25Thứ Hai, 22/07/2024, 16:00

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 20/07/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 192

Hòa Thượng nhắc chúng ta phương pháp để chúng ta niệm Phật đúng tiêu chuẩn. Hòa Thượng nói: “Pháp môn niệm Phật là pháp môn mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã nhiều kiếp tu hành, Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy chúng ta phương pháp niệm Phật, phương pháp này cũng chính là niệm Phật tam muội. Phương pháp niệm Phật có rất nhiều, thế nhưng quy nạp lại thì có bốn loại”. Vậy thì hành giả Tịnh Độ chúng ta phải biết rằng, pháp môn Tịnh Độ là pháp được truyền thừa từ Bồ Tát Đại Thế Chí. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng sanh mà giới thiệu pháp môn Tịnh Độ, pháp giúp chúng ta thẳng đến thành Phật. Có người cho rằng pháp môn tịnh Độ là pháp của người già, họ cho rằng pháp môn Thiền tông mới là pháp của người có tri thức. Những người có tri thức thường có rất nhiều vọng tưởng, họ cho rằng pháp môn niệm Phật dễ hành nên sẽ khó có thành tựu. Pháp môn niệm Phật không dễ hành như mọi người nghĩ. Hòa Thượng nói, pháp môn Tịnh Độ phù hợp cho người thuộc cả ba căn tính là thượng căn, trung căn, hạ căn hay thượng trí, trung trí, hạ trí. Chúng ta không phải người thuộc căn tính thượng căn, cũng không phải người có căn tính hạ căn vì chúng ta có quá nhiều kiến giải, chúng ta thường “tự dĩ vi thị”, tự cho mình là người đúng.

Hòa Thượng là người thông tông, thông giáo, Ngài giảng được pháp môn Mật Tông, Thiền Tông nhưng Ngài chọn tu theo pháp môn niệm Phật. Ngày trước, có người hỏi Hòa Thượng, Ngài giảng về Thiền rất hay tại sao Ngài không tu thiền. Hòa Thượng nói: “Tôi giảng Thiền cho người có căn tánh phù hợp với pháp môn Thiền, còn căn tánh của tôi chỉ phù hợp với pháp môn Tịnh Độ”. Ngày trước, Hòa Thượng học với Chương Gia Đại Sư, Ngài là thượng sư của pháp môn Mật Tông. Hòa Thượng thông tông, thông giáo nhưng Ngài cũng hành trì pháp môn niệm Phật.

Hơn 20 năm qua, tôi chỉ dịch đĩa và học với Hòa Thượng nhưng tôi vẫn làm được tất cả mọi việc. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã xây dựng website “Tinhkhongphapngu.net”, đến hiện tại, website đã có hơn 55 triệu lượt truy cập, hằng ngày, trung bình website có hơn 100 người online, cao điểm lên đến 1.100 người online. Hiện tại, chúng ta đã chọn pháp môn Tịnh Độ, chọn một vị Thầy là Hòa Thượng Tịnh Không, niệm một câu “A Di Đà Phật”, có một hướng Tây Phương Cực Lạc để đi. Trên trang “Tinhkhongphapngu.net”, tôi chưa từng viết tâm thư kêu gọi mọi người ủng hộ nhưng hơn 10 năm nay trang web vẫn vận hành tốt, gần đây chúng ta cũng vừa nâng cấp băng thông, tăng tốc độ truy cập website lên gấp nhiều lần.

Tôi nắm được quy trình sản xuất đậu, quy trình trồng rau sạch để tôi có thể làm ra những sản phẩm ngon nhất mang tặng mọi người. Hòa Thượng nói: “Người cho đi hạnh phúc hơn người nhận”. Tôi càng cho đi thì tôi càng thấy tâm mình rộng lớn, tôi càng cảm thấy mọi việc hanh thông. Hòa Thượng dạy chúng ta bố thí pháp qua đường truyền Internet để chúng sanh mọi phương đều có thể tiếp nhận. Lớp học Online của chúng ta có cả những người đang ở nước ngoài như Thuỵ Sĩ, Đan Mạch…sau khi học xong, mọi người không phải gật đầu chào nhau về, nếu chúng ta học trực tiếp thì sau khi lớp học kết thúc chúng ta sẽ phải mỏi cổ để chào nhau. Hòa Thượng dạy chúng ta bố thí, Ngài nói, người cho hạnh phúc hơn người nhận. Chúng ta càng làm càng có niềm tin, làm càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Chúng ta đang chuẩn bị tổ chức tại hè tại Huế, tôi đã góp ý cho mọi người nên ăn những món gì để vừa ngon, nhanh, hợp vệ sinh, tiết kiệm chi phí. Chúng ta tận dụng rau và đậu do chúng ta tự sản xuất thì sẽ giảm được nhiều chi phí. Những điều này cũng đều là Hòa Thượng dạy, chúng ta ứng dụng lời Hòa Thượng dạy phù hợp với cuộc sống hiện sinh của mình. Chúng ta chuẩn bị mở một câu lạc bộ kỹ năng tại tỉnh Gia Lai tại nhà thiếu nhi. Chúng ta mở các các Câu lạc bộ như vậy rất thiết thực, nếu chúng ta mở trường thì sẽ cần nhiều chi phí, nhiều thủ tục. Chỉ những người tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến chí công vô tư mới chân thật làm được việc lợi ích chúng sanh, chúng ta có một ý niệm tư lợi thì chúng ta sẽ không thể làm được. Ảo danh, ảo vọng còn đáng sợ hơn tiền bạc. Chúng ta chân thật làm theo lời Hòa Thượng dạy thì chúng ta mới cảm nhận được nhân sanh hạnh phúc, tự tại, an vui, chúng ta không cần hướng đến người khác cầu xin thậm chí người khác cho chúng ta cũng không cần.