/ 90
9

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 23/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 88


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!

Chúng tôi tiếp tục giảng kinh văn phẩm thứ bốn mươi sáu. Mời xem kinh văn tiếp theo:

Làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, không để chúng sanh chìm đắm đọa lạc trong năm đường, chịu đủ mọi nguy nan khổ ách. Nên siêng năng tu hành, tuân theo lời dạy của Ta, nên hiếu với Phật, thường nhớ ơn thầy. Phải làm cho pháp này trụ lâu không mất, phải kiên trì gìn giữ, đừng để hủy hoại mất mát, không được làm chuyện hư vọng, thêm bớt kinh pháp.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài, không để chúng sanh chìm đắm đọa lạc trong năm đường, chịu đủ mọi nguy nan khổ ách. Nên siêng năng tu hành, tuân theo lời dạy của Ta, nên hiếu với Phật, thường nhớ ơn thầy.”

“Làm lợi ích cho các hữu tình trong đêm dài”, “đêm dài” là tỉ dụ cho sanh tử luân hồi. Các tôn giáo khác coi việc sanh lên trời là đích đến. Tuy tuổi thọ ở cõi trời rất dài nhưng trên thực tế cũng chỉ như bong bóng xà phòng. Hoàng Niệm lão nói: tôi tương lai thành Phật, vừa là [trải qua] ba a đại tăng-kỳ kiếp, đồng thời cũng chỉ là trong một sát-na, bởi vì thời gian là cảm nhận sai lầm của chúng sanh. Chúng sanh mạt pháp chỉ có nương vào pháp môn Tịnh độ mới có thể vượt ngang tam giới, không bị đọa vào năm đường. Nếu vượt thoát theo chiều dọc thì không ai trong chúng ta làm nổi. Vì sao vậy? Vì phải đoạn kiến tư hoặc thì mới được. Mọi người khoan bàn đến đoạn hoặc, ngay cả phục hoặc thôi còn phục không nổi. Duy chỉ có pháp này, phàm phu cũng có thể tu trì, hơn nữa còn vượt ngang tam giới.

“Nên siêng năng tu hành”, tuy một đời cần khổ tu hành, nhưng thực tế chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi đã gần 80 tuổi, cảm thấy [mọi chuyện] như vừa mới xảy ra. Nếu có sống thêm 80 năm nữa, cũng chỉ là một cái búng tay, không có khác biệt bao nhiêu. Sinh mạng tuy rất ngắn ngủi, nhưng nếu đời này có thể giải quyết sanh tử, thì sự khác biệt giữa lợi và hại này thật quá chênh lệch. Do đó cần phải phát khởi tâm dũng mãnh, kiên trì bền bỉ đến cùng. Nếu trước mắt xuất hiện một chút khó khăn, ngàn vạn lần không được để giữa đường gãy gánh. Trong quá trình học Phật, đáng sợ nhất là những “viên đạn bọc đường”. Có những người cuộc sống vừa cải thiện một chút liền lơ là việc huân tập Phật pháp, chỉ lo bận rộn với những việc tạp nhạp của thế gian. Những người này chính là bị hoàn cảnh xoay chuyển, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác!

“Tuân theo lời dạy của Ta, nên hiếu với Phật, thường nhớ ơn thầy”, ba câu này là mấu chốt của việc tu hành. Cần phải tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành, không được làm theo ý riêng của mình, trái nghịch với bổn sư, lìa kinh phản đạo. Khi Phật còn tại thế, chính Phật đã diễn nói diệu pháp cho mọi người. Khi Phật không còn tại thế, thì thiện tri thức khai thị chánh pháp cho đại chúng, thiện tri thức chính là Như Lai. Phải thường nhớ ơn thầy, ngàn vạn lần không được quên gốc. Làm sao để báo đáp ơn thầy? Phải kế thừa nguyện vọng của thầy, để ngọn đuốc trong tay thầy được tiếp nối truyền thừa không gián đoạn, đó mới là chân thật báo ơn. Trước tiên phải thắp sáng ngọn đèn tâm của chính mình, dù chỉ như ánh sáng của đom đóm, song cũng có thể đem lại một chút quang minh.

Đoạn nhỏ thứ hai:

“Phải làm cho pháp này trụ lâu không mất, phải kiên trì gìn giữ, đừng để hủy hoại mất mát, không được làm chuyện hư vọng, thêm bớt kinh pháp.”

“Phải làm cho pháp này trụ lâu không mất”, để cho pháp này trụ lâu ở thế gian thì mọi người nên phát khởi nguyện lực lớn lao, hộ trì kinh pháp, không để kinh pháp bị hủy diệt. Không được làm chuyện hư vọng, không được tùy ý thêm bớt kinh pháp. Những lỗi lầm nêu trên, chúng sanh quả thực rất dễ phạm phải, thường dùng ý riêng của mình để tùy tiện thêm bớt kinh Phật. Chúng ta nên ghi nhớ kỹ: “lìa kinh một chữ, liền đồng ma nói!”

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Thường niệm không dứt, ắt sẽ đắc đạo nhanh chóng. Pháp của Ta như thế, thì nên nói như thế. Những gì Như Lai đã làm, cũng nên làm theo, vun bồi phước thiện, cầu sanh cõi Tịnh.

/ 90