1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Hai, ngày 09/03/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 364: Nhân duyên chín muồi rồi thì Phật liền biết

Nhân duyên chính là cơ hội và một khi cơ hội đã có thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Trong cuộc đời của chúng ta, được mấy lần có cơ hội tốt? Như mọi người thấy, khi tôi gặp đĩa giảng pháp của Hòa Thượng, tôi chẳng biết Hòa Thượng là ai, chưa ai nói với tôi trên đời này có những băng đĩa giảng của Ngài.

Nhân duyên tôi gặp được đĩa giảng pháp của Hòa Thượng là do Sư bà mời tôi dạy chữ Hán. Để lên lớp, tôi phải đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thiền đường Liễu Quán ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ riêng tiền xăng đi và về lúc ấy đã hơn 100.000 đồng. Thời điểm này tôi rất khó khăn, ngày ngày tôi phải kiếm từng đồng để mua gạo và đóng học phí cho con. Khi Sư bà gọi điện cho tôi và nói Sư bà không có tiền để trả học phí, tôi không hề suy nghĩ mà nói ngay rằng: “Sư bà yên tâm, có tiền hay không có tiền, con đều dạy y như vậy! ”

Sau hai, ba tháng tôi dạy học thì Sư bà nhận được một thùng công ten nơ chứa Kinh sách và các đĩa giảng pháp của Hòa Thượng. Thùng công ten nơ này đã nhập kho hơn 10 năm mà không ai nhận. Nếu ai đứng ra nhận thùng công ten nơ đó thì họ không đủ tiền để trả chi phí lưu kho. Tuy nhiên, Sư bà đã chống gậy để xin về với mục đích là đem đi tiêu hủy. Chính vì nhân duyên được đến Thiền đường Liễu Quán dạy học mà tôi đã có cơ hội nghe những đĩa giảng của Hòa Thượng. Tôi vừa nghe thử thì cảm nhận rất hay.

Cho nên, để có được một cơ hội, một nhân duyên tốt không phải là đơn giản, nó xuất phát từ những cơ hội nhỏ, nhân duyên thiện lành nhỏ mà kết thành cơ hội lớn, nhân duyên thiện lành lớn. Do đó, chúng ta đừng bỏ qua cơ hội, bỏ quan nhân duyên dù là nhỏ nhất.

Có lần tôi đến Xinh-ga-po và tìm đến Tịnh Tông Học Hội, đoàn chúng tôi có 7, 8 người. Chúng tôi đang ngơ ngác tìm đường thì bỗng có người lạ tới hỏi chúng tôi muốn đi đâu và nhân duyên rất bất ngờ là cả chúng tôi và họ cùng đang đi đến Tịnh Tông Học Hội. Thế là họ dẫn chúng tôi đi xe buýt và họ trả hết tiền xe buýt cho chúng tôi. Đây là một cơ duyên đặc biệt.

Bài học hôm nay Hòa Thượng nói: “Nhân duyên của bạn chín muồi rồi thì Phật liền biết ”. Nhân duyên chín muồi nghĩa là thời điểm chúng ta có thể quay đầu giác ngộ, ngay đời này có thể vãng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ tạo cơ hội tốt nhất để tiếp cận và dẫn dắt khiến chúng ta có cơ hội tốt nhất thành tựu vãng sanh. Còn người chưa có nhân duyên tốt tức là họ chưa quay đầu, chưa giác ngộ thì có cách nào để giúp đây? Làm sao họ có thành tựu đây?

Từ khi tôi không bôn ba nữa thì đã cố gắng học tập, cố gắng viết chữ Hán. Tất cả là do chính mình tạo cho mình một nhân duyên thiện lành. Dù là nhân duyên nhỏ nhất thì tôi cũng phải kết tụ lại để sau này có được một nhân duyên thiện lành lớn. Mọi người thử nghĩ xem có phải mọi nhân duyên dù nhỏ cũng phải do chính mình nỗ lực không?

Hòa Thượng từng khuyên một người khi họ than vãn với Hòa Thượng là họ không có duyên với chúng sanh. Hòa Thượng bảo họ hãy đến các pháp hội nơi các pháp sư giảng pháp mà tìm việc như quét dọn, chỉnh trang hội trường hay đứng ở cổng cúi đầu chào khách và nếu có tiền thì mua kẹo tặng cho mọi người. Ngài khẳng định như vậy là đã kết duyên với người rồi. Nếu buổi pháp hội nào cũng làm như vậy thì thử nghĩ xem có nhân duyên hay không?

Chúng ta hiện có hai khu đào tạo là Hòa Phú và Sơn Tây. Nếu chúng ta đến đó quét dọn, cắt tỉa và tưới cây, lau chùi trường lớp để các con đến học trong môi trường sạch đẹp. Chúng ta làm cả ngày cũng không hết việc, một mình làm để phục vụ cho cả trăm người, thì có công đức, có phước báu không? Có kết duyên lành được với chúng sinh không?

Sách Cảm ứng thiên cũng dạy chúng ta đừng nên bỏ qua một việc thiện nhỏ. Kiến tha lâu đầy tổ, cũng vậy, việc thiện nhỏ tích tụ đủ rồi sẽ thành việc thiện lớn, “Giọt nước tuy nhỏ rồi cũng sẽ đầy chum to ”. Đối với việc ác cũng vậy, hằng ngày chúng ta làm các việc ác nhỏ nhưng lâu ngày, việc ác nhỏ sẽ thành ác to, từ đó báo ứng sẽ rất lớn.

Hòa Thượng nói: “Khi một người có cơ duyên chưa chín muồi thì dù bạn nói cho họ nghe thì họ như hiểu mà không hiểu.” Dân gian ta có câu: “Nước đổ lá khoai ” để nói về những người này. Họ không có chút thể hội nào thì làm sao có thể cải đổi được.