Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Năm, ngày 02/04/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 388: NHẬN GIẢ KHÔNG NHẬN THẬT, THÍCH ÁC KHÔNG ƯA THIỆN
Hòa Thượng nói, chúng sinh thời nay chỉ thích nghe lời giả dối, không muốn nghe lời thẳng thắn. Những lời giả dối luôn là những lời đường mật. Chúng sanh ngày nay thích ác không ưa thiện, thích làm những việc sai trái, tùy theo tập khí phiền não. Người ngày nay không thích nghe nói về nhân nghĩa, về luân lý đạo đức, chỉ thích nghe về chiến tranh, sát, đạo, dâm. Nếu lòng người đều như vậy thì phong khí xã hội sẽ ngày càng trở nên xấu.
Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta phải mau mau thúc đẩy văn hóa truyền thống bởi vì sau vài chục năm nữa, chúng ta nói thì mọi người cũng không nghe ”. Hòa Thượng nói những lời này cách đây đã hơn 40 năm. Ngày nay, những người trẻ sống ở thành thị không phải làm những việc chân tay, họ chỉ cần ngồi ở nhà và đặt mua mọi thứ bằng điện thoại. Hiện nay, nếu không có điện thoại thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống rất khó khăn. Hôm trước, tôi để điện thoại trong túi áo khoác, khi lên ô tô, tôi không cẩn thận nên đã khiến điện thoại bị vỡ màn hình. Sau đó, tôi cảm thấy phiền phức, công việc bị đình trệ vì tôi đang cần chuyển khoản mua nguyên vật liệu.
Hòa Thượng nói: “Thời kỳ Mạt pháp, Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng, chúng sanh không có năng lực phân biệt tà chánh, từ nhỏ đã nuôi dưỡng thói quen chỉ thích nghe giả không thích nghe thật, không thể tiếp nhận những lời nói thật ”. Chúng ta thường luôn có sự nghi ngờ, phòng bị, không biết cách phân biệt thật giả. Người thế gian không có năng lực phân biệt tà chánh, vì chưa từng thấy cái chánh nên thường cho chánh là tà, thường thấy cái tà nên cho rằng tà là chánh. Thí dụ, khi nhỏ, chúng ta thường thấy Ông Bà, Cha Mẹ cầu cúng, van xin nên chúng ta cho rằng đó là việc làm đúng.
Hòa Thượng nói: “Hiện tại chúng ta nói với người thế gian về chuẩn mực đạo đức thì họ không có phản ứng, không có cảm giác, họ cho rằng đó chỉ là lý thuyết ”. Một lần Hòa Thượng đến Liên Hiệp Quốc nói về đề tài xây dựng một thế giới hài hòa, gia đình hạnh phúc thông qua chuẩn mực Thánh Hiền. Sau khi Hòa Thượng nói xong, có người nói với Hòa Thượng, thế giới mà Ngài nói rất lý tưởng nhưng đó chỉ là thế giới trong mơ, không thể xảy ra ở hiện tại. Khi đó, Hòa Thượng nói: “Tôi và mọi người sẽ làm ra một mô hình thật để mọi người nhìn thấy ”. Hòa Thượng đã mở một trung tâm giáo dục đệ tử quy, sau khoảng 4 tháng đã giúp cư dân một thôn gần 40.000 người đã hoàn toàn thay đổi nhờ văn hóa truyền thống, rất nhiều người trên thế giới đã đến thăm quan nơi này.
Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta nói với người ngày nay về bạo lực, về sắc tình, sát đạo dâm thì họ rất thích nghe. Từ đây có thể biết vì sao chúng sanh ngày nay rất khó độ ”. Ngày nay, nhiều người không thích nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Có những người nói giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền cho người khác nghe nhưng bản thân họ không làm. Chúng ta không nói về những tấm gương đức hạnh của người xưa, về lịch sử hào hùng dân tộc thì thế hệ sau không thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp như người xưa đã làm. Ngày nay, mọi người thường chỉ thích nói về sắc tình bạo lực, sát, đạo, dâm.
Thầy Thái từng nói, nếu chúng ta gặp ai thì chúng ta phải là người dẫn đầu câu chuyện. Điều quan trọng là chúng ta đủ năng lực dẫn đầu câu chuyện hay chúng ta để người khác dẫn dắt. Nếu người thế gian dẫn dắt câu chuyện thì họ sẽ chỉ nói về sắc tình bạo lực, sát, đạo, dâm. Trước đây, tôi nhìn thấy có một người đã đứng tuổi, tướng người đạo mạo, có rất nhiều thanh niên đứng xung quanh ông, khi ông bật một chiếc bật lửa lên thì xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ. Người ngày nay không thích nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền nhưng rất thích nghe sắc tình bạo lực, sát, đạo, dâm. Đây là nguyên nhân khiến chúng sanh ngày nay rất khó độ.
Hòa Thượng nói: “Người thế gian tâm hạnh bất thiện, tích phi thành thị ”. “Phi ” là những điều sai trái. “Tích phi thành thị ” là cái sai lâu ngày trở thành cái đúng. Thí dụ, nhiều người không dừng lại trước đèn đỏ nên nhiều người khác cũng làm theo và cho rằng đó là điều bình thường. Nhiều người làm những việc sai trái nên mọi người cho rằng những điều đó là đúng và làm theo. Chúng ta quán sát, hằng ngày, chúng ta làm những việc thiện lành để rộng kết thiện duyên hay thường làm những việc kết oán thù với chúng sanh? Nếu hằng ngày chúng ta khắc chế chính mình, rời xa ảo danh ảo vọng, “tự tư tự lợi ”, năm dục sáu trần thì những việc làm của chúng ta sẽ rộng kết thiện duyên. Có những người niệm Phật nhiều nhưng vẫn chìm đắm trong “tự tư tự lợi ”, ảo danh ảo vọng đây là họ đang rộng kết oán thù.