3

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng Chủ Nhật, ngày 26/04/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 412: Có danh vọng lợi dưỡng thì phải có thể xả ly được

Chúng ta có nhiều tiền tài, nhiều danh vọng, nhiều của cải thì chúng ta phải có thể xả ly, không đắm chấp vào những thứ đó. Nếu chúng ta đắm chấp thì đó sẽ là chướng ngại. Tiền muôn bạc vạn có nhiều mà khi ra đi chúng ta không hề vướng bận thì đó chính là sự tự tại. Phật dạy chúng ta phải biết buông xả, không chấp trước danh vọng lợi dưỡng ở trong tâm vì chính những thứ đó sẽ khiến chúng ta quyến luyến, gây chướng ngại rất lớn cho mình.

Thế nhưng ở thế gian, Hòa Thượng nói: “Người mê hoặc điên đảo thì rất nhiều. Mê hoặc là nhân còn tạo tác tội nghiệp là duyên và kết quả là đọa vào ba đường ác. Người không tin Phật pháp, không tin nhân quả thì rất dễ dàng đọa vào tam đồ, ác đạo. Việc này rất rõ ràng! ” Chúng ta phải học tập Phật pháp để đạt đến trình độ thấu hiểu sâu sắc, từ đó thật hiểu, thật tin thì mới không thoái tâm. Chúng ta nhìn thấy ở thế gian, người ta tạo ác trùng trùng mà họ vẫn giàu sang, vẫn vinh hiển, vẫn an vui, còn người cả đời tích cực làm thiện, cả đời hy sinh phụng hiến thì họ vẫn khổ đau, vẫn bệnh khổ, vẫn gặp chướng ngại. Việc này sẽ khiến người xung quanh lung lay niềm tin với Phật pháp.

Nhân quả thường thông ba đời. Đời quá khứ chúng ta đã tạo nhân gì, chúng ta không hề nhớ, không hề biết. Có thể chúng ta đến đời này mới gieo nhân thiện, mới làm việc thiện. Ngay trong đời hiện đại, chúng ta cũng đã vô tình tạo ra không ít lỗi lầm, sai phạm. Quá khứ vô cùng, tương lai thì vô tận. Hiểu rõ thì chúng ta mới có thể xây dựng vững chắc tín tâm của mình đối với Phật pháp, đối với nhân quả. Hòa Thượng khẳng định: “Nếu không tin nhân quả báo ứng thì vẫn không thể tránh được nhân quả báo ứng. Có thể nói là họ đáng nhận quả báo như thế nào thì vẫn phải nhận quả báo đó, cho nên, người không thấu hiểu chân tướng sự thật, không thấu hiểu nhân quả báo ứng thì thật là đáng thương! ”

Thêm một lần nữa, trong bài học này, Hòa Thượng dặn chúng ta tin vào nhân quả báo ứng. Ai không tin là việc của họ. Họ ngày ngày làm việc ác, làm việc bất thiện, làm những việc trái với luân thường đạo lý mà họ vẫn an vui thì đó chỉ là sự an vui tạm thời. Còn hiện tại, chúng ta làm việc thiện, làm những việc lễ nghĩa nhưng chúng ta vẫn bị chướng ngại, vẫn bị khó khăn thì đó chính là quả báo nhiều đời, không phải đời này. Hiểu được như thế, chúng ta vẫn phải tinh tấn, dũng mãnh mà làm, không để thoái tâm. Càng khó khăn, càng chướng ngại thì càng phải xây dựng tín tâm đối với giáo huấn của Phật, đối với nhân quả báo ứng.

Nhân quả báo ứng là quy luật, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, không thể nào khác đi được. Nếu có khác đi là do thổ nhưỡng chưa tốt có thể làm chậm lớn, sản phẩm không tốt, không ngon. Tương tự như vậy, chúng ta gieo nhân thiện lành thì nhất định quả thiện lành sẽ đến với chúng ta. Ngày nay, có mấy người biết nghĩ cho người khác, biết vì người khác mà hết lòng hết dạ? Có thể nói là rất hiếm. Còn người chuyên hại người, làm mọi việc để lợi ích cá nhân thì nơi nơi đều có, nơi nơi đều gặp. Nếu một ngày nào đó, lòng người trơ trơ như gỗ đá, không còn sự đồng cảm giữa người với người, không còn tương thân tương trợ thì đời sống sẽ rất đáng sợ. Tương lai không xa, điều này sẽ xảy ra.

Hôm tôi ra nước ngoài, tôi gặp một người đi xe lăn ở chung cư, tôi đã gật đầu chào họ. Họ đã rất vui mừng như thể lâu lắm rồi không có ai chào họ. Cách đây một tuần, tôi dẫn đứa nhỏ đi tắm biển thì tôi gặp một bác cao tuổi đang ngồi hóng mát ven biển và tôi chào bác. Bác rất vui vẻ đến nỗi như thể tiếng chào ấy đang kích hoạt điều gì đó trong bác. Bác kể chuyện rất nhiều và biểu hiện rất thân thiện. Qua đây càng thấy cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chính ở tâm mình. Khi chúng ta chịu mở lòng mình để thiện đãi với tất cả mọi người thì mọi người cũng đối đãi tương tự như vậy với chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Người không hiểu được chân tướng sự thật, không tin được nhân quả báo ứng là người đáng thương! Ngày nay, người trên toàn thế giới đều đang liều mạng làm tăng trưởng tham sân si. Chẳng những vậy, họ còn không ngừng gia tăng thêm tốc độ để tham sân si mạnh mẽ hơn. Họ không biết được rằng nếu không đoạn trừ tham sân si thì quả báo nhất định là ở ba đường, không có cách gì thoát ra được. Con người sống ở thế gian này đều rất nhiệt tình truy cầu danh vọng lợi dưỡng, truy cầu hưởng thụ năm dục sáu trần. Họ đâu có biết được rằng chỉ cần một niệm khởi lên đối với danh vọng lợi dưỡng và năm dục sáu trần thì họ đã đọa lạc rồi.”