Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Hai, ngày 16/03/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 371: Đối trị với bênh tinh thần phân liệt thì niệm Phật là tốt nhất
Hòa Thượng dạy rằng trong xã hội hiện nay, yêu ma quỷ quái xuất hiện đặc biệt nhiều, vì thế chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chúng thường xuyên nói dối để trục lợi; nếu chúng ta tin và làm theo thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Do đó, Hòa Thượng luôn nhắc nhở rằng đối với lời của quỷ thần, chúng ta chỉ nên nghe để biết chứ đừng vội tin, bởi trong 100 việc họ nói, họa hoằn lắm mới có một hai việc là đúng sự thật.
Cách đây mười năm, tại nhiều đạo tràng tổ chức pháp hội, hiện tượng ma nhập, ma dựa hay ma buông lời khen tặng diễn ra rất phổ biến. Thế nhưng sau đó tất cả đều hư huyễn, phiền não vẫn hoàn phiền não, khổ đau vẫn hoàn khổ đau. Vì vậy, Hòa Thượng khuyên chúng ta tuyệt đối không nên nghe theo lời quỷ thần. Đã rất nhiều lần họ thông qua người khác để nhắn gửi điều gì đó với tôi, nhưng tôi đều chẳng bận tâm, bất kể là việc tốt hay xấu. Tôi làm vậy là vì từ sáng đến tối, tôi luôn tận tâm tận lực làm mọi việc và tự soi xét xem việc làm đó có vì lợi ích cá nhân mà hại người hay tổn người không. Nếu tâm mình ngay thẳng, thì những lời xấu ác họ nói chỉ là chuyện xàm phiếm. Ngược lại, nếu mọi việc tôi làm đều đúng như lời Phật dạy, thì những điều tốt đẹp họ dự báo cũng là lẽ đương nhiên.
Hằng ngày, nếu chúng ta nghe Ma này nói, Ma kia nói thì chỉ toàn là nghe lung tung. Hòa Thượng nói: “Trong xã hội hiện tại, yêu ma quỷ quái đặc biệt nhiều, thường thì họ tìm cách dựa vào. Trong Phật pháp gọi là Ma dựa thân, tây y thì gọi là tâm thần phân liệt. Người bị bệnh này, đích thực không ít là oan gia trái chủ hoặc là chúng ta ở nơi mà họ đã ở trước rồi.”
Tôi có người em, nửa đêm đang ngủ bỗng chạy lên nóc nhà tự hô hoán rằng nhà cháy, rồi từ độ cao 3 mét rơi xuống đất mà vẫn đứng dậy chạy bình thường, thân thể chẳng hề hấn gì. Chúng ta nghĩ đây là hiện tượng gì? Đây không phải chuyện huyễn hoặc mà là việc có thật xảy ra với chính người thân của tôi. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách phòng tránh và đối trị. Hòa Thượng chỉ dạy rằng môi trường nơi người bệnh sinh sống đích thực có yêu ma quỷ quái trú ngụ khiến tinh thần họ bất an; phương pháp điều giải hữu hiệu nhất chính là niệm Phật.
Tôi từng sống trong một căn nhà mà hàng xóm xung quanh bảo đó là “ổ ma ”, và quả thực tôi đã từng mắc một trận bệnh thập tử nhất sinh tại đó. Tuy nhiên, tôi không dùng tâm đối kháng mà luôn dùng tâm điều giải. Đến tận bây giờ, mỗi khi lễ Phật, tôi đều hồi hướng cho họ. Chúng ta cần hiểu rằng chúng sanh trong vòng sinh tử này luôn có oan oan tương báo, không có việc gì là ngẫu nhiên mà đều do duyên nợ. Dù gặp người xấu hay kẻ ác, đó cũng là duyên; quan trọng là ta có biết cách hóa giải hay không.
Ví như người hàng xóm trước đây từng ghét bỏ và tìm cách hại tôi, nhưng tôi lại tìm mọi cách để tặng quà, quan tâm họ; kết quả là giờ đây họ không còn ghét nữa mà còn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tất cả duyên tốt hay xấu đều từ vô lượng kiếp mà thành, thế nên đừng bao giờ dùng phương pháp đối đầu để hóa giải. Hòa Thượng cảnh báo rằng nhiều người phạm sai lầm khi dùng “Ma mạnh ” để áp chế “Ma yếu ” – đây là điều tối kỵ trong nhà Phật.
Trước đây, có người khuyên tôi: “Con Ma trong nhà thầy lì lắm, để tôi giúp bắt nó đi ”. Tôi chỉ mỉm cười cảm ơn chứ không bao giờ nhờ vả. Hòa Thượng dạy: “Có một số người không hiểu, họ đi tìm người này tìm người kia, dùng yêu ma quỷ quái để đối trị yêu ma quỷ quái. Việc này vô cùng phiền phức, sau cùng, thiệt thòi cũng chính là mình.” Nếu không được nghe Ngài chỉ dạy, chúng ta khó lòng thấu hiểu đạo lý này. Dùng Ma đối trị Ma chứng tỏ ta thiếu tâm từ bi. Người có lòng từ sẽ y theo giáo huấn của Phật, đối đãi với họ như một chúng sanh bình thường. Chúng ta độ người thế gian thế nào thì cũng độ chúng sanh ở các tầng không gian khác như thế ấy.
Vừa qua, khi sửa chữa Khu Đào tạo Hòa Phú, tôi nghe kể rằng trước đây các gốc cây ở đây đều là nơi rải tro cốt người quá cố. Biết vậy, tôi bảo mọi người gom lớp đất mặt quanh đó, đem chôn quanh chân tượng Phật A Di Đà và tôn cao thêm 30 phân, để nếu có phần xương cốt của họ ở đó thì hương linh họ được an nghỉ nơi chân Phật. Tôi còn lập một ngôi miếu khang trang ở vị trí trang trọng, hợp tình hợp lý để chúng sanh tầng không gian khác có nơi nương tựa.