Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Hai, ngày 13/04/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 399: Không có niệm ác thì thật tự tại
Nếu trong tâm không khởi ác niệm bao gồm cả niệm tư lợi, tư dục, tư tình thì chúng ta sẽ tự tại, sẽ an vui. Phật Bồ Tát mỗi niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ còn chúng sanh mỗi niệm đều vì ta, vì cái của ta mà lo nghĩ. Hòa Thượng nói: “Chúng ta may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ nên chính mình, một mặt chuyên niệm A Di Đà Phật, một mặt khác cần phải tận tâm tận lực đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho người khác. Đây là con đường duy nhất để chúng ta báo ân đức của Phật ”.
Chúng ta hiểu điều này một cách nông cạn, chúng ta đem câu A Di Đà Phật, đem hình tượng Phật dán khắp mọi nơi và cho rằng đó là đang tận lực đề xướng Tịnh Độ. Việc làm này là phạm pháp. Bản thân tôi, ai cũng biết tôi là người niệm Phật, ai cũng biết ông Vọng Tây chỉ phiên dịch đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, cả đời đều chỉ giảng về Tịnh Độ. Ngày hôm qua, tại Lễ Tri ân Cha Mẹ và Vợ chồng, bản thân tôi ăn mặc không thể hiện mình là một cư sĩ tại gia. Vậy mà, mọi người thậm chí gặp tôi đều chắp tay niệm “A Di Đà Phật ”. Vậy thì đây chẳng phải là chúng ta đang rao truyền Tịnh Độ, thúc đẩy Tịnh Độ một cách mạnh mẽ hay sao? Nhiều người nghĩ rằng đi đến đâu cũng bảo người khác niệm Phật nhưng bản thân không niệm Phật, chỉ niệm danh lợi. Họ niệm đủ thứ mà niệm Phật thì không.
Chúng ta phải hiểu rằng tận tâm tận lực đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người chính là bản thân mình phải làm ra hình tướng của người niệm Phật. Đây mới là sự ảnh hưởng tuyệt đối. Một người chồng đã tin lời nói của tôi và bắt đầu đi tạo phước. Một mặt người chồng này đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, phụ giúp Cha Mẹ và trả nợ, một mặt làm việc thiện, thường xuyên lên Sơn Tây cuốc đất, trồng rau, làm đậu phụ và vào mùa hè thì đi giúp các trại hè. Kết quả là sau 4 năm, anh đã xin lỗi được người vợ của mình, đã chứng minh được sự thật tâm quay đầu trước vợ con và gia đình. Nếu không có lễ tri ân hôm qua thì không thể hàn gắn được gia đình này. Tôi còn biết có nhiều gia đình, nhờ cơ duyên lễ tri ân mà gia đình được tốt đẹp. Đây chính là chúng ta đang mang pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho người. Ai cũng biết tôi là Vọng Tây chuyên giảng về Tịnh Độ. Tôi không nhắc đến một câu “A Di Đà Phật ” nào nhưng hễ ai gặp tôi cũng chào “A Di Đà Phật ”.
Vậy mà người ta lại bảo tôi là xen tạp. Chúng ta nghĩ mà xem, hàn gắn được một gia đình tan vỡ, vậy chúng ta độ được bao nhiêu người? Ngoài hai vợ chồng, con các con, còn cha mẹ đôi bên, anh chị em và dòng họ. Cho dù tôi không bảo họ niệm Phật, học Phật nhưng tất cả gia đình họ gặp tôi, chắc chắn sẽ nhìn tôi với tâm tri ân. Từ đó, họ sẽ tìm cách học Phật, niệm Phật. Vì sao? Vì người thầy này là người học Phật, niệm Phật. Chỉ có người học Phật mới làm những việc mà thế gian gọi là “quá rảnh ” như thế. Mấy chục năm qua, mọi người nói tôi là người xen tạp, vậy có oan không? Chúng ta hãy đặt một câu hỏi xem chúng ta tổ chức bao nhiêu pháp hội niệm Phật để có thể hàn gắn được những gia đình sắp tan vỡ đó? Với sức niệm Phật đầy vọng niệm như chúng sanh thời hiện đại này thì chắc chắn khó lòng xoay chiều những tâm hồn đầy đau thương, đầy sân hận đó được.
Chúng ta giới thiệu về pháp môn niệm Phật bằng cách đi đến đâu cũng khuyên người niệm Phật nhưng trong xã hội có mấy người niệm Phật? Nếu mọi người niệm Phật tốt thì Tịnh Độ phải rạng rỡ, tuy nhiên, người niệm Phật ngay nay, niệm Phật nhếch nhác, hành động việc làm thì tham lam nên làm cho mọi người mất niềm tin. Trong xã hội này, giáo dục thân giáo là quan trọng còn nói cho tràn miệng thì chẳng ích gì. Trong buổi lễ tri ân hôm qua, tôi nói rất ngắn. Tương lai, thì chỉ có làm mà không nói. Nói cho nhiều thì chỉ giống như nước đổ lá khoai mà thôi. Buổi lễ hôm qua rất hoành tráng, các thầy cô làm việc từ tâm hồn chứ không phải trên hình thức nên đã cảm đến tâm của mọi người. Về tổng thể, buổi lễ đã phá vỡ mọi kỷ lục. Hôm qua, nhiều cha mẹ ngại không lên sân khấu thì các con của họ đã quỳ lạy và sám hối ngay tại chỗ cha mẹ ngồi. Đây thật sự đúng là một lễ hội tri ân. Chúng ta xem mình có thể hồi hướng công đức này để báo ân Phật, để trang nghiêm Tịnh Độ không?