Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 06/03/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 05
HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI
Người xưa nói: “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Chúng ta học tập lâu dài thì chúng ta sẽ cảm nhận được học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta cảm thấy nghe Kinh, niệm Phật là sự hưởng thụ hay chúng ta cảm thấy đó là một thời khóa nhất định, nếu không tham gia thời khóa đó thì chúng ta sẽ mất mặt? Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Hải Hiền đã cảm nhận được nghe Kinh, niệm Phật là sự hưởng thụ. Tập khí lười biếng, chểnh mảng đã đi theo chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta phải dụng công hằng ngày thì chúng ta mới có thể siêng năng, tinh tấn.
Hòa Thượng nói: “Ở thế gian, không có niềm vui nào có thể so sánh được với niềm vui của việc học Phật”. Hòa Thượng đã chân thật đạt tới cảnh giới này. Chúng ta chưa đạt được cảnh giới này nên chúng ta vẫn đang ở ngoài cửa Phật. Nếu chúng ta chân thật bước vào cửa Phật thì chúng ta sẽ cảm thấy không có niềm vui nào có thể sánh bằng niềm vui học Phật. Niềm vui của “năm dục sáu trần”, niềm vui từ “tài, sắc, danh, thực, thùy” đều là giả, là kích thích nhất thời, chỉ có niềm vui trong nội tâm là niềm vui lâu dài.
Nếu chúng ta có quá nhiều tiền thì chúng ta có thể sẽ rất khổ. Ngày trước, khi tôi đi dạy ở Sóc Trăng, tôi biết một gia đình kinh doanh rất phát đạt, họ có 18 chiếc xe tải, một cây xăng, một cửa hàng tạp hóa lớn. Ban ngày, người chủ phải sử dụng tới bốn chiếc điện thoại để xử lý công việc, buổi tối, họ phải phân loại và đếm một thùng tiền, do vậy, họ không có thời gian ăn ngủ, họ cảm thấy công việc này rất nhàm chán nhưng họ không thể bỏ công việc đó. Khi chúng ta ăn một món nào đó, ban đầu chúng ta cảm thấy ngon, nhưng nếu chúng ta đã no mà vẫn phải tiếp tục ăn thì chúng ta sẽ cảm thấy rất khổ. Hay nếu chúng ta phải ngủ liên tiếp trong hai, ba ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Hòa Thượng nói: “Khi tôi còn trẻ, Lão sư Phương đã giới thiệu Phật pháp cho tôi. Ngài đã nói: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Giáo sư Phương cho rằng, Phật Kinh là triết học đỉnh cao của các nền Triết học trên thế giới. Lời nói này của Lão sư kéo tôi đến với Phật pháp, trước đó, tôi vốn dĩ không tin Phật”.
Lão sư Phương là một Thầy giáo dạy môn Triết học. Ngày trước, không có ai giảng giải đạo lý nhà Phật cho tôi nghe, tôi cho rằng, khi có người mất thì người trong gia đình sẽ mời người đến để cầu an, cầu siêu cho người mất. Nhiều người làm nghi lễ cầu an, cầu siêu nhưng họ không biết kết quả có được như ý hay không. Khi chúng ta học tập Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền, nếu chúng ta làm đúng như lý như pháp thì chúng ta sẽ có kết quả rất rõ ràng.
Cách đây hơn 10 năm tôi đã nói: “Nếu mọi người học chuẩn mực Thánh Hiền mười buổi mà không có kết quả tốt thì tôi sẽ nằm xuống để lót đường cho mọi người đi”. Mười năm qua, tất cả mọi người đều có lợi ích chân thật từ văn hóa truyền thống, nhiều gia đình trên bờ vực tan vỡ đã được hàn gắn nhờ văn hóa truyền thống. Hôm qua, tôi cũng đã dẫn chứng một cặp vợ chồng có mặt trong lớp học, họ có địa vị, học vấn, tiền tài nhưng nếu không có văn hóa truyền thống thì gia đình đã tan vỡ, con cái đã trở nên hư hỏng. Nếu chúng ta làm đúng như lý như pháp thì chúng ta sẽ có một kết quả rất tuyệt vời.
Hòa Thượng ban đầu không có phước báu, tuổi thọ, Ngài không mong cầu nhưng cuối cùng, Ngài vừa có sức khỏe, vừa có tuổi thọ, Hòa Thượng đã thọ đến 96 tuổi. Khi Hòa Thượng 45 tuổi, bà Hàn Quán Trưởng đã đi gặp Thầy bói để đoán mạng cho Hòa Thượng, khi bà đọc tên, tuổi của Hòa Thượng ra thì Thầy bói nói: “Người này đã chết rồi!”. Khi bà Hàn Quán Trưởng nói người này vẫn còn sống và đang làm Hòa Thượng thì Thầy bói nói: “Nếu người này là Hòa Thượng thì đã cải tạo được số mệnh rồi!”. Bản thân tôi cũng đã chuyển đổi được số mệnh. Chúng ta học Phật, chúng ta làm chưa giống mà chúng ta đã có kết quả rõ ràng, nếu chúng ta làm giống thì chúng ta sẽ càng có kết quả rõ ràng hơn.
Chúng ta đã có lợi ích từ việc học Phật thì chúng ta phải tích cực chia sẻ, phát dương quang đại Phật pháp để mọi người cũng có được lợi ích. Chúng ta có được lợi ích từ học tập văn hóa truyền thống thì chúng ta phải tích cực thúc đẩy văn hóa truyền thống. Chúng ta có được lợi ích mà chúng ta không chia sẻ với mọi người thì những người đang chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn” sẽ không có cơ hội quay đầu. Tôi rất cảm xúc khi nghe câu nói: “Đường càng xa gánh càng nặng, gánh càng nặng, đường càng xa”, tôi tự nhắc mình phải tích cực, nỗ lực hơn.