1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Ba, ngày 17/03/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 372: Ma chỉ biết việc nhỏ, không biết được việc lớn

Vấn nạn rất lớn đối với người học Phật là không thấu hiểu được Phật pháp nên thấy ai có một chút thần thông thì cho đó là Phật, là Bồ Tát. Hòa Thượng nói rằng yêu ma quỷ quái cấp thấp có được năm loại thần thông và biết được một chút việc quá khứ gần, tương lai gần. Đặc biệt khi họ nói về những chướng ngại, trục trặc trong nội tâm của mình thì lập tức chúng ta liền tin tưởng và sau đó là rơi vào sự dụ dỗ của họ.

Có người nói với tôi rằng vị đó rất thần thông quảng đại, gặp người bị xe tông nằm bất tỉnh thì người này chỉ cần đọc mấy câu gì đó, người bị xe tông liền đứng dậy đi lại. Thật ra mà nói, nếu chúng ta không thấu hiểu tường tận thì chúng ta vẫn dễ dàng bị gạt khi ai đó giúp chúng ta vượt qua được chướng ngại, hoặc vượt qua được bệnh khổ. Chúng ta rất dễ cho rằng đó là thần thông của Phật Bồ Tát.

Nên nhớ rằng Phật còn nghiêm cấm hàng đệ tử của mình dùng thần thông. Vậy thì người nào tự xưng là đệ tử Phật mà dùng thần thông thì đó là yêu ma quỷ quái rồi. Đệ tử của Phật là phải dùng sự tu hành nghiêm túc của mình, trải qua một đời sống phạm hạnh trong giới luật, trong quy củ phép tắc, dùng chính giới đức đó để tiếp độ chúng sanh.

Tôn giả Xá Lợi Phật trước khi xuất gia theo Phật, ông là một vị thượng thủ của tà đạo. Ông nuôi thuần hóa được con rồng độc. Ông từng mời đức Phật vào ngôi nhà ông nuôi con rồng để xem coi Phật phải đối trị con rồng độc này như thế nào. Phật vẫn bình an và Ngài đã cảm hóa được con rồng, từ đó, Xá Lợi Phất liền quy y theo Phật. Đây không phải là chuyện huyễn hoặc. Chúng ta cũng có thể thấy một đoạn clip ghi lại hình ảnh một con bò hung hãn đi trên đường có thể tấn công mọi người nhưng khi gặp một người nữ đang mang thai hay một cụ già thì nó lại đến gần, quỳ xuống và không làm gì cả. Điều này cho thấy âm đức có thể khiến tâm điên cuồng, thú tánh của loài vật bị cảm phục.

Tuy nhiên, Hòa Thượng nói chúng sanh ngày nay lại thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Họ không thèm nghe và không tin vào lời nói của những người thật tu, thật học, thật làm. Trong khi, một lời nói vu vơ, nói về quá khứ, hiện tại, vị lai gì đó thì họ lại vội tin, cho rằng đó là lời nói của Phật, Bồ Tát tái sanh.

Bản thân tôi, bây giờ có ai đến nói rằng: “Nhìn tướng ông tổn thọ! ” thì tôi sẽ trả lời là: “Tôi biết rồi! Nhiều đời nhiều kiếp tôi đã làm nhiều việc tổn hại chúng sanh nên tôi không có tướng phước thọ như Phật, Bồ Tát.” Nếu họ nói tôi có tướng chết yểu thì tôi cũng sẽ trả lời là: “Tôi biết lâu rồi! Nhiều đời nhiều kiếp tôi đã sát sanh hại vật, giết hại bao nhiêu chúng sanh nên đó là việc đương nhiên ”. Còn nếu họ nói tôi có tướng phước đức thì cũng chẳng có gì lạ vì ngày ngày bản thân đang rất nỗ lực, mỗi sáng thức dậy lạy Phật, trong đầu tôi luôn khởi ý niệm là phải làm một việc gì đó để lợi ích cho ai đó.

Tình hình làm đậu phụ và tặng đậu phụ ở quê nhà tôi đang vang xa, người ta đồn nhau nên đến xin đậu. Thật ra tâm có thừa nhưng sức không đủ, tôi nói với mọi người là cứ cố gắng làm nhằm thay đổi phong khí nơi làng quê. Thông qua mọi người, tôi có hỏi thăm đến những người mà khi tôi còn nhỏ gia đình họ rất giàu có, thì được biết con cái hiện tại rất khổ, đến nỗi cơm không có mà ăn. Từ đó, tôi khuyên mọi người rằng đây là quả báo do cha mẹ không biết tu phước nên con cháu đời sau khổ như vậy. Cho nên bây giờ, hãy ráng mà tu phước. Tôi cũng có nhắc đến một số người anh thì được biết họ hiện tại rất tham lam, nhỏ mọn ích kỷ, hằng ngày chỉ biết vơ vét, chưa biết cho ai cái gì, thậm chí không nghĩ đến biếu tặng cha mẹ cái gì.

Yêu ma quỷ quái không bao giờ chịu khổ cực để làm ra cái gì đó tặng biếu cho ai. Từng có một người khi nghe người khác khuyên là cố gắng mở đạo tràng niệm Phật thì đã trả lời rằng: “Thôi! Mở đạo tràng để nhiều người đến đây, họ đi vệ sinh, dọn còn mệt! ” Cho nên mở tâm vì lợi ích chúng sanh không phải là việc dễ làm. Làm được những việc tích cực, thiết thực lợi ích cho chúng sanh không dễ đâu. Yêu ma quỷ quái chẳng cần làm gì, chỉ cần nói một vài câu huyễn hoặc là có thể lấy tiền chục tiền trăm của người ta rồi.