Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 15/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 311: CÀNG HỌC PHẬT CÀNG AN VUI
Chúng ta học Phật, chúng ta có cảm nhận được sự an vui hay không? Nếu chúng ta chưa cảm nhận được sự an vui thì đó là do chúng ta học nhưng không hành, hoặc hiểu một cách “lờ mờ” và làm một cách qua loa. Hòa Thượng từng nói: “Mấy mươi năm qua, tôi càng học Phật càng cảm thấy an vui!”. Chúng ta phải sâu sắc phản tỉnh điều này nếu không sẽ trở thành oan gia của nhà Phật. Có những người học Phật nhưng sau đó quay trở lại báng bổ, chê bai giáo huấn của nhà Phật. Trên thế giới, có những tín đồ của các tôn giáo khác, khi tức giận, họ đốt nơi thờ tự, người thế gian có thể làm sai nhưng Thánh Hiền không sai! Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Tử đã làm như trên “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy đó là: “Dĩ thân tác tắc”. Chính mình làm gương. Các Ngài nói là làm.
Có những người không thật sự học Phật giáo, học Đạo giáo, học Nho giáo mà chỉ là những học giả nghiên cứu, họ là những nhà Phật học, Nho học, Đạo học. Những người này không chân thật học nên họ không thể có được an vui, tự tại. Nếu chúng ta chân thật học Phật giáo, học Đạo giáo, học Nho giáo thì ngay đời này sẽ tự tại, an vui.
Hòa Thượng nói: “Khi tôi gặp một chuyên gia, học giả, ông nói, những năm gần đây tôi đề xướng học “Đệ Tử Quy”, có rất nhiều người cùng nhau học tập, phong khí tốt đẹp đã hình thành ở các địa phương. Sau đó, ông hỏi tôi, vì sao phải đề xướng học “Đệ Tử Quy”. Nhiều người hướng đến học tập “Đệ Tử Quy” là nhiều người đang hành hiếu, đang kính trọng Thầy Cô, trưởng bối, người này đã nhìn thấy kết quả nhưng họ vẫn hỏi vì sao phải học “Đệ Tử Quy”! Ngay đến một chuyên gia, học giả mà họ vẫn không thấu hiểu vì sao phải học giáo huấn của Thánh Hiền vậy thì những người không có tri thức, chắc chắn sẽ bài bác, chướng ngại, thậm chí phá hoại mà không biết rằng mình đang phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả vô cùng to lớn sau này!
Hòa Thượng đã khẳng định một cách quả quyết với vị học giả này rằng: “Nếu đặt “Tứ Khố Toàn Thư” và “Đệ Tử Quy” lên bàn cân thì cân sẽ thăng bằng. Sau khi nghe tôi nói, ông vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại: “Làm sao có thể bằng được, “Đệ Tử Quy” có 1080 chữ, trong khi “Tứ Khố Toàn Thư” có 1500 quyển!”. Hòa Thượng nhấn mạnh hai bộ sách dù khác biệt về trọng lượng nhưng có tầm quan trọng ngang nhau. Bởi lẽ, “Đệ Tử Quy” là để áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống hằng ngày, còn “Tứ Khố Toàn Thư” phần lớn là lý luận và dẫn giải để chúng ta thông suốt.
Trên “Kinh Đại Tập”, Phật đã nói: “Một câu “A Di Đà Phật” là vô thượng thâm diệu thiện, là đại thần chú, đại minh chú, đẳng đẳng chú, tổng trì tất cả các thần chú”. Tam Tạng Kinh Điển là để diễn đạt giúp chúng ta thấu hiểu, khi chúng ta đã tin sâu vào câu “A Di Đà Phật” thì chỉ cần niệm một câu “A Di Đà Phật” là đầy đủ! Trong thời đại của chúng ta, Hòa Thượng Hải Hiền đã làm ra minh chứng cho điều này, Ngài không biết chữ, không giảng Kinh, không nói pháp, không làm pháp sự, không mở đạo tràng mà chỉ niệm câu “A Di Đà Phật” suốt 92 năm, Ngài đã tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi.
Hòa Thượng nói: “Tôi nói với ông rằng: “Học Phật phải cắm ba cái gốc, “Đệ Tử Quy” là thực tiễn văn hóa truyền thống, nếu như không thể thực tiễn trong đời sống hằng ngày, đời sống của chúng ta hoàn toàn khác biệt với lời dạy trong “Đệ Tử Quy” thì chúng ta không có được lợi ích. “Đệ Tử Quy” là “Tứ Thư”, là “Ngũ Kinh”, là “Thập Tam Kinh”, hay nói rõ hơn “Đệ Tử Quy” là đời sống hóa của “Tứ Khố Toàn Thư”. Chúng ta thực tiễn “Đệ Tử Quy” trong đời sống hằng ngày, trong mối quan hệ với mọi người chính là đời sống hóa của “Tứ Khố Toàn Thư”. Hòa Thượng là người thông tông, thông giáo, Ngài giảng được tất cả Kinh điển nhưng cuối cùng Ngài chọn đề xướng thực tiễn “Đệ Tử Quy” trong cuộc sống hằng ngày.
Hòa Thượng nói: “Một bộ “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”, chính là thực tiễn toàn bộ “Đại Tạng Kinh”, nếu chúng ta không làm được “Thập Thiện Nghiệp Đạo” thì bộ “Đại Tạng Kinh” cũng chỉ là một mớ giấy vụn!”. Hòa Thượng nói lời này một cách mạnh mẽ. Chúng ta quán sát, người học Phật mà vẫn “Sát, Đạo, Dâm”, vẫn “Tham, Sân, Si”, vẫn nói dối, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều vậy thì họ học “Tam Tạng Kinh Điển” cũng không có tác dụng! Nếu chúng ta không thực tiễn được mười điều thiện thì quá trình học Phật của chúng ta chỉ là quá trình cầu cúng, van xin. Rất nhiều người học Phật chỉ cầu cúng, van xin mà không thật làm, ngày ngày họ vẫn phạm phải các tội trộm cắp, nói dối. Hòa Thượng từng nói đây là những tội chúng ta thường rất dễ phạm phải.