Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 07/02/2025.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 169
Từ chư Phật đến tất cả chúng sanh đều không tránh được sự chi phối của luật nhân quả, do vậy chúng ta phải cẩn trọng trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác. Nhiều người có địa vị, quyền thế nên họ xem thường luật nhân quả, đây là họ đã nhận thức sai lầm. Chúng ta tạo nhân nhất định chúng ta phải nhận quả, chúng ta tạo nhân tốt thì chắc chắn sẽ nhận quả tốt.
Tôi có rất nhiều em trai, có những người đã bán cả mảnh đất để ăn chơi, đây là những người em mà Mẹ tôi thương nhất, hiện tại những người em này đều đã tỉnh ngộ. Những tháng gần đây, Mẹ tôi nói, các em tôi đã thay đổi, đã tốt hơn nhiều. Ngày trước, khi tôi về, em tôi sẽ không ở nhà hoặc không dám nhìn mặt tôi, hôm qua tôi về, em tôi chào và ngồi ở xa nghe tôi nói chuyện, sau đó, em tôi ra vườn, chặt một buồng chuối tiêu chín vào mời tôi. Nhà tôi có năm người cháu nhưng em đã để dành một buồng để chờ tôi về, tôi nhận thấy em đã có một sự chuyển biến tích cực. Tôi nói: “Hôm nay, em biết để dành buồng chuối để mời anh, điều này cho thấy em đã có sự chuyển tâm, sắp tới, em có thể đi theo các Thầy làm những việc lợi ích. Đây là cơ hội giúp em chuyển đổi cuộc đời”.
Trước Tết, người em thứ sáu của tôi, người mà thường say rượu cũng nói với các Thầy là ra Tết sẽ đi làm cùng các Thầy. Sau hôm đó, tôi hỏi em trai tôi: “Hôm qua là em nói hay rượu nói?”. Em tôi nói: “Hôm qua em không uống rượu, là lời em nói chứ không phải rượu nói!”. Tôi nói: “Vậy thì tốt, nói lời phải giữ lấy lời!”. Chúng ta tích cực làm việc thiện thì trong vô hình chung, cái thiện đó sẽ lan tỏa đến mọi người. Chúng ta làm việc tốt bằng tâm chân thành, hy sinh phụng hiến thì chắc chắn những người xung quanh sẽ cảm động.
Hôm trước, tôi vừa học xong lớp buổi sáng thì có hai người đã đến nhà tôi, họ được một người giới thiệu, người giới thiệu họ đến gặp tôi cũng là người làm trong lĩnh vực giáo dục nhưng họ đã giới thiệu người đến với chúng ta, chứng tỏ là họ không có tâm đố kỵ. Họ đã nhận ra chúng ta không cạnh tranh với ai, chúng ta làm giáo dục một cách chí công vô tư, chân thật hy sinh phụng hiến.
Chúng ta chân thật nỗ lực thì chúng ta sẽ xoay chuyển được hoàn cảnh xung quanh. Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển” hay “Y báo tuỳ theo chánh báo chuyển”. “Y báo” là hoàn cảnh xung quanh chúng ta. “Chánh báo” là nội tâm chúng ta.
Tôi đã bôn ba nhiều năm, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc người thân, tôi uỷ thác Mẹ cho một người em, tôi luôn nhắc đồng tu ở Cần Thơ là nhắc nhở bà cùng niệm Phật, tôi dành thời gian đi làm những việc chân thật lợi ích cho cộng đồng, quần chúng rộng lớn.
Hiện tại, tôi đang ở Sóc Trăng, ở đây, mọi người đang xây dựng thêm một vườn rau, hôm qua mọi người đã chuẩn bị lá chuối để tôi gói bánh tặng các nơi, tôi sẽ tặng bánh chưng cho mọi người ở Sóc Trăng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chúng ta tích cực làm những việc thiện lành. Dịp Tết, mọi người sẽ rất vui nếu được tặng bánh chưng, bánh Tét. Tôi tạo nhân thiện lành để gắn kết mọi người. Chúng ta đừng lo rằng chúng ta không chuyển được hoàn cảnh. Nếu chúng ta chuyển được nội tâm thì hoàn cảnh nhất định được chuyển đổi.
Tổ Bách Trượng nói: “Bậc đại tu hành là “Bất muội nhân quả”. Các Ngài rất tường tận là làm nhân gì sẽ có kết quả gì. Chúng ta mơ hồ với nhân quả nên hằng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế theo tập khí “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”. Trước đây, tôi cũng chưa tin vào điều này, sau khi được nghe Hòa Thượng giảng, tôi tin Hòa Thượng nên tôi cố gắng làm mấy chục năm nay, giờ đây, những người xung quanh tôi đã thật chuyển đổi.
Ngày trước, người em của tôi khi đi nhậu về thì luôn mắng Cha Mẹ, thậm chí phá làng xóm, em của tôi đến dường như để thành tựu cho Mẹ tôi, Mẹ tôi không hề giận người em này, Bà gần như không biết giận. Mẹ tôi rất dễ ngủ, hôm qua, tôi mời mẹ đi cùng với tôi, sau khi lên xe một lúc thì Mẹ tôi ngủ cho đến khi tới nơi. Tôi không thể tưởng tượng được là em tôi có sự chuyển đổi như vậy. Việc này không phải tự nhiên mà có được. Em tôi biết rõ, tôi lo cho Mẹ, lo cho các anh em, các cháu trong nhà. Ngày trước, tôi nhắc các chú trong Ban truyền thông tìm các máy tính cũ để mang đi sửa, nếu ai cần học vi tinh thì tặng những chiếc máy tính cũ này cho họ. Các cháu của tôi đều có máy tính để dùng trong học tập. Tôi làm những việc nhỏ này trong thời gian dài, việc này đã xoay chuyển được tâm bất hiếu, bất kính của các em tôi. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng, con người không thể thay đổi.