60Thứ Sáu, 14/07/2023, 16:24
104 · Nói Rõ Giáo Dục Của Phật Đà - 13

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 14/07/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“PHẦN II - CHƯƠNG VI – NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ” (BÀI MƯỜI BA)

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Vô Lượng Thọ” có nói đến: “Phật sự hành xứ”, khu vực mà Phật Đà giáo hóa chúng sanh, trong khu vực Phật giáo hóa chúng sanh, tất cả mọi người đều lắng nghe, làm theo giáo hoá của Phật nên tất cả mọi người đều đạt được kết quả”. “Xứ” là nơi chốn. Trong khu vực Phật giáo hoá, mọi người tuy khác chủng tộc, màu da nhưng đều làm theo giáo huấn của Phật. Đây chính là họ đã làm như trên Kinh đã nói là: “Y giáo phụng hành”. Nghe lời dạy và làm theo. Chúng ta nghe lời dạy và làm theo thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta nghe mà chúng ta không làm thì chúng ta nghe suốt đời cũng không thể có thành tựu. Người xưa nói: “Học mà không hành thì là cái túi đựng sách. Hành mà không giải thì là mê muội”. Chúng ta làm mà chúng ta không hiểu thì chúng ta càng sẽ càng sai.

Tập khí, phiền não của chúng ta vô cùng sâu nặng, một ngày chúng ta không được tưới tẩm giáo huấn của Thánh Hiền thì trông chúng ta đã hoàn toàn khác. Người xưa nói: “Ba ngày không nghe Kinh thì diện mạo của chúng ta đã khác”. Ngày nay, Thầy Định Hoằng nói: “Chúng ta một ngày không nghe Kinh thì diện mạo của chúng ta đã hoàn toàn khác”. Diện mạo, mặt mũi của chúng ta khác vì nội tâm chúng ta đã hoàn toàn khác. Người làm giáo dục Thánh Hiền mà không làm theo lời dạy của Thánh Hiền thì họ sẽ dần rời xa hàng ngũ của Thánh Hiền. Người học Phật, làm giáo dục của Phật mà không ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật thì những lời họ nói ra chỉ là vọng tưởng. Chúng ta ngày ngày tiếp nhận giáo huấn của Phật thì chúng ta mới có thể thay đổi được tâm lượng nhỏ hẹp của mình. Chúng ta mở rộng tâm thì chúng ta mới có thể bao dung, hoá giải, không làm hại tất cả chúng sanh.

Hòa Thượng nói: “Mọi người phải hòa thuận, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau thì tất cả chủng tộc mới có thể cùng tồn tại, cùng phát triển. Đây là chúng ta “Hỗ tương tùy thuận”, tùy thuận theo đời sống đa nguyên, nhiều sắc thái khác nhau. Chúng ta mong giáo dục của Phật Đà có thể thành công thì chúng ta phải nương theo giáo huấn của Phật Đà mà toàn cầu hoá, hiện đại hoá”. Chúng ta đến nơi nào thì chúng ta phải tùy thuận theo hình thức, cách thứ ở nơi đó. Chúng ta tùy thuận theo hình thức nhưng chúng ta không thay đổi bản chất, chúng ta vẫn phải tuyệt đối tuân thủ theo giáo huấn của Phật. Tất cả chúng sanh ở nơi giáo khu mà Phật giáo huấn đều đạt tới sự hạnh phúc, không có sự trái nghịch vì mọi người luôn mở rộng tâm lượng, vì người lo nghĩ.

Ngày trước, tôi luôn mặc áo chàm nâu, khuôn mặt đăm chiêu, tự cắt tóc, người khác nhìn vào tôi họ đều thấy sợ. Chúng ta mặc quần áo như vậy cũng không giúp chúng ta thay đổi được tâm thái của mình. Khi chúng ta học 1200 chuyên đề, tôi mặc áo chàm nhưng khi chúng ta học “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, tôi chuyển sang mặc áo vét để khi chúng ta đưa các video lên mạng, mọi người, đặc biệt là người khác tôn giáo họ sẽ không cảm thấy khác biệt.

Hòa Thượng nói: “Mục đích của chúng ta là có thể khuyên mọi người cùng sống, cùng tồn tại, cùng phát triển”. Tôn chỉ của nhà Phật là giúp mọi người: “Bỏ ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh”. Nhà Phật dạy chúng ta phải hiện đại hoá, toàn cầu hoá để giáo huấn thế nhân. Chúng ta phải tuyên dương giáo huấn của Phật pháp Đại Thừa, giúp cho giáo huấn của Phật tồn tại, phát triển, phù hợp với nhiều sắc thái khác nhau”. Chúng ta không nên khô cứng về mặt hình thức, chúng ta chấp chặt vào hình thức thì chúng ta sẽ làm lỡ đi cơ duyên của nhiều chúng sanh.

Trước đây, khi tôi dịch đĩa “Phật pháp vấn đáp”, có người phụ nữ đến hỏi Hòa Thượng, khi họ đi du lịch họ nhìn thấy một ngôi chùa, họ đang mặc váy ngắn nhưng họ vẫn muốn vào lễ Phật, có một vị sư nhìn thấy như vậy thì nói, họ làm như vậy thì họ sẽ đọa vào Địa ngục. Hòa Thượng nói: “Trong xã hội hiện đại, chúng ta phải ăn mặc phù hợp với mọi người, khi chúng ta đi du lịch, chúng ta bước vào lễ Phật với tâm cung kính thì chúng ta không có lỗi, người nói ra câu nói đó mới là người có lỗi”. Các chùa ở Singapore đều để rất nhiều tấm vải để nếu người nữ mặc váy ngắn thì họ có thể mặc trước khi vào lễ Phật. Chúng ta muốn thay đổi tâm người thì chúng ta phải có công phu chân thật, người thế gian nói: “Chiếc áo không làm nên Thầy tu”. Khi tôi đến Huế tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ, tôi mặc một chiếc áo dài truyền thống của thời triều Nguyễn, rất lhuf hợp với buổi Lễ tri ân, chiếc áo này do vợ chồng con gái tôi mua để đi chụp ảnh cưới.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook