1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Năm, ngày 26/03/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 381: CHÂN THẬT CHỊU SỬA ĐỔI LÀ NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN

Trong nhà Phật, có một loại người không chịu sửa lỗi, tiếng Phạn gọi họ là “Nhất xiển đề ”, nghĩa là người không có thiện căn. Ngày trước, có người hỏi Hòa Thượng: “Người như thế nào là người giác ngộ? ”. Hòa Thượng nói: “Nói một cách dễ hiểu, người biết nhận ra lỗi và sửa lỗi là người giác ngộ ”. Người giác ngộ không phải là người thấy được cảnh giới kỳ lạ nào đó. Nếu chúng ta nhìn thấy cảnh giới nào đó nhưng hằng ngày vẫn phạm sai lầm thì chưa phải là người giác ngộ. Trước đây, tôi cũng tưởng rằng người chứng đắc là người nhìn thấy một cảnh giới kỳ lạ nào đó. Trong nhà Phật, người có công phu là người có thể thay đổi, đối trị được tập khí xấu ác của chính mình. Chúng ta tu hành mà vẫn tham, sân, si, “tự tư tự lợi ” thì chúng ta chưa phải là người có công phu.

Có những người giảng nói thao thao bất tuyệt nhưng hằng ngày họ vẫn phạm phải “tham, sân, si, mạn ”. Đây là họ không chân thật tu hành mà chỉ mượn lời dạy của Phật để lừa gạt người khác. Việc này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng! Hôm trước, tôi nghe nói, có nhiều người đi theo một vị tự xưng là Phật Bồ Tát tái sanh. Chỉ những người mê mờ mới không nhận ra chân tướng sự thật, nếu là một người tu hành chứng đắc thì hành vi của họ đoan nghiêm, cử chỉ, lời nói đều có sự kiểm soát. Có những người tu hành nhưng yêu cầu đệ tử phải mang tiền đến cho họ, nhiều người học Phật, niệm Phật nhiều năm vẫn tin theo những người này.

Hòa Thượng thường nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên ”. Ngày nay, những người nói dối, làm những việc hình thức bề ngoài thì nhiều người tin theo; người thật nói, làm thật thì rất ít người tin theo. Chúng ta nhìn vào những hành động cụ thể của một người thì sẽ biết lời khuyên của họ là thật hay giả. Người chân thật tu hành thì chỉ làm những việc chân thật lợi ích chúng sanh. Có những người tu hành nhưng thường nói những đạo lý cao xa, nói những cảnh giới vọng tưởng. Thí dụ có người nói, tương lai, khi Phật Di Lặc thị hiện xuống thế gian, người nào đi theo họ thì sẽ được tham dự pháp hội Long Hoa. Việc này là không thể xảy ra vì hàng tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới thị hiện, trong thời gian đó chúng sinh chúng ta sẽ sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp nữa.

Có người nói, khi ở với tôi, họ cảm thấy thời gian rất dài, vì một ngày của tôi bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tôi luôn cảm thấy thời gian một ngày không đủ để tôi làm việc, tôi vừa bắt đầu làm việc thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Buổi chiều, tôi vừa làm một chút thì đã đến thời gian nghỉ. Chiều hôm qua, lúc 3 giờ chiều, tôi nhắc mọi người phải làm việc một cách nhanh chóng để buổi tối kịp giờ vào học. Nếu chúng ta ngủ đến bảy giờ sáng, ngủ trưa khoảng hai giờ thì thời gian của chúng ta sẽ trôi qua rất nhanh. Những người đi theo tôi luôn làm những việc cụ thể, chân thật lợi ích cho mọi người. Nhiều người cho rằng, chúng tôi làm nhiều việc như vậy thì sẽ rất cực khổ!

Hôm trước, tôi gặp một người, trước đây họ từng tham gia lớp học buổi sáng nhưng họ cảm thấy khổ khi phải thức dậy sớm, phải làm nhiều việc vì chúng sanh nên họ đã bỏ học Phật, bỏ học văn hóa truyền thống. Hiện tại, hằng ngày họ chỉ làm những việc để được người khác khen tặng. Người tu hành có lực, không nói những việc viển vông mà thật nói, thật làm.

Hôm qua, khi xe tải mang 5 tấn phân đến, chúng tôi phải gom phân lại gọn thành đống để ủ với trấu, đất. Tôi hỏi các học trò, khi dọn hàng tấn phân như vậy mọi người có cảm thấy ghê hay không. Hằng ngày, trong cơ thể chúng ta cũng có những chất thải như vậy. Trong mọi việc, chúng ta phải thật làm, làm một cách chu đáo, vẹn toàn, không làm trên hình thức. Chúng tôi đã xới đất, gieo hạt, che phủ các luống rau bằng rơm, nếu muốn cây phát triển xanh tốt thì chúng ta phải giữ ẩm cho đất. Tôi làm mà không cảm thấy mệt, tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Những người lười biếng, nhếch nhác mà ở với tôi thì sẽ luôn cảm thấy thời gian rất dài. Thời gian vô cùng quý giá, chúng ta phải dùng thời gian mình còn khỏe để làm những việc tích công, bồi đức. Nếu chúng ta nhếch nhác, lười biếng thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chúng ta sẽ không kịp làm những việc ý nghĩa cho thế gian.