Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 07/03/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 06
VÌ SAO HỌC PHẬT MÀ KHÔNG LINH
Chúng ta học Phật, thật làm là chúng ta y theo giáo huấn của Phật, của Cổ Thánh Tiên Hiền. Chúng ta y theo lời của một người hay tùy thuận tập khí của mình thì chúng ta không thể có kết quả. Rất nhiều đồng tu, tu học Phật pháp nhưng không y theo lời Phật dạy mà y theo lời của một người nào đó, họ dành cả cuộc đời làm theo lời một người nhưng không có kết quả, do vậy họ cho rằng Phật pháp không linh.
Trước đây, nhiều người cho rằng người tu hành thì phải cạo đầu, mặc áo nâu. Trong nhà Phật, hình thức tu hành thì có hai loại là người xuất gia, người tại gia. Người xuất gia bao gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni; người tại gia bao gồm cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Trước đây, tôi cũng thường mặc một bộ quần áo nâu rộng, xộc xệch, khiến hình tướng của tôi trông rất khó coi. Không có ai dạy chúng ta làm như vậy! Khi Hòa Thượng đến quốc gia nào thì Ngài mặc theo pháp phục của quốc gia đó, khi Ngài đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì Ngài mặc pháp phục của các quốc gia này. Đây là Ngài hòa mình vào bản sắc dân tộc đó để có thể gần gũi, nói được những điều cần nói. Chúng ta tự cho rằng phải như thế nào đó là chúng ta chấp trước.
Hòa Thượng nói, chúng ta phải làm y theo Kinh điển, Phật pháp chân chính ở trên Kinh điển. Người hiện đại đa phần làm không đúng với Kinh điển. Thí dụ, Phật dạy chúng ta về bố thí nhưng mọi người chỉ nói về bố thí tiền tài, dùng tiền tài vật chất bố thí cho người khác. Phật dạy chúng ta chân thật bố thí, trước tiên là xả bỏ vật ngoài thân, sau đó, xả bỏ tập khí xấu ác của chính mình. Chúng ta xả bỏ vật ngoài thân chưa phải là chúng ta chân thật bố thí, chúng ta xả bỏ tập khí xấu ác thì đó mới là chân thật bố thí. Nhiều người học Phật nhưng không cảm thấy vui, vẫn cảm thấy bức bách, đây là do họ không thật làm. Người chân thật học, thật làm thì sẽ cảm thấy Phật pháp chân thật linh.
Chúng ta quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. “Phật” là giác, chúng ta phải quay về tự tánh giác của chính mình. “Pháp” là chánh, chánh niệm, chánh hạnh, chánh tín, mọi khởi tâm động niệm của chúng ta phải chánh. “Quy y Tăng” là tịnh mà không nhiễm, chúng ta giữ tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không vướng bận bởi “danh vọng lợi dưỡng”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Chúng ta hiểu không đúng nên chúng ta tu hành không có kết quả viên mãn.
Chúng ta quán sát xem tâm chúng ta đang “tinh tấn” hay “tinh tướng” ? Chúng ta giờ nào làm việc đó thì mới là không xen tạp. Thí dụ, hôm nay chúng ta dậy lạy Phật vào lúc 3 giờ, ngày mai chúng ta dậy lạy Phật vào 6 giờ thì chúng ta đã sai. Chúng ta phải đúng giờ. Ở thế gian, chúng ta làm theo thời khóa biểu thì đó mới là chúng ta tinh tấn, không xen tạp. Khi mọi người niệm Phật, Kinh hành thì chúng ta đi quét nhà hoặc nấu ăn, nhổ cỏ thì đây là chúng ta lười biếng. Chúng ta làm theo thời khóa biểu, giờ nào việc đó thì mới là chúng ta tinh tấn.
Hòa Thượng nói: “Khi mọi người lạy Phật mà chúng ta niệm Phật thì đó là chúng ta xen tạp”. Chúng ta không làm theo thời khóa biểu của mình thì đó là chúng ta xen tạp. Chúng ta quy định 8 giờ niệm Phật mà 9 giờ chúng ta mới niệm Phật thì chúng ta đã xen tạp. Trong cuộc sống, chúng ta không có quy củ, làm theo ý thích thì chúng ta đã xen tạp.
Có người nói với Hòa Thượng: “Trước đây, có những người chưa học Phật thì họ làm ăn buôn bán rất phát đạt, sau khi họ học Phật thì việc kinh doanh của họ ngày càng lui sụt, họ cho rằng đây là học Phật không linh”. Nhiều người học Phật để có được sự bảo hộ bình an, nhưng không chân thật thực hành Phật pháp trong đời sống và trong việc kinh doanh. Chúng ta ỷ lại nương nhờ, không thật làm thì chúng ta không thể thật có kết quả. Sau khi Thầy Hồ Tiểu Lâm học Phật, Thầy coi tất cả công nhân là cổ đông, là người chủ và được chia lợi nhuận, do vậy công ty ngày càng phát triển. Thầy Hồ Tiểu Lâm không quan tâm đến tiền nhưng tiền về càng lúc càng nhiều.
Có người cũng xây dựng vườn để trồng rau sạch, họ thấy chúng ta xây dựng vườn rau thì họ nói, họ sẽ kết nối để chúng ta được bán rau vào siêu thị, một thời gian ngắn sau thì họ phá sản, trong khi đó các vườn rau của chúng ta thì phát triển mạnh mẽ. Đây là vì chúng ta cho đi một cách mạnh mẽ. Phật dạy: “Chúng ta bố thí tiền tài thì sẽ có tiền tài; chúng ta bố thí năng lực, sức khỏe thì sẽ thông minh, trí tuệ; chúng ta bố thí sự an lành thì sẽ khỏe mạnh, sống lâu”.