2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, thứ Sáu, ngày 23/01/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 319

PHẬT GIÚP CHÚNG TA CHUYỂN NGHIỆP LỰC THÀNH NGUYỆN LỰC

Sự giúp đỡ của Đức Phật ở đây chính là việc Ngài giảng giải đạo lý và phương pháp tu tập giúp chúng ta thấu hiểu, nghe lời và thật làm, từ đó có thể chuyển đổi được nghiệp báo của chính mình. Chúng ta cần thấu triệt rằng: Phật Bồ Tát không thị hiện để trực tiếp tiêu trừ tội nghiệp cho chúng sanh. Ngay cả Phật Bồ Tát còn không thể can thiệp trực tiếp vào nghiệp lực của chúng sanh thì yêu ma quỷ quái lại càng không thể làm được. Đây là vấn đề người học Phật phải nhận thức rõ ràng, chân thật và thấu hiểu sâu sắc; nếu không, người học Phật như chúng ta sẽ chỉ mơ hồ, rơi vào cảnh “tu mù luyện quáng ”.

Đa phần những người đến với cửa Phật thường mang tâm cầu xin, nhưng sự cầu xin đó thường bắt nguồn từ việc chưa thấu hiểu đạo lý. Thực tế, nếu chúng ta cầu mà được là do trong mạng đã có sẵn, khi nhân duyên hội đủ thì kết quả xuất hiện chứ không phải do Phật Bồ Tát ban phát. Đức Phật thị hiện ở thế gian là để giảng nói đạo lý và phương pháp tu tập giúp mỗi chúng sanh tự mình chuyển đổi nghiệp lực, cao hơn nữa là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực.

Phật Bồ Tát dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sanh, các bậc Hiền Thánh đến thế gian cũng dùng những chuẩn mực đạo đức để giáo hóa mọi người. Khi chúng ta tiếp nối việc làm của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, chúng ta đã bắt đầu chuyển hóa thân nghiệp lực này thành thân nguyện lực. Bao đời Tổ sư Đại đức đã làm được và chúng ta cũng có đủ năng lực để làm được điều này.

Hòa Thượng Tịnh Không từng chia sẻ rằng, bản thân Ngài vốn không có phước báo, cũng chẳng có thọ mạng lâu dài. Thế nhưng, ngay trong đời này, Ngài đã chuyển hóa từ không có phước báo thành người có phước báo rộng lớn, từ không có tuổi thọ trở thành người trường thọ. Kết quả thù thắng đó có được là nhờ Ngài đã y chiếu theo đạo lý và phương pháp tu tập mà Đức Phật đã dạy trong Kinh điển. Nếu chúng ta học Phật mà không tiếp nhận sự giảng dạy Phật pháp từ các bậc Cao tăng Đại đức thì khó có thể hiểu rõ để y giáo phụng hành.

Có những đạo lý tưởng chừng như rất đơn giản, ai cũng có thể tiếp nhận, nhưng thực tế có người phải mất cả đời mới thấu hiểu. Nguyên nhân là do họ không tin, không tiếp nhận, hoặc không có cơ duyên để tiếp nhận. Đôi khi, một phương pháp tu tập rất giản đơn nhưng lại mang đến kết quả vô cùng to lớn. Người có duyên may khi gặp được thì liền tin nhận và thực hành; kẻ duyên cạn dù đã gặp nhưng không tin, không làm nên không có kết quả.

Trước đây, tôi cũng chưa thực sự tin rằng việc lễ Phật lại ẩn chứa năng lực thù thắng và mang lại nhiều lợi lạc. Phải mất mấy mươi năm, sau một khoảng thời gian hành trì, tôi mới chân thật cảm nhận được kết quả. Tôi có thể khẳng định rằng: “Nếu không lễ Phật, có lẽ tôi đã không thể duy trì được huệ mạng cho đến ngày hôm nay ”. Trước đây, tôi thường khuyên mọi người mỗi ngày nên lễ ít nhất 100 lạy (sáng 50 lạy, tối 50 lạy), nhưng chính tôi lúc đó cũng chưa thực hiện đều đặn do bận rộn và di chuyển nhiều. Tuy nhiên, trong hơn hai năm qua, tôi đã miên mật thực hiện, ngày nào cũng nhất định phải đủ số lượng. Khi đã thực hiện được thời khóa lễ Phật đều đặn hằng ngày, tôi mới nhận thấy sự thù thắng vô cùng của việc này. Nhờ đó, tôi mới hiểu các bậc Tổ Sư Đại Đức khuyên bảo chúng ta lễ Phật là có dụng ý sâu xa.

Hiện nay, nhiều người vẫn chưa chịu thực hành hoặc nếu có làm thì vẫn luôn nuông chiều bản thân, lấy lý do sức khỏe để trì hoãn. Thực ra, trừ những người quá yếu, còn lại đa phần đều là do tâm lười biếng và nuông chiều đối với thân thể. Chỉ cần chúng ta nỗ lực vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân một vài lần đầu, chúng ta sẽ thấy mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Hòa Thượng nói: “Phật giúp chúng ta chuyển đổi nghiệp lực. Việc bạn chuyển được nhiều hay ít, mức độ chuyển hóa đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào công phu của chính bạn. Nếu bạn chân thật nghe lời, thật làm, chắc chắn sẽ có sự chuyển biến. Nếu chưa chuyển biến, nghĩa là việc thực hành của bạn chưa chân thật ”. Trong việc tu hành, thay đổi những tập khí xấu ác và thói quen đã hình thành từ lâu là điều vô cùng khó khăn. Thầy Thái Lễ Húc từng nói: “Băng đóng ba thước đâu phải do cái lạnh của một ngày ”. Vì vậy, muốn thay đổi tập khí của một đời, thậm chí của nhiều đời, chúng ta cần phải có thời gian nỗ lực lâu dài và bền bỉ.