Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 08/01/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 304: HỌ KHÔNG PHẢI LÀ CHÂN THẬT HỌC PHẬT
Nhiều người cho rằng, sau khi học Phật thì đời sống và công việc của họ ngày càng trở nên xấu hơn. Người có quan điểm này không phải là người chân thật học Phật! Người chân thật học Phật thì sẽ “y giáo phụng hành”, tuân thủ theo giáo huấn của Phật, tuân thủ luật pháp của quốc gia do vậy đời sống của họ sẽ ngày càng trở nên tốt hơn. Hòa Thượng đã từng nói: “Có những người quy y Phật chỉ là để mượn nhãn mác của nhà Phật làm những việc “tự tư tự lợi”. Trước đây, có rất nhiều người đã mượn danh mình là người học Phật để trục lợi. Có những người tỏ ra mình là người giàu có, họ cúng dường nhiều nơi thậm chí tổ chức trai tăng, mời các Thầy đến để kêu gọi mọi người bố thí tiền, tài vật sau đó chiếm đoạt.
Ngày trước, có người bảo tôi đưa số tài khoản riêng của tôi cho họ để họ gửi tiền hỗ trợ công tác phiên dịch. Tôi nói, nếu họ muốn hỗ trợ tiền phiên dịch, chi phí thu âm, đọc bài thì khi nào đĩa được đăng tải lên website thì họ chuyển vào tài khoản chung là được. Sau đó, có người Phật tử gọi điện cho tôi nói, người này đã vận động mọi người ủng hộ rất nhiều tiền để cúng dường cho công tác phiên dịch, nhưng số tiền họ chuyển cho ban phiên dịch ít hơn rất nhiều so với số tiền họ kêu gọi.
Người thế gian kể một câu chuyện vui, có người gọi điện cho hai người bạn, khi gọi cho người bạn đầu tiên, họ nói, họ có một thùng bia và bảo người bạn của mình mua đồ ăn, sau đó, họ gọi điện cho người thứ hai và nói mình đã có thức ăn và bảo người bạn mua bia. Ban đầu, người này không có thứ gì nhưng họ tỏ vẻ ra mình là người có thức ăn, có bia, cuối cùng họ cũng có một bữa ăn nhậu đầy đủ. Ở thế gian, đây là việc bình thường nhưng trong Phật pháp những việc việc như vậy cũng diễn ra!
Hôm trước, tôi về thăm nơi tôi đã từng dạy học, các Sư cô kể, có một người đến thân cận, gần gũi, cúng dường, đóng góp cho nhà chùa, sau đó, người này đã được mọi người tin tưởng. Khi biết các Sư cô muốn bán một mảnh đất để có tiền xây dựng chùa thì người này nói hãy chuyển tên chủ sở hữu mảnh đất cho họ để họ bán giúp. Sau khi mọi người làm thủ tục chuyển quyền sở hữu thì người này đã lén bán mảnh đất, chiếm đoạt số tiền đó và đi nước ngoài. Đây là họ mượn nhãn mác nhà Phật để trục lợi mà không sợ nhân quả. Người thế gian nói: “Gần chùa kêu Phật bằng anh”. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, có những người sẽ muốn lợi dụng lòng tin của chúng ta để trục lợi.
Nhà Phật dạy chúng ta: “Từ bi phải có trí tuệ”. Chúng ta từ bi nhưng phải dựa trên trí tuệ để thực tiễn lòng từ bi. Nếu chúng ta từ bi mà không có trí tuệ thì đây là: “Từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu”. Nếu chúng ta cho rằng nếu một hôm nào đó không có rau thì có thể ăn thịt hay khi đi gặp bạn bè thì chúng ta có thể uống một vài chén rượu thì chúng ta đã sai! Chuẩn mực là chuẩn mực! Giới luật là giới luật! Chúng ta không thể “chế”, không thể “phương tiện” là hôm nay chúng ta có thể vi phạm chuẩn mực! Nếu chúng ta thấy việc sai thì nhất định không làm, không tham dự.
Rất nhiều người bị lợi dụng lòng tin mà không biết! Những người tin vào nhân quả thì sẽ tích cực làm thiện, tích cực bố thí cúng dường nhưng có nhiều người lợi dụng điều này để trục lợi. Chúng ta làm mọi việc phải dựa trên trí tuệ, nếu việc đúng như lý như pháp thì chúng ta làm, việc không đúng như lý như pháp thì chúng ta im lặng rút lui. Nhiều người bị lừa gạt dẫn đến mất niềm tin, sau đó, họ đã gửi thư cho tôi để xin lời khuyên. Tôi chỉ khuyên họ chân thành niệm Phật và động viên họ, có lẽ nhiều đời, nhiều kiếp mình họ đã thường lừa gạt người khác nên bây giờ mới bị lừa gạt. Ngày nay, có những người con lừa gạt Cha Mẹ, học trò lừa gạt Thầy, việc này rất nghiêm trọng!
Có người nói với Hòa Thượng, khi họ chưa học Phật thì mọi việc đều diễn ra tốt, sau khi học Phật thì mọi việc trở nên xấu hơn, sự nghiệp đi xuống, công ty phá sản, do đó, họ thấy học Phật không linh. Người có cách nói này là họ đang phá hoại Phật pháp, nhân quả của họ sẽ ngày càng nặng. Hòa Thượng nói: “Đây là họ không phải người chân thật học Phật”.
Hòa Thượng nói: “Có người nào học Phật mà việc làm ăn buôn bán bị thất bại hay không? Có rất nhiều người! Nguyên nhân của việc này là do họ không phải là người chân thật học Phật, họ là người mê tín, họ chỉ dùng nhãn mác của người học Phật, không làm theo bất cứ lời dạy nào của Phật. Những người giả học Phật như vậy sẽ dẫn dắt sai cách nhìn của xã hội đại chúng. Tội này rất nặng! Ngay từ đầu, khi họ đến quy y với Phật thì đã sai”. Có những pháp hội mà người nào muốn thắp ba cây hương đầu tiên thì phải tham gia đấu giá, đây là họ không phải người chân thật học Phật. Quy y Phật là quy y tự tánh giác của chính mình. Quy y pháp là quy y tự tánh chánh của chính mình. Quy y Tăng là quy y tự tánh thanh tịnh của chính mình. Những người này đã không quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh.