta đã tổ chức ba lễ tri ân, rất nhiều người đã đến tham gia, có người tưởng rằng chúng ta mời người đến tham gia nhưng chúng ta chỉ thông báo ở trên mạng, mọi người tự giới thiệu nhau đến.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook