Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Ba, ngày 21/04/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 407: Trong mạng không có thì vẫn có thể có
Những nhà đoán mạng cho rằng định số đã an bài, như vậy trong mạng không có, thì nhất định không có. Tuy nhiên, trong Phật pháp, lại có cách để thay đổi vận số. Câu chuyện điển hình của Viên Liễu Phàm đã cho thấy điều đó. Viên Liễu Phàm đã được đoán mạng là số không con, không làm quan, không có tuổi thọ, không cách gì thay đổi. Tuy nhiên, khi ông gặp được Văn Cốc Thiền Sư, Thiền Sư đã chỉ dạy ông cách cải tạo vận mệnh.
Trong bài học hôm nay, Hòa Thượng chỉ dạy rằng cách cải tạo vận mệnh chính là tặng quà, là bố thí. Biết được điều này rồi, chúng ta hãy tích cực thực hành. Chúng ta có tiền tài, có năng lực, có tài năng, có sức khỏe thì chúng ta hãy bố thí tiền tài, bố thí năng lực, tài năng hay cống hiến sự lao tác, lao nhọc của mình. Vừa qua, sức người, sức của đã hợp lại để chúng ta tổ chức thành công một ngày gắn kết yêu thương cho 800 em học sinh tại Thái Bình.
Việc cải tạo vận mệnh nơi Phật pháp chính là bố thí và nhờ học Phật lâu ngày, chúng ta mới có thể lý giải, thấu hiểu được việc này. Bố thí gồm bố thí tài, bố thí vô úy, bố thí pháp. Trong Lục độ Ba La Mật của Bồ Tát là bố thí đứng đầu các hạnh. Đó là bố thí nội tài, bố thí ngoại tại, bố thí phiền não tập khí xấu ác của chính mình. Bố thí đáo bỉ ngạn chính là bố thí phiền não tập khí phiền não của mình. Còn nếu chỉ dừng ở bố thí nội tài, bố thí ngoại tài thì chưa phải là đáo bỉ ngạn.
Thầy bói, nhà đoán mạng thường đưa ra phán đoán về cuộc đời của người thế gian và thường thì, không ai có thể thay đổi được số phận. Tuy nhiên, khi đã học Phật pháp, chúng ta biết rằng vẫn có phương pháp để thay đổi. Khi tôi ở tuổi thanh niên, đời sống của tôi rất đơn thuần, tẻ nhạt, chẳng có một dấu ấn gì. Mãi đến khi sắp thành thân thì mẹ tôi mới nói là nếu tôi lấy người vợ này thì hai vợ chồng sẽ tàn mạt. Vận số của tôi thê thảm đến mức như vậy xong lúc đó, tôi chẳng biết làm sao.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi tôi gặp được đĩa giảng của Hòa Thượng, phiên dịch đĩa giảng của Ngài và làm theo Ngài. Ngài cũng đơn độc ở xứ người, không thân phận, không tiền tài thậm chí không tài năng, vậy mà Ngài có thể làm thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục. Nguyên nhân là vì Ngài đã nghe lời làm theo lời chỉ dạy của thầy mình. Đó là phát tâm bố thí pháp. Ngài hỏi làm thế nào để tu phước thì thầy của Ngài đã chỉ ra rằng phải phát tâm hoằng pháp lợi sanh, vì lợi ích của tất cả chúng sanh không phải vì mình. Suốt 30 năm ở nhà cư sĩ, Ngài chưa từng gián đoạn công việc này. Sự kiên trì của Ngài là tấm gương cho chúng ta học tập. Việc gì cũng vậy, không dũng mãnh, không kiên trì thì không thể thành công. Bản thân tôi, hơn 2000 giờ đều là phải cố gắng từng ngày, duy trì việc dậy sớm, lễ Phật, học tập theo Hòa Thượng, thật ra chẳng có kỳ tích gì, chỉ là hướng đến Hòa Thượng mà học tập.
Hòa Thượng nói: “Nếu bạn vì chính mình thì không có phước báu, không có tuổi thọ.” Phát tâm hoằng pháp lợi ích chúng sanh là điều cần thiết trong thời đại hiện nay. Hoằng pháp lợi sanh không phải chỉ là đăng đàn thuyết pháp mà bất kỳ việc gì lợi ích cho chúng sanh như chia sẻ vài điều về chuẩn mực của Thánh Hiền, của Phật, của Bồ Tát thì đều được xem là hoằng pháp lợi sanh. Ví dụ như khi đi dự tiệc, gặp mặt bạn bè hoặc người thân thì chúng ta nên làm người dẫn đầu câu chuyện. Mọi người thường sẽ nói những lời nói dư thừa và việc dẫn đầu câu chuyện sẽ giúp chúng ta chuyển cuộc đối thoại giữa mọi người sang hướng nói về những chuẩn mực của người xưa, của Phật và Bồ Tát. Có như vậy mới cảnh tỉnh được mọi người.
Câu chuyện của chúng ta nên nhắc tới những tấm gương đức hạnh, giáo huấn của Phật, Bồ Tát và Cổ Thánh Tiên Hiền. Việc làm này chính là hoằng pháp lợi sanh. Để làm tốt nhất công việc này, chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân mình, phải luôn không ngừng học tập. Nhờ đó, khi có việc rồi, chúng ta mới có đủ năng lực giúp ích, phục vụ chúng sanh. Về vấn đề nà, Hòa Thượng từng cảnh tỉnh chúng ta: “Bạn nói bạn độ chúng sanh mà cơm bạn còn không biết nấu.” Trước đây, khi phiên dịch đĩa giảng của Hòa Thượng, trong lòng tôi luôn thôi thúc mình phải làm gì đó cho mọi người nhưng bản thân lại chẳng có chút năng lực nào. Tuy nhiên, sự thôi thúc đó đã giúp tôi tự dần hoàn thiện năng lực của mình.