1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Bảy, ngày 18/04/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 404: Không nên qua lại với quỷ thần

Hòa Thượng cho chúng ta biết rằng ở thế giới hiện tại này, Ma giả Phật quá nhiều, yêu ma quỷ quái đều tự xưng là Phật, Bồ Tát. Rất nhiều người bị lừa mà không hề hay biết. Đặc biệt, những người thích thần thông, thích những điều li kỳ, huyễn hoặc, thích có nhiều lợi dưỡng thì đều sẽ bị gạt. Yêu ma có thế giới của họ, họ không dễ gì tùy tiện đến phá chúng ta. Chính vì chúng ta có sự mong cầu nên họ mới đến. Chỉ cần chúng ta có một năng lực đặc biệt và chính mình ham thích việc này thì chúng ta đã sập bẫy của Ma rồi.

Hòa Thượng nói: “Thông thường, rất nhiều người dễ dàng bị gạt. Chúng ta chú ý nhìn mà xem, thế gian này người gặp phải những việc liên quan đến Ma rất nhiều. Có một số đồng tu bị Ma ám đến tìm tôi. Thực tế, tôi cũng chẳng có cách gì. Tôi không có thần thông, tôi không qua lại với quỷ thần. Nếu các vị bị Ma ám, vậy thì phải tìm người có qua lại với quỷ thần mới có thể biết cách để điều giải. Thế nhưng cách điều giải của họ cũng có hạn chế. Cho nên, tôi khuyên các đồng tu hãy thành thật, lão thật niệm Phật. Việc hằng ngày tiếp xúc, hay nghe Ma nói, càng ít càng tốt.”

Tâm tà, tâm bất chánh, tâm Ma thì mới bị Ma ám. Tâm chánh, làm những việc quang minh chánh đại thì yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Việc này có thể thấy rất rõ trong cuộc sống thường ngày. Người qua lại với Ma nên biết Ma thích gì, muốn gì. Nếu chúng ta nghe Ma nói rồi tuyên truyền cho người khác nghe thì chúng ta đã rơi vào sự dẫn dắt của Ma. Chúng ta là người học Phật, ngày ngày học tập làm theo giáo huấn của Phật do vậy, chúng ta cần gì phải qua lại với quỷ thần. Người qua lại với quỷ thần thường có ý niệm tự tư tự lợi, thường có ý niệm mong cầu. Người làm những việc tư lợi thường phải nghĩ ra nhiều cách bưng bít việc xấu của họ, còn nếu không tư lợi thì chẳng cần rào trước đón sau, chẳng cần bưng bít.

Chúng ta tìm đến Ma, tiếp xúc với Ma thì dễ nhưng đến khi muốn loại bỏ không tiếp xúc nữa không hề dễ dàng. Vì sao? Vì chính những gì Ma đã bỏ ra. Phật Bồ Tát thì vô tư vô cầu với chúng sanh còn Ma thì có tư có cầu. Chúng ta từng hướng đến Ma để mong cầu nên khi chúng ta muốn rời đi, Ma sẽ đòi lại những gì đã bỏ ra. Họ bỏ ra một vốn thì phải ba bốn lời. Đa phần lời nói của quỷ thần là huyễn hoặc, là tâng bốc, ca tụng, cho nên lời của quỷ thần không nên nghe, không chấp trước vào đó, không nên tin vào lời của họ mà đi rao truyền.

Những năm trước đây nổi lên việc Ma nhập ở nhiều pháp hội và đều khen là pháp hội thù thắng, siêu độ được nhiều. Việc này phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta hãy y theo đạo lý nhân quả, y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm thì sẽ tự nhiên đạt kết quả tốt đẹp, không cần phải có lời nhận xét của họ. Việc niệm Phật cũng vậy, chỉ cần khi lâm chung, có chúng sanh nào nhất tâm niệm từ 1 đến 10 niệm thì Phật sẽ đến. Do đó, cần phải nói nhiều lời lê thê cầu xin không? Không cần. Chỉ cần niệm đúng như lý, như pháp thì A Di Đà Phật và thánh chúng sẽ đến. Nếu niệm chưa đúng như lý như pháp thì cả thế giới này cầu cho bạn cũng chưa chắc được.

Do đó, chỉ cần chúng ta quán sát việc làm và lời nói hằng ngày của mình có tương ưng với Phật hay không mà thôi. Nếu tương ưng thì con đường chúng ta đi sẽ có Phật soi rọi, dẫn dắt. Làm gì có chuyện chúng ta làm đúng như lý, như pháp mà phải đi vào luân hồi. Hòa Thượng Tuyên Hóa từng nói mơ mơ hồ hồ thì sẽ đi về thế giới mơ mơ hồ hồ, minh minh bạch bạch thì sẽ đi về thế giới minh minh bạch bạch. Mơ mơ hồ hồ là hằng ngày không làm việc chánh đại quang minh, không phù hợp nhân quả. Nếu mơ mơ hồ hồ thì có vạn người cầu xin cho ta cũng vô ích. Ngược lại, minh minh bạch bạch, làm những việc đúng như lý như pháp thì không cần phải ai cầu với Phật, chúng ta vẫn có thể về được thế giới minh bạch.

Hòa Thượng nói: “Hằng ngày chúng ta không có ý muốn qua lại với quỷ thần thì họ không tìm đến chúng ta. Còn nếu chúng ta ưa thích những điều huyễn hoặc, ưa thích cúng dường quỷ thần, ưa thích qua lại với họ thì họ sẽ đến để kết thành bạn bè với chúng ta.” Người thích uống cà phê thì tìm người uống cà phê để uống, thích uống bia rượu thì tìm người uống bia rượu làm bạn. Cho nên thích thần thông thì quỷ thần sẽ tìm đến. Người không có năng lực gì mà tỏ vẻ có năng lực thì Ma sẽ đến giúp, họ đến để cho vay nặng lãi. Có người hằng ngày tinh tấn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ nhưng khi ngủ thì gặp Diêm Vương và được mời làm quan. Người này hỏi Hòa Thượng và Ngài trả lời rằng hằng ngày mà như vậy thì không thể vãng sanh mà sẽ đi gặp Diêm vương. Hòa Thượng nhắc rằng cho dù họ có ép cũng phải từ chối. Nếu người tặng quà cho mình, mình trả không nhận, lâu dần người ta không tặng nữa.